Benitez và hành trình nhiều kỷ niệm tái ngộ Goodison Park


Benitez và hành trình nhiều kỷ niệm tái ngộ Goodison Park  BenitezKI%20NHat CFCVN -
Khi các CĐV Chelsea tới làm khách ở Goodison Park chiều Chủ nhật trong
trận đấu với Everton, họ sẽ có thêm đồng minh vì những CĐV chủ nhà căm
ghét Rafa Benitez còn hơn chính họ.
Trong
khi một bộ phận không nhỏ những người yêu mến Chelsea tiếp tục phớt lờ
các kết quả tích cực trong thời gian gần đây và tiếp tục phản đối việc
bổ nhiệm Rafael Benitez dẫn dắt CLB như một kiểu cấy ghép nội tạng cưỡng
ép mà cơ thể từ chối tiếp nhận, thì các CĐV Everton còn căm ghét
Benitez nhiều hơn, vì những ký ức của trận derby vùng Merseyside. Những
CĐV Chelsea cứng rắn thường ca vang bài hát nhạo báng Benitez: “Gã bồi
bàn Tây Ban Nha béo ị”, giờ có thể tìm thấy đồng minh tại Goodison Park.

Benitez
có thể vẫn chưa giành được tình cảm của những CĐV tây London, nhưng so
với cái mà ông từng bị đối xử ở Everton trong quá khứ, những lời rủa xả ở
Chelsea xem ra vẫn còn nhẹ nhàng. Sau trận derby hòa 0-0 vào tháng
2/2007, HLV người Tây Ban Nha, khi đó còn dẫn dắt Liverpool, lên truyền
hình trực tiếp và gọi Everton là “một đội bóng nhỏ”. Bình luận của
Benitez, bị coi là sự xúc phạm cá nhân với HLV Everton David Moyes và cả
một đội bóng có lịch sử đáng tự hào. Nhưng 2 năm sau, Benitez tiếp tục
gây ra một cơn bão truyền thông nữa với bình luận tương tự sau một trận
hòa.



Benitez và hành trình nhiều kỷ niệm tái ngộ Goodison Park  2012-12-30.12.41.26-benitez_everton2
Trong
lần đầu, Benitez tỏ ra kiêu căng và hống hách. Lần thứ hai, chỉ vì ông
cay cú và máu ăn thua. Moyes đã tránh né tranh cãi và tuyên bố: “Everton
làm mọi việc với danh dự và tự trọng”, không nhận xét gì về biệt danh
mà chính các CĐV của ông đặt cho đồng nghiệp người Tây Ban Nha: Rafael
"Beneath Us" (Rafael dưới đít chúng ta).

Tuy nhiên, trong 6 năm ở
Liverpool, thành tích của Benitez trước Everton rất ấn tượng: 12 trận
thì chỉ có 2 trận thua, còn lại là 8 thắng, 2 hòa. Kết quả đó thể hiện
nhãn quan chiến thuật tài giỏi của chiến lược gia không có khiếu ăn nói
này và ông đang bắt đầu chứng tỏ được điều đó tại Chelsea. Đội bóng tây
London sẽ tới Goodison Park sau khi đã ghi 26 bàn trong 7 trận gần nhất
của họ và có 3 chiến thắng liên tiếp tại Premier League.

Sức hủy
diệt mà họ thể hiện trong trận đè bẹp đối thủ làng nhàng Aston Villa 8-0
được củng cố bằng một chiến thắng khó khăn nhưng thuyết phục 1-0 vào
ngày Boxing Day trên sân Norwich. Những bàn thắng và điểm số đã đưa
Chelsea lên tít đầu các báo, chưa kể việc họ giữ sạch lưới 2 trận liên
tiếp, với hàng thủ đã để thua 21 bàn trong 10 trận trước khi Benitez
đến.


Benitez và hành trình nhiều kỷ niệm tái ngộ Goodison Park  2012-12-30.12.41.45-benitez-liverpool3
Sự
vững vàng mới tìm lại ở hàng thủ Chelsea chủ yếu nhờ vào việc chuyền
David Luiz từ một trung vệ thành một tiền vệ trung tâm xông xáo và
Branislav Ivanovic dịch vào trong để tạo nên bộ đôi chắc chắn cùng Gary
Cahill. Benitez đã nhận được những lời khen ngợi về cảm giác chiến thuật
của ông, và chắc chắn muốn lặp lại điều đó ở trận đấu tối nay.

Chelsea
thực sự khác hẳn so với lần gần nhất đến làm khách Goodison Park vào
tháng 2/2010. Thua đau 0-2, Chelsea có một trong những trận tồi tệ nhất
dưới thời Andre Villas-Boas và các CĐV của họ chế ra một bài hát tự nhạo
trên khán đài: “Ông có biết mình đang làm gì không, AVB?”

Chelsea
thua trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất tới Goodison Park, nhưng đội
bóng của Benitez hiếm khi nào có cơ hội tốt hơn lần này để báo thù ở
Merseyside. Người giữ thành của Everton, Tim Howard, chưa một lần giữ
sạch lưới từ tháng 9 trong khi sự hiểu nhau giữa cặp tiền đạo Nikica
Jelavic và Victor Anichebe là rất hạn chế, trước hết vì vấn đề ngôn ngữ.

Đội
hình xuất phát của David Moyes sẽ còn yếu hơn bởi sự vắng mặt của Kevin
Mirallas, Seamus Coleman (và có thể cả Darron Gibson) vì chấn thương,
trong khi Marouane Fellaini chưa hết án treo giò. Không có tiền vệ người
Bỉ, Everton tỏ ra rất dễ tổn thương. Chelsea có thêm động lực khi cuối
mùa lễ họ sẽ tiếp đội bét bảng QPR, đồng nghĩa với việc Benitez có thể
bắt đầu năm mới với khoảng cách không quá xa so với 2 đội bóng thành
Manchester.