Ngô Kỳ Long tự xưng đơn thân từ chối những người theo đuổi: “Tôi chịu được cô đơn” U253P4T8D4283083F107DT20121029092027
Nguồn ảnh: Đài Loan "Mạng thông tin hôm nay"


Mạng Trung Tân ngày 29 tháng 10, theo tin của Đài Loan "Mạng thông tin
hôm nay". Ngô Kỳ Long gần đây trả lời phỏng vấn, khi nhắc đến chuyện
tình cảm, anh nói: "Đối với tôi mà nói, vẫn chưa phải lúc. Nói
thẳng ra, Nếu như đã, thì phải làm cho tốt, bao gồm tình yêu, gia đình,
bây giờ vẫn chưa phải lúc thích hợp, vậy thì nghĩ tới làm gì. Gần như
mọi năm đều quay phim và làm việc, làm gì có thời gian yêu. Cũng may bản
thân là ‘người có thể chịu được cô đơn"

Ngày 31 tháng 10 là sinh nhật của Ngô Kỳ Long. Người phụ trách Phương
Niệm Hoa đã tặng anh một tấm thiệp chúc mừng có hình "Khanh Hi thánh
chỉ", trên đó viết "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết,
Ung Thân Vương tứ Hoàng tử Dận Chân nhân phẩm đáng quý sâu sắc giống như
trẫm, 31 tháng 10 là ngày sinh nhật, chiêu Phủ nội vụ ban thưởng một
kiến hoàng mã quái, 50 lượng bạc, khâm thử. Khang Hi, ngày 27 tháng 10
năm 351"
. Ngô Kỳ Long vừa xem thì cười phá lên nói với Phương Niệm Hoa: "Hoàng mã quái của ta đâu, bảo phủ nội vụ mang đến mau"
Ngô Kỳ Long hình dung cuộc sống bận rộn của mình bây giờ giống như Khổ
hành tăng, có điều ngô Kỳ Long còn có lúc có thể cảm nhận được làn sóng
ái mộ, nhưng anh ấy nói: "Cứ cho là tiếp nhận được tôi cũng phải chạy, tình yêu không phải là đơn phương". Cái tính hay xem xét tình yêu của anh ấy cũng bị bạn lải nhải: "Anh nghĩ nhiều quá rồi! Mọi việc đều bị anh nghĩ hết, thế thì còn gì vui nữa"
Đối với vai diễn "tứ gia" khiến anh nổi như cồn, Ngô Kỳ Long cảm thấy
điểm giống nhau nhất giữa anh và Ung Chính chính là "thích quan sát",
Cho nên mọi việc đều cần dùng rất nhiều thời gian quan sát kỹ, sau đó
mới quyết định có làm hay không. Hơn nữa diễn vai "tứ gia" đã đem lại
cho anh ảnh hưởng rất lớn chính là thay đổi về quan niệm. Anh ấy hiện
giờ cảm nhận sâu sắc làm người "phải có tự tin, phải kiên trì".
Mặc dù bên ngoài có chút hơi thô bạo, nhưng Ngô Kỳ Long thật ra rất quan
tâm tới người khác, tại trường quay còn chuẩn bị đồ ăn cho tổ quay phim
ăn. Nhưng bản thân anh ấy một ngày chỉ ăn một bữa, cũng có thể hoạt
động như thường. Ngô Kỳ Long nói, vì thể chất vốn khá đầy đặn, nên
chuyện ăn uống của bản thân phải yêu cầu nghiêm ngặt, thế đến lúc quay
phim phải diễn cảnh ăn uống thì phải làm thế nào? Lúc đó Ngô Kỳ Long
đúng là ăn thật, anh ấy cười gượng nói: "Tôi cảm thấy thật là khổ"

Nguồn: Chinadaily (http://www.chinadaily.com.cn/hqg ... ontent_7365371.html)
Vtrans: SuMongGa@kites.vn