2h45 ngày 8/11, Chelsea vs Shakhtar Donetsk: Sức bật thế chân tường


2h45 ngày 8/11, Chelsea vs Shakhtar Donetsk: Sức bật thế chân tường  Torres-Sharka CFCVN -
Khi đã lùi về tới chân tường, Chelsea tự hiểu, họ chỉ còn duy nhất một
con đường: Tiến lên phía trước. Shakhtar đúng là rất mạnh. Nhưng Chelsea
hoàn toàn có thể thổi bay vật cản này nếu họ vẫn còn nhớ cái cách đã
quật ngã Napoli cách đây 8 tháng.
8 tháng trước, Di Matteo còn nhớ?
Hãy
cùng nhau lên chuyến tàu đi ngược thời gian, về với 8 tháng trước để
tìm một chút động lực cho ngày hôm nay. Ngày 14/3/2012, Chelsea bước vào
trận đấu lượt về vòng 1/8 Champions League với Napoli trong tình thế
gần như tương tự so với thời điểm hiện tại.

Họ gặp bất lợi cực
lớn sau màn trình diễn nghèo nàn trên đất Italia (thua 1-3), và cơ hội
để The Blues lật ngược thế cờ trước một Napoli thi đấu chín chắn, chỉn
chu cũng mong manh y hệt như niềm tin của NHM The Blues lúc này vậy.
2h45 ngày 8/11, Chelsea vs Shakhtar Donetsk: Sức bật thế chân tường  Chelsea-Shakhtar2
Nhưng
từ trong cửa tử, Chelsea đã vùng dậy, tạo nên một trong những cuộc
ngược dòng ấn tượng nhất Champions League mùa trước. 3 bàn thắng trong
90 phút thi đấu chính thức và nhát dao kết liễu ngọt ngào của Ivanovic
trong hiệp phụ đưa The Blues từ thế chân tường lao về phía trước với tốc
độ mà đến cả Barca và Bayern Munich sau đó cũng không thể cản nổi.
Chelsea vô địch Champions League mùa đó bằng dấu ấn của bản lĩnh, sự lỳ
lợm và can đảm.

Đi cùng với chiến tích ngọt ngào ấy còn là một kỷ
niệm mà NHM Chelsea không bao giờ quên: Màn trình diễn quả cảm trước
Napoli chính là trận đầu tiên HLV Di Matteo chính thức dẫn dắt Chelsea –
một trong những chất liệu quan trọng xây dựng lại bệ phóng tinh thần
cho The Blues hôm nay. Di Matteo, liệu ông còn nhớ Chelsea của 8 tháng
trước?

Một khởi đầu mới
Tinh thần quả cảm ấy
cần được khơi dậy vào thời điểm hiện tại, khi cuộc khủng hoảng đã ở sát
cánh cửa Stamford Bridge hơn bao giờ hết. Shakhtar đúng là một đối thủ
rất mạnh. Tại Champions League, họ quật ngã chính ĐKVĐ Chelsea trong thế
trận gần như trên chân, hòa Juventus ngay tại Turin. Tại giải VĐQG
Ukraine, Shakhtar cũng đang toàn thắng cả 14 trận, đi kèm với hiệu suất
khó tin: Ghi 41 bàn, chỉ thủng lưới… 6 lần. Nói chung xét về mọi yếu tố,
Shakhtar xứng đáng trở thành con “ngáo ộp” tại bảng E.

Nhưng
trong bóng đá tồn tại khái niệm “điểm rơi phong độ” và nếu Chelsea tinh
tế bắt trúng thóp của Shakhtar vào thời điểm đối thủ bắt đầu có dấu hiệu
chững lại, The Blues hoàn toàn có thể làm sống lại tinh thần như của 8
tháng trước. Hôm nay chính là thời điểm đó, khi Chelsea giống như chiếc
lò xo bị nén cực đại, còn Shakhtar có vẻ như đã tự bóc mẽ chính mình quá
nhiều.

Có một chi tiết mà Chelsea cần chú ý: Shakhtar đang mệt
mỏi. Ngoài việc phải trải qua một hành trình dài để có mặt tại London,
thì màn chạm trán Chelsea cũng đã là trận đấu thứ 3 của Shakhtar trong 8
ngày. Không thể coi thường việc các cầu thủ liên tục bị bào mòn thể
lực. Chẳng phải Chelsea cũng đã phải trân mình chịu trận trong hiệp 2
trận đấu với Shakhtar chỉ đơn thuần vì yếu hơn đối thủ hay sao?

Đêm
nay, Chelsea cần dùng sở trường của một đội bóng Anh truyền thống: Quần
cho đối thủ mệt nhoài trước khi tung ra đòn đánh quyết định. Chelsea
cần quên đi những va vấp trong thời gian vừa qua. Hãy coi trận đấu với
Shakhtar đêm nay như một khởi đầu mới. Chỉ khi thi đấu với cái đầu nhẹ
tênh áp lực, The Blues mới thực sự là chính mình.

THÔNG TIN XUNG QUANH
-
Shakhtar Donetsk thua 3/4 trận phải làm khách tại nước Anh. Trận duy
nhất họ thoát thua tại xứ sở sương mù là trận hòa 1-1 với Tottenham tại
UEFA Cup 2008/09.
- Nếu thua Chelsea, Shakhtar sẽ chịu trận thua đầu tiên trong mùa giải này (tính trên tất cả các đấu trường).
-
8/9 trận đấu gần đây của Chelsea có ít nhất 1 bàn thắng được ghi trong
hiệp 1. Với Shakhtar, xu thế này còn diễn ra thường xuyên hơn với 15/17
trận.
- Chelsea đang là CLB dẫn đầu Premiership mùa này về số lần lập công trong 20 phút đầu trận.
-
Cả 3 trận đấu của Chelsea tại Champions League mùa này đều kết thúc với
tối thiểu 3 bàn thắng mỗi trận. Nếu tính tất cả các đấu trường, 8/9
trận gần đây của The Blues đều có 3 bàn thắng trở lên.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN


2h45 ngày 8/11, Chelsea vs Shakhtar Donetsk: Sức bật thế chân tường  Chelsea-Shakhtar3
DỰ ĐOÁN: 2-1