01h45 sáng mai, Nordsjaelland - Chelsea: Bắt hổ tại hang


01h45 sáng mai, Nordsjaelland - Chelsea: Bắt hổ tại hang  BATHO626 CFCVN -
Ở Đan Mạch, Nordsjaelland được NHM đặt cho cái tên khá kêu: The Wild
Tigers (Những chú hổ hoang dã). Khổ nỗi, trong lần đầu tiên “bò” ra
Champions League, Nordsjaelland có lẽ chỉ như chú mèo ngoan ngoãn khi
đứng cạnh Chelsea.

Chẳng
cần chờ đến khi được vinh dự nghênh đón nhà ĐKVĐ Chelsea, cái tên FC
Nordsjaelland vốn dĩ đã nổi tiếng ngay từ lễ bốc thăm chia bảng
Champions League mùa này rồi. Chắc NHM vẫn còn nhớ nụ cười ngượng nghịu
và cái môi mấp máy đáng yêu của Fabio Cannavaro, khi anh bốc được lá
thăm đưa Nordsjaelland vào bảng E. Cannavaro đọc trơn tru tên của tất cả
các CLB anh bốc, ngoại trừ Nordsjaelland. “Nord, nord… gì đó”,
Cannavaro rốt cuộc phải nhờ Tổng thư ký UEFA, Gianni Infantino đọc giúp.

Không
thể trách Cannavaro được. Nordsjaelland đúng là vừa vô địch Đan Mạch,
nhưng tuổi đời của họ cho đến năm 2012 mới chạm cột mốc… 21 năm, tức là
còn thua cả tuổi của Lampard, Terry bên phía Chelsea. Sau 21 năm thành
lập, đây mới là lần đầu tiên Nordsjaelland gặp một đối thủ đến từ Anh.
May mắn (hay đen đủi?), vị khách ấy lại chính là Chelsea, nhà ĐKVĐ
Champions League.

Vậy nên nếu phải miễn cưỡng tìm ra một hy vọng
nào đó cho Nordsjaelland trong cuộc chiến không cân sức này, có lẽ cũng
chỉ nhắc đến những sức mạnh thủ tục như sức trẻ, sự quyết tâm, chứ về
đẳng cấp hay đại loại những yếu tố quan trọng làm nên chiến thắng,
Chelsea có 10 thì Nordsjaelland chỉ có 1.

Trước một đối thủ yếu
thế này, việc HLV Di Matteo cất đi dăm ba trụ cột là chuyện đương nhiên.
Theo tin từ tờ Daily Mail, khả năng Terry được nghỉ ngơi là rất cao.
Không cần lo về sự vắng mặt của trung vệ này, bởi thực chất, Chelsea chỉ
thắng 49% số trận tại Champions League khi Terry có mặt trên sân.


hàng tiền vệ, Eden Hazard sau màn trình diễn nhạt nhòa thời gian gần
đây, có lẽ cần thêm thời gian ra sân để tìm lại cảm giác tốt nhất. Nhưng
Mata và Oscar nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng Sturridge và Moses.
Torres vẫn phải chiến đấu vì Chelsea không còn trung phong cắm nào.

Với
lực lượng thế này, sẽ chẳng ngoa nếu coi chuyến đi của Chelsea tới đất
Đan Mạch đêm nay chẳng khác nào một chuyến du lịch. Đây cũng không phải
là lần đầu tiên Chelsea ghé thăm bán đảo Scandinavia. The Blues từng 2
lần đến làm khách của Copenhagen trong khuôn khổ Champions League
2010/11 và Cúp C2 1998/99. Ở cả hai chuyến đi đó, Chelsea đều thắng mà
không để lọt lưới bàn nào.

Một chiến thắng đậm sẽ đảm bảo hơn cho
Chelsea trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng với Juventus khi cần so đến
hiệu số bàn thắng-thua.

THÔNG TIN XUNG QUANH

Chelsea ghi trung bình 1,86 bàn/trận trong 15 trận đấu gần đây tại Champions League.

9/11
trận đấu sân khách gần đây của Chelsea đều có ít nhất một bàn thắng
được ghi trong 45 phút đầu. 6/7 trận sân nhà vừa qua của Nordsjaelland
cũng có ít nhất một bàn thắng trong hiệp 1.

Tại Premiership từ
mùa trước đến nay, Chelsea luôn xếp thứ nhì giải đấu về số pha lập công
trong 15 phút cuối trận (16 bàn mùa trước và 3 bàn sau 6 trận mùa này).

8/12 trận đấu gần đây tại Champions League của Chelsea thường kết thúc với tối thiểu 3 bàn thắng.

Tỉ số chẵn đã xuất hiện trong 7/11 trận đấu gần đây của Chelsea.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Nordsjaelland: Hansen; Parkhurst, Okore, Runje, Mtiliga; Stokholm, Adu; Lorentzen, Christensen, John; Beckmann.
Chelsea: Cech; Azpilicueta, Cahill, Luiz, Bertrand; Romeu, Lampard; Sturridge, Hazard, Moses; Torres.
01h45 sáng mai, Nordsjaelland - Chelsea: Bắt hổ tại hang  Theotongke