Năm nay, 29 Tết đã là ngày cuối cùng của năm 2012. Không còn là một Thủ
đô hối hả, nhộn nhịp, Hà Nội trong chiều cuối cùng của năm cũ mang trong
mình một vẻ đẹp bình yên, cổ kính.




Có mặt trên các tuyến phố cổ
vốn rất đông đúc, nhộn nhịp thường ngày ở Hà Nội, dễ dàng có thể nhận ra một sự
thay đổi đến ngỡ ngàng của mảnh đất Thủ Đô. Không còn là những tuyến đường đi
lại tấp nập, những tiếng còi xe inh ỏi hay tiếng người rao bán, chèo kéo. Giờ
đây, Hà Nội trở lại với đúng dáng vẻ cổ xưa của nó, có một nét gì đó rất thanh
lịch, lạ lẫm mà lại vô cùng thân thuộc khiến những người còn lại ở nơi đây thấy
bổi hồi. Đặc biệt là khi không khí se lạnh cùng mưa phùn lất phất đặc trưng của
ngày Tết đã ùa về Thủ Đô từ đêm qua.
Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet
Các nẻo đường hầu như rất ít người qua lại.
Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet
Đường phố rợp bóng cờ.
Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet
Khu phố Hàng Ngang- Hàng Đào được trang hoàng rất đẹp mắt.


Những ngày này, người dân lao
động hay sinh viên các tỉnh gần như đã về quê ăn Tết. Thi thoảng lắm mới bắt
gặp một nét mặt hối hả, vội vã của người bán hàng rong, mong bán nốt chỗ hàng
còn lại để mau chóng về quê. Lượng xe cộ cũng giảm đi đáng kể vì thời điểm này
thì hầu như người ta ở nhà, xum vầy bên mâm cơm tất niên.


Trên khắp các con phố cổ nối
đuôi nhau, người dân đua nhau treo cờ mừng năm mới tạo nên một hình ảnh vô cùng
đẹp mắt và cũng đem đến không khí hứng khởi chào đón năm mới. Các cửa hàng cũng
gần như không còn mở cửa nữa. Chỉ có thể bắt gặp những bước chân của người đi
bộ hay các bạn trẻ dùng máy ảnh, máy quay ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.
Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet
Thi thoảng lắm mới bắt gặp cảnh tượng một người bán hàng rong thế này.
Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet
Các bạn trẻ tranh thủ ghi lại những phút yên bình hiếm có.
Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet

Hà Nội phố vắng lặng, rực cờ hoa chiều 29 Tết  Ha-noi-pho-vang-lang-ruc-co-hoa-chieu-29-tet
Tuy nhiên, chỉ một vài ngày nữa thôi thì Hà Nội sẽ lại quay về với nhịp sống hối hả, đông đúc vốn có thường ngày của nó.