Dù để thua 1-2 trước ĐT UAE nhưng rõ ràng các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đã thể hiện những nét tươi mới, đem lại nhiều hi vọng trong tương lai.




Khách mạnh toàn diện


HLV Hoàng Văn Phúc
từng nhận định về sức mạnh toàn diện của đối thủ UAE (United Arab
Emirates). Quả đúng như vậy, đội bóng đến từ Tây Á đã chứng minh vì sao
họ đủ sức lên ngôi ở Cúp vùng Vịnh 2013 vừa qua.


Bài
học từ thất bại trước chính ĐT Việt Nam ngay tại sân Mỹ Đình gần 6 năm
về trước đã được UAE rút kinh nghiệm một cách tối đa nhất. HLV Ali Mahdi đánh giá rất cao đối thủ trong trận đấu này khi ông bố trí sơ đồ 5 tiền vệ và chỉ cắm mỗi chân sút Ahmed Khalil trên hàng công, cất chủ công Ismail Matar
trên băng ghế dự bị làm quân bài chiến lược. Cộng với thể hình tốt, đội
bóng đến từ vùng Vịnh chiếm lĩnh tốt khu trung tuyến và không bị cuốn
theo lối chơi cũng như sự hưng phấn của đội chủ nhà.


Tuyển Việt Nam sau trận tiếp UAE: Bắt đầu khởi sắc  Tuyen-viet-nam-sau-tran-tiep-uae-bat-dau-khoi-sac

Điều
khiến người hâm mộ bất ngờ chính là lối chơi mà UAE đã áp dụng. Họ là
đội bóng có thể hình và thể lực tốt. Song lại không lựa chọn lối chơi
bóng bổng sở trường để tận dụng. Khi ĐT Việt Nam lơ là về sở trường này
thì họ lại tung ra "nhát dao kết liễu" đối thủ từ tình huống mà chắc
chắn đã được các học trò HLV Hoàng Văn Phúc nghiên cứu rất kĩ. Từ pha đá phạt góc, tiền vệ Habib Fardan thoải mái đánh đầu mà không có bất cứ sự truy cản nào từ hàng phòng ngự đội chủ nhà.


Không
chỉ thể hiện sức mạnh trong các pha tranh chấp mà UAE còn rất khéo léo,
kĩ thuật với những đường tỉa bóng vào trung lộ hay phối hợp ban ngắn ở
hai biên nhờ vào sự cơ động và khả năng đi bóng tốt của tiền vệ cánh
phải Omar Abdulrahman.


Chủ khởi sắc...


So
với cách đây hơn hai tháng, ĐT Việt Nam đã trình diện một bộ mặt tươi
mới. Điều này có được từ làn gió mới của các cầu thủ trẻ kết hợp với sự
kinh nghiệm của các cựu binh.


Có thể dễ dàng nhận thấy sự đổi mới lớn nhất đến từ hàng tiền vệ. Như thường lệ, ở trận đấu này, HLV Hoàng Văn Phúc
bố trí 5 tiền vệ. Thế nhưng, cách triển khai bóng, những pha di chuyển
hay phối hợp mang hiệu quả hơn rất nhiều so với các trận đấu ở AFF
Suzuki Cup 2012 vừa qua.


Ngoại trừ Nguyên Sa án ngữ trước bộ tứ hậu vệ và không được phép bỏ vị trí thì bốn tiền vệ còn lại bao gồm Tấn Tài, Thành Lương, Quốc AnhVăn Quyết
hoán đổi vị trí cho nhau liên tục. Không ngạc nhiên khi trước một hàng
tiền vệ được bố trí dày đặc với sự cân bằng giữa cơ bắp và khéo léo của
đối thủ, ĐT Việt Nam không lép vế hoàn toàn; thậm chí có những thời điểm
lấn lướt hoàn toàn đối phương.


Lối chơi của ĐT
Việt Nam được cải thiện rất nhiều. Không còn thấy hình ảnh các cầu thủ
rê dắt bóng rồi mất bóng hoặc tung ra những cú sút giải tỏa như cách đây
hơn hai tháng nữa. Mà ở đó, sự phối hợp nhịp nhàng, mang tính gắn kết
cao đã giúp cho những pha tấn công của ĐT Việt Nam mang độ nguy hiểm
cao.


Tuyển Việt Nam sau trận tiếp UAE: Bắt đầu khởi sắc  Tuyen-viet-nam-sau-tran-tiep-uae-bat-dau-khoi-sac

HLV Hoàng Văn Phúc đã chỉ ra phương án "trị" UAE là những pha phối hợp giãn ra hai biên đúng thời điểm. Trong một tình huống như vậy, Quốc Anh đã cụ thể hóa bằng cú đánh đầu chuẩn xác sau pha tạt bóng bên cánh phải của đội trường Tấn Tài.
Đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trước đó mà các cầu thủ áo
trắng đã thể hiện. Những pha chồng biên với đường bóng được phất lên từ
vị trí trung tâm được các tiền vệ di chuyển khéo léo rồi tạt bóng vào
trong cho đồng đội dứt điểm. Ở những tình huống như vậy, những pha băng
cắt của Quốc Anh hay khả năng chiếm chỗ hợp lí của Mạc Hồng Quân cũng như Tấn Tài đã giúp ĐT Việt Nam có những cơ hội rõ nét.


Bên cạnh đó, khả năng đánh úp ở trung lộ cũng là điểm mới của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc. Và nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Ali Khaseif thì Văn Quyết đã có thể có riêng cho mình bàn thắng đẹp mắt từ tình huống như vậy.


Cần phải nói thêm rằng, các cầu thủ đàn anh trong đội hình tuyển Việt Nam ở trận đấu này như Tấn Tài, Quốc AnhThành Lương
đã chơi rất nổi bật và truyền được sự máu lửa cũng như sự tự tin cho
các cầu thủ trẻ. Để từ đó, tạo thành một đội hình có sự gắn kết và cơ
động giữa các tuyến. Điều mà ĐT Việt Nam đã không có được hoặc chưa thể
hiện được ở AFF Cup vừa qua.


...nhưng, vẫn còn đó những điểm yếu cố hữu



ĐT Việt Nam đã thi đấu khởi sắc hơn rất nhiều, song cần phải nhìn nhận
thực tế rằng những điểm yếu bấy lâu nay vẫn chưa được khắc phục một cách
tối đa.


Đó là khả năng chống bóng bổng. UAE
rất ít khi sử dụng những pha tạt bóng ở hai biên hoặc rót bóng bổng ở
trung tâm để các tiền đạo sử dụng sức mạnh, khả năng tì đè tốt tạo cơ
hội cho mình. Thế nhưng, trong một tình huống hiếm hoi sử dụng miếng
đánh sở trường, họ có điều mình cần. Đó là bàn thắng ở phút 67. Đáng
trách, trong tình huống đó không có bất cứ một cầu thủ nào của ĐT Việt
Nam theo sát tiền vệ Fardan để cầu thủ này dễ dàng hạ gục thủ môn Thanh Bình.


Dù đã có bàn thắng từ pha phối hợp nhuần nhuyễn của Quốc Anh
và những tình huống tấn công sắc nét trước đó. Nhưng để nói hàng công
ĐT Việt Nam đã có một ngày thi đấu hoàn hảo có vẻ hơi khiên cưỡng. Sự
hoàn hảo chỉ đến một khi các tiền đạo biết chắt chiu từng cơ hội, nhất
là những trận đấu với các đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Nếu chính xác
hơn, Quốc Anh, Hồng Quân, Tấn Tài cũng như Văn Quyết đã có thể giúp ĐT Việt Nam có nhiều hơn một bàn thắng.



vậy, với những nét đổi mới chỉ sau hơn hai tháng làm cuộc "cách mạng
trẻ", niềm tin vào một năm mới với nhiều thành công cùng bóng đá Việt
Nam đang cháy lên ở trong mỗi người hâm mộ. Đó là dấu ấn lớn nhất mà HLV
Hoàng Văn Phúc đã gieo lên ở ĐT Việt Nam sau trận đấu này; đồng thời, xóa tan những hoài nghi trước đó về năng lực của ông.