Chelsea: Cần nhiều hơn 1 trận thắng đậm


Chelsea: Cần nhiều hơn 1 trận thắng đậm  75358325-benitez-torres-chelsea CFCVN - Chiến thắng hoành tráng 8-0 trước Aston Villa là chưa đủ để đảm bảo cho tương lai của Benitez tại Stamford Bridge.
Chiến thắng các danh hiệu
Với
một đội bóng như Chelsea, danh hiệu là điều vô cùng quan trọng. Cho đến
thời điểm này của mùa giải họ đã trắng tay trên mọi đấu trường mà mình
tham dự: siêu cúp nước Anh, siêu cúp châu Âu, cúp C1, cúp TG các CLB. Đó
chắc chắn là một nỗi đau và là điều mà Abamovich không thể chấp nhận.
Chính vì thế điều cần làm với Benitez là phải giúp cho The Blues gặt hái
được mọi danh hiệu có thể, không cần quan tâm đến mức độ danh giá.
Hiện
nay đấu trường League Cup chính là đấu trường mà cơ hội đăng quang của
Chelsea cao nhất. Một loạt các ông lớn đã gục ngã và giờ chỉ còn mình
Chelsea là ứng cử viên sáng giá nhất, bên cạnh những Bradford, Aston
Villa và Swansea không thể so sánh về đẳng cấp. Đó là lợi thế lớn cho
Benitez có thể có được 1 danh hiệu nhằm củng cố vững chắc hơn tương lai
của mình.
Sau League Cup, FA cup cũng là đấu trường mà Chelsea có
thể hy vọng. Dù đây chỉ là 2 đấu trường kém danh giá hơn so với Premier
League hay cúp C1 nhưng rõ ràng vào thời điểm này nó sẽ có tác dụng cực
lớn chứng minh giá trị và năng lực thực sự của Benitez nhằm thuyết phục
ông chủ Abramovich. Và cũng là để giúp Chelsea lấy lại vị thế của một
ông lớn vốn đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau khi trở thành đội ĐKVĐ đầu
tiên bị loại ngay từ vòng bảng cúp C1.
Chelsea: Cần nhiều hơn 1 trận thắng đậm  2012-12-25.04.31.50-1356410389-rafa-3
Benitez cần dẫn dắt Chelsea vừa đoạt danh hiệu, vừa phải đá sexy
Chiến thắng ông chủ Abramovich
Thách
thức khó khăn nhất dành cho bất kỳ HLV nào muốn làm việc tại Stamford
Bridge đó là phải thuyết phục được ông chủ khó tính Abramovich. Di
Matteo, người tiền nhiệm của Benitez dù đã giúp Chelsea giành được chức
vô địch C1 lần đầu tiên trong lịch sử nhưng vẫn phải ra đi. Lý do: Di
Matteo mới chỉ làm thỏa mãn 1 điều kiện mà Abramovich đặt ra đó là giúp
Chelsea vô địch, chứ chưa biến Chelsea thành một đội bóng có lối chơi
đẹp mắt sexy.
Mùa trước Chelsea của Di Matteo lên ngôi vua châu Âu
bằng một lối chơi xấu xí, thực dụng, đặt nặng yếu tố phòng ngự.
Abramovich có thể hạnh phúc với chiếc cúp C1 danh giá nhưng không hài
lòng với lối chơi của đội bóng. Đến mùa giải này, Di Matteo bắt đầu nhận
ra và hướng cho Chelsea theo đuổi lối đá tấn công phóng khoáng đẹp mắt
với việc chiêu mộ một loạt ngôi sao như Hazard, Oscar. Nhưng thành tích
trên sân cỏ của Chelsea lại đi xuống với một chuỗi những trận đấu thất
vọng mà đỉnh điểm là việc bị loại khỏi cúp C1 ngay từ vòng bảng và có
lúc văng ra khỏi top 4 tại Premier League.
Rõ ràng việc vừa có thể
giúp Chelsea gặt hái các danh hiệu, vừa có thể đồng thời xây dựng lối
chơi đẹp mắt cho Chelsea, nhằm thỏa mãn mong muốn của Abramovich là điều
quá khó với tất cả các đời HLV trước kia tại Stamford Bridge. Benitez
chắc chắn không phải ngoại lệ. Chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Aston
Villa là một minh chứng cho thấy Chelsea dưới bàn tay của chiến lược gia
TBN hoàn toàn có thể theo đuổi lối chơi tấn công đẹp mắt nhưng những
danh hiệu vẫn là điều cần phải chờ thêm thời gian mới có câu trả lời.
Chelsea: Cần nhiều hơn 1 trận thắng đậm  2012-12-25.04.32.17-1356410389-rafa-2
Các CĐV Chelsea vẫn chưa sẵn sàng tha thứ cho Benitez
Chiến thắng các CĐV
Bất
chấp chiến thắng hủy diệt cuối tuần qua, các CĐV vẫn chưa dành cho
Benitez cái nhìn thiện cảm hơn. Những biểu ngữ băng rôn ủng hộ Di
Matteo, chống đối Benitez vẫn tiếp tục được giăng trên các khán đài sân
Stamford Bridge. Lý do bởi các fan của Chelsea vẫn chưa thể quên lời nói
từ chính miệng Benitez phát ngôn cách đây 5 năm khi còn dẫn dắt
Liverpool. Cụ thể chiến lược gia TBN trong một cuộc trả lời phỏng vấn đã
buột miệng tuyên bố thẳng thừng rằng ông sẽ không bao giờ về làm HLV
cho Chelsea. Nguyên văn: “Chelsea là một CLB lớn, với những cầu thủ
tuyệt vời. Bất kỳ HLV nào cũng đều muốn được dẫn dắt một CLB như vậy.
Nhưng với tôi thì không. Tôi sẽ không bao giờ nhận lời huấn luyện
Chelsea. Bởi với tôi, Liverpool mới là số 1. Ở nước Anh chỉ có 1 CLB duy
nhất tôi dẫn dắt và đó là Liverpool.”
Đó là những lời nói đã qua
từ 5 năm trước nhưng rõ ràng các CĐV Chelsea vẫn chưa thể quên. Lời nói
của Benitez đã khiến họ chạm tự ái và ngay khi biết tin Benitez được bổ
nhiệm làm HLV tạm quyền thay Di Matteo, một chiến dịch công kích, chỉ
trích nhằm vào cựu HLV Inter đã nổ ra. Các CĐV không chấp nhận 1 kẻ
trước kia lên tiếng không thèm về Chelsea giờ lại trở thành HLV trưởng
của CLB. Những cái nhìn ác cảm dành cho Benitez có thể tạm thời lắng
xuống sau chiến thắng trước Aston Villa nhưng nó có thể bùng lên bất cứ
lúc nào. Bởi đơn giản Benitez không phải là số 1 trong mắt các CĐV The
Blues. Chính vì thế nhiệm vụ lấy được lòng tin và thiện cảm từ các fan
cũng là một nhiệm vụ khó khăn không kém dành cho Benitez.