Malouda bị đày xuống đội trẻ Chelsea


Malouda bị đày xuống đội trẻ Chelsea  3009-malouda CFCVN -
Sau khi đẩy đi hàng loạt cầu thủ không còn thích hợp với
chiếc áo mới 2012 (Essien, Meireles, Bosingwa, Kakuta…), Chelsea vừa
thực hiện nốt vụ thanh trừng cuối cùng, với quyết định đẩy tiền vệ
Malouda xuống… đội trẻ.

Đưa
về Stamford Bridge 5 tân binh hàng hiệu (Oscar, Hazard, Marin,
Azpilicueta, Moses), biên chế của Chelsea dĩ nhiên trở nên vô cùng chật
chội, và thanh lọc số lượng lớn rõ ràng là cách duy nhất để đưa phòng
thay đồ The Blues trở lại trạng thái cân bằng. Thực tế, quá trình đẩy
bớt những ngôi sao thừa thãi khỏi London của BLĐ Chelsea đã diễn ra
tương đối suôn sẻ.

Essien, Meireles, Bosingwa, Kakuta, Benayoun…
đều đã tìm được những bến đỗ ưng ý, giúp cho bài toán nhân sự của HLV Di
Matteo dễ tính hơn rất nhiều. Chỉ còn sót lại Malouda, cầu thủ chắc
chắn không còn nằm trong kế hoạch tương lai của Di Matteo, nhưng lại
chẳng có CLB nào chịu đến rước. TTCN Hè đóng cửa, Malouda vẫn ở đó.
Malouda bị đày xuống đội trẻ Chelsea  1346908194469878_574_574
Cực
chẳng đã, Chelsea đành đưa ra quyết định nhân đạo: Đẩy cầu thủ người
Pháp xuống tập luyện và thi đấu cùng đội… U21. Tối qua, trên Twitter của
Malouda xuất hiện bức ảnh anh chụp lại cánh cửa ra vào khu tập luyện
của đội U21 Chelsea kèm theo chú thích: Đây sẽ là nơi tôi tập luyện
trong mùa giải này.

Lời than thở khéo của Malouda nhận được
nhiều ý kiến cảm thông. Anh từng là một trong những nhân tố sáng giá
trong hàng tiền vệ Chelsea. Nhưng nhìn chung, đa phần NHM Chelsea đều
cho rằng, Malouda không phải là mẫu tiền vệ sở hữu những tố chất quá đặc
biệt. Anh bị đào thải trong quá trình Chelsea thay áo mới như một lẽ
tất yếu. Đáng tiếc, cho dù đã nhận được tuyên bố thẳng thắn của Di
Matteo về một tương lai u ám nếu tiếp tục ở lại Chelsea, Malouda dường
như không ý thức được vị thế đã suy giảm của mình.

Có khá nhiều
CLB ở Brazil đã đánh tiếng hỏi mua Malouda, nhưng mọi lời dạm hỏi đều
nhanh chóng đi vào ngõ cụt sau tuyên bố: Tôi sẽ không chơi cho CLB nào
trả tôi mức lương dưới 70.000 bảng/tuần. Đây là con số quá tầm đối với
những CLB ở Brazil và hơi phi lý nếu nhìn vào khả năng thực tế của
Malouda. Và rồi chính vì sự cứng đầu của mình, Malouda bây giờ buộc phải
chấp nhận chơi bóng cùng những cầu thủ đàn em, hoặc lực lượng dự bị.
Lối thoát duy nhất của anh lúc này là cố mà giữ chút hơi tàn cho đến khi
TTCN mùa Đông mở cửa, rồi tìm đường tẩu thoát giống như Kalou, Drogba
hay Anelka.