Chelsea đứt mạch toàn thắng trước QPR


Chelsea đứt mạch toàn thắng trước QPR  Chel1-912e5 CFCVN -
Mạch toàn thắng của Chelsea tại Premier League năm nay đã
chấm dứt sau trận hòa thất vọng 0-0 trước QPR tại Loftus Road. Tâm điểm
của trận đấu này còn là màn Anton Ferdinand từ chối bắt tay cả John
Terry lẫn Ashley Cole...


việc Anton Ferdinand từ chối bắt tay bộ đôi người Anh không nằm ngoài
dự đoán trước trận đấu. QPR đã chơi đầy máu lửa trên sân nhà, họ tranh
chấp bóng khá quyết liệt khiến Chelsea gặp quá nhiều khó khăn trong việc
tiếp cận cầu môn Julio Cesar.

Các chân sút Chelsea cũng có cơ
hội, nhưng họ không thể tận dụng thành công. Đây được coi là 90 phút khó
khăn nhất đối với Chelsea kể từ đầu mùa giải, khi họ phải thi đấu trong
không khí thù địch đến đáng sợ tại Loftus Road.
Hòa
0-0 đầy thất vọng trên sân khách, Chelsea đã không thể đưa mạch toàn
thắng từ đầu giải lên con số 4. Tuy nhiên, với 10 điểm/4 trận, đoàn quân
HLV Di Matteo vẫn giữ vững được ngôi đầu bảng và dù sao cũng là sự khởi
đầu không đến nỗi tồi của The Blues tại Premier League năm nay.

HLV
Di Matteo đã gây bất ngờ lớn khi để ngôi sao Juan Mata ngồi ghế dự bị,
bộ ba Mikel-Lampard-Ramires chơi ở giữa sân, Betrand và Hazard hoạt động
ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Torres. QPR xác định chơi phòng
ngự khi chỉ cắm mỗi Zamora ở tuyến đầu.
Tâm điểm chú ý trước
trận đấu chính là hai gương mặt John Terry và Anton Ferdinand sau sự cố
thủ quân Chelsea có thái độ phân biệt chủng tộc. Và đúng như dự đoán,
Anton Ferdinand đã từ chối bắt tay Terry lẫn Ashley Cole, báo hiệu trước
một trận đấu cực kỳ căng thẳng.
Chelsea đứt mạch toàn thắng trước QPR  2012-09-16.12.18.15-chel2-1ee2d
Chelsea gặp quá nhiều khó khăn trước một QPR chơi đầy quyết tâm

Chelsea
nhập cuộc tỏ ra quyết tâm hơn, họ dồn toàn đội hình lên tấn công. Cơ
hội đầu tiên đã đến với Eden Hazard ngay phút thứ 1, nhưng anh không thể
đánh bại Julio Cesar ở tình huống đối mặt. Lối chơi rắn và không ngại
va chạm của QPR khiến Chelsea gặp khá nhiều khó khăn trong khoảng 15
phút đầu.

Lợi thế sân nhà giúp QPR chơi đầy máu
lửa và phút 16, Park Ji Sung phối hợp cùng Fabio rồi chuyền vào cho
Zamora tung cú đá nối nhanh, nhưng Petr Cech đã chơi tỉnh táo. Chelsea
có câu trả lời ngay sau đó với cú băng vào dứt điểm của Torres, tuy
nhiên Julio Cesar đã xuất sắc cứu thua cho QPR.

Trận
đấu diễn ra khá căng thẳng, đầu tiên là Betrand vào bóng thô bạo với
Phillips và nhận thẻ vàng. Sau đó, Phillips phạm lỗi với Hazard ngoài
vòng cấm, Lampard treo bóng từ quả đá phạt nhưng Torres không thể băng
vào kịp.

Đến phút 34, Lampard tạt bóng cho David
Luiz băng vào đánh đầu đưa bóng đi sạt xà ngang. QPR có câu trả lời ngay
sau đó 1 phút, Zamora bấm bóng cho Park Ji Sung tung cú sút xa nhưng
bóng đi chưa đủ hiểm để đánh bại Petr Cech.

Những
phút còn lại của hiệp 1, cầu thủ hai đội liên tục tấn công nhưng các
chân sút đều thiếu nhạy bén ở các tình huống cuối cùng. Sang hiệp 2, thế
trận vẫn diễn ra khá cân bằng và ở phút 49, Mackie xoay sở khéo léo bên
ngoài vòng cấm và tung cú đá nhằm thẳng vào góc cao, tuy nhiên Cech lại
xuất sắc cản phá.
Chelsea đứt mạch toàn thắng trước QPR  2012-09-16.12.18.56-chel3-1ee2d%281%29
Nỗ lực của Hazard không đủ giúp Chelsea giành chiến thắng

Hàng
thủ Chelsea tiếp tục chơi như mơ ngủ khi ở phút 54, Park Ji Sung không
bị ai kèm thoải mái tung cú đánh đầu cận thành từ đường chuyền của đồng
đội nhưng Petr Cech đã cứu thua cho The Blues. 7 phút sau, "người cũ"
Phillips đột phá rồi tung cú đá từ cự ly 30m đưa bóng đi sạt xà ngang
khung thành Cech.

Hazard vẫn là cầu thủ chơi nổi
bật nhất bên phía Chelsea khi ở phút 66, anh đi bóng lắt léo rồi tạt vào
cho Ivanovic đánh đầu, tiếc là bóng không đi trúng khung thành. Đến
phút 76, Mikel chuyền về sai địa chỉ để Cisse cướp được rồi băng xuống,
rất may là Petr Cech đã xuất sắc lao ra ngăn không cho tiền đạo QPR dứt
điểm.

Sau đó đúng 1 phút, cầu thủ vào sân thay
người Moses đột phá rồi tung cú sút sệt, bóng đi hiểm và phải nhờ đến
tài cản phá của Julio Cesar mới giúp QPR tránh được bàn thua. Đến phút
80, Torres đánh gót cho Moses tung hai cú dứt điểm liên tiếp nhưng đều
không đánh bại nổi Julio Cesar.

Phút 89, Ramires
nhả bóng lại cho Lampard tung cú dứt điểm căng đưa bóng đi vọt xà đầy
đáng tiếc. Chelsea hoàn toàn có thể trắng tay nếu cú đệm lòng từ cự ly
5m của Cisse không đập người David Luiz. Kết quả hòa không bàn thắng
được giữ cho đến khi kết thúc 90 phút.