Reading 2-2 Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi


Reading 2-2 Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi  Reading%20vs%20Chelsea CFCVN -
Chelsea đánh mất lợi thế dẫn hai bàn khi trận đấu chỉ còn ba phút, và
ra về với chỉ một điểm, khi phần lớn thời gian của trận đấu 3 điểm gần
như nằm chắc trong tay The Blues.

Juan
Mata, với cú sút cuối cùng của hiệp một đã đem về bàn thắng đầu tiên
cho Chelsea. Pha lập công có dấu ấn của Fernando Torres với đường chuyền
vô cùng nhạy cảm và tinh tế. Frank Lampard nâng tỉ số lên 2-0 khi hiệp
hai trôi qua được 20 phút với cú đánh đầu đầy chính xác.

Phút 87,
Reading thắp lên hy vọng có điểm khi tiền đạo vào sân thay người Adam
Le Fondre, từ đường chuyền của Akpan, hạ gục Turnbull ở cự li gần.

Ramires
có cơ hội khôi phục cách biệt nhưng cú sút búa bổ của anh bị Federici
suất thần cản phá. Đội chủ nhà giành lại một điểm trong những phút bù
giờ khi lại là Le Fondre với quả vô lê thẳng vào góc cao, không cho thủ
thành của chúng ta một cơ hội cản phá.
Reading 2-2 Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi  2013-01-31.08.32.53-readingvschelsea1
Rafael
Benitez có hai sự thay đổi so với trận hòa 2-2 trước Brentford hồi Chủ
Nhật. John Terry trở lại băng ghế dự bị và nhường chỗ cho Ivanovic. Mata
quay trở lại đội hình chính, bên cạnh anh là Oscar và Bertrand. Torres,
sau khi cứu Chelsea khỏi một trận thua trước Brentford, đã được đá
chính từ đầu.

Hiệp 1 mở đầu với sự lấn lướt của The Blues khi có
đến ba quả phạt góc trong sáu phút đầu. Quả đá phạt thứ hai là cơ hội
nguy hiểm đầu tiên của Chelsea khi Lampard đưa bóng chính xác cho
Bertrand đánh đầu bật ra cho Cahill tung cú sút, nhưng Alex Pearce đã
nhanh hơn một bước và cản phá thành công.

Chelsea cầm bóng phần
lớn thời gian nhưng khá bế tắc trước hàng thủ Reading. 20 phút trôi qua
và không có cơ hội đáng kể nào được tạo ra từ phía hai đội. Jobi McAnuff
phạm lỗi với Oscar và là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng. Và từ quả
đá phạt, Lampard chuyền bóng cho Cahill đánh đầu ở vị trí trống trải
nhưng lại đi chệch cột dọc.

Reading đã thắng bốn trận gần nhất
trên mọi đấu trường, trước những đội xương xẩu như Newcastle và West
Brom. Nhưng họ đã không thể làm khó Chelsea trong hiệp đấu đầu tiên và
Turnbull gần như không phải quá vất vả.

Phút 40, The Blues lần
đầu vượt qua được hàng thủ Reading, với sự phối hợp của bộ ba Mata,
Oscar, Torres. Bóng được đưa đến chân tiền đạo người Tây Ban Nha nhưng
cú sút cuối cùng của anh lại thiếu chính xác.
Reading 2-2 Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi  2013-01-31.08.33.41-readingvschelsea2
Phút
bù giờ cuối cùng, Chelsea có bàn thắng mang đậm chất Tây Ban Nha. Mata
đưa bóng cho Torres ở ngoài vòng cấm, và số 9 có đường chuyền rất thông
minh cho đồng hương băng xuống hạ gục thủ thành Federici mang về bàn
thắng thứ 15 cho anh ở mùa giải này.

Chín phút khi bước vào hiệp
hai, Chelsea lẽ ra đã có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Lampard, nhận
bóng ở phần sân Reading và chọc khe cho Oscar băng xuống. Anh kìm bóng
xuống bằng ngực, và khéo léo đưa bóng vượt qua Federici nhưng bóng chệch
cột dọc trong gang tấc.

60 tiếng trôi qua, và thêm cơ hội nữa
lại không được tận dụng thành công. Trong tình huống phản công, Lampard
tìm thấy Oscar trống trải ở phía trên và bên cạnh anh là Torres. Nhưng
thay vì đưa bóng cho số 9, vốn không có ai kèm và gần như chắc chắn sẽ
ghi bàn, Oscar chọn giải pháp tiếp tục dẫn bóng, và Mariappa đã băng về
cản phá kịp thời.
Reading 2-2 Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi  2013-01-31.08.34.08-readingvschelsea4
Tuy
vậy, Chelsea không phải chờ lâu để có bàn thắng thứ hai. Mata, lần này
với vai trò kiến tạo, thực hiện pha đá phạt góc. Lampard, giữa rừng các
cầu thủ Reading, bật cao nhất và đưa bóng vào lưới trong sự tung hô của
các cổ động viên Chelsea trên khán đài. Đây là bàn thắng thứ 196 của anh
cho Chelsea, và chỉ cần sáu bàn nữa anh sẽ cân bằng thành tích của
Bobby Tambling.

Chelsea đã gần như nắm chắc chiến thắng trong
tay, và Benitez đã có sự thay đổi người có lẽ là bước ngoặt của trận đấu
khi tung Benayoun vào sân thay Mata. Đây là trận đấu đầu tiên của tiền
vệ người Isarel trong hơn một năm trở lại đây.

Oscar, người có
ảnh hưởng đến lối chơi Chelsea nhất trong hiệp 2, tiếp tục phung phí cơ
hội của anh. Phút 84, từ đường chuyền của Benayoun, tiền vệ người Brazil
thoát xuống rất nhanh và chỉ nhờ cái chân của thủ thành Reading thì đội
chủ nhà mới không phải nhận thêm bàn thua.
Reading 2-2 Chelsea: Cầm vàng lại để vàng rơi  2013-01-31.08.34.33-readingvschelsea3
Phút
87, Reading bắt đầu cuộc lội ngược dòng đầy căng thẳng. Le Fonde đón
đường chuyền từ Akpan, sau khi vượt qua Ivanovic, gỡ lại bàn thắng đầu
tiên, đem về những tia hi vọng đầu tiên. Ramires sau đó có câu trả lời
với pha tấn công nguy hiểm nhưng thủ thành Federici lại là người hùng.

2
phút trước khi hết giờ, đội chủ nhà hoàn thành cuộc lội ngược dòng
ngoạn mục của họ. Từ 1 pha câu bóng vào vòng cấm, hàng thủ The Blues phá
bóng thiếu dứt khoát, tại điều kiện cho Le Fonde vô lê ở cự li gần.
Bóng ghim thẳng vào nóc lưới, đem về 1 điểm quý giá cho Reading.

Chelsea (4-2-3-1): Turnbull; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole; Ramires, Lampard (c); Oscar, Mata (Benayoun 76), Bertrand; Torres (Ba 90).
Dự bị không sử dụng: Hilario, Ferreira, Terry, Ake, Benayoun, Marin.

Reading (4-2-3-1):
Federici; Kelly, Pearce, Mariappa, Harte; Leigertwood, Karacan (Akpan
77); Kebe, Guthrie (McCleary 58), McAnuff (c) (Le Fondre 66);
Pogrebnyak.
Dự bị không sử dụng: Taylor, Shorey, Morrison, Robson-Kanu.