Moses: Từ cúp Châu Phi đến FA Cup


Moses: Từ cúp Châu Phi đến FA Cup  1702-mose CFCVN -
Victor Moses đã có mặt tại London để chuẩn bị cho trận đá lại cup FA sẽ
diễn ra vào cuối tuần này. Đây sẽ là trận đấu đánh dấu sự trở lại của
anh ở đấu trường này sau chiến thắng ở vòng 3 trước đối thủ Southampton,
mà cầu thủ 22 tuổi này đã ghi bàn quyết định.

Moses
trở lại Anh trong tư thế của nhà Tân vô địch Châu Phi. Không chỉ góp
phần vào chiến thắng của đội nhà Nigeria, anh còn là một trong những
ngôi sao sáng nhất của cả giải đấu. Tiền đạo này đã nhanh chóng có một
cuộc trò chuyện trên trang web chính thức của CLB – chelseafc.com về
chức vô địch của Nigeria với một đội hình trẻ vốn không được đánh giá
cao về khả năng tiến sâu trước khi giải đấu bắt đầu.

"Điều này
thật sự ý nghĩa với tôi," Anh khẳng định. "Đây là lần đầu tiên tôi được
thi đấu ở giải này. Và chức vô địch mang ý nghĩa to lớn với cả đất nước.
Chúng tôi đã phải chờ đợi suốt 19 năm và người dân đánh giá cao những
gì chúng tôi đã thể hiện. Chúng tôi thật sự hạnh phúc.

"Mọi người
không đánh giá cao chúng tôi, họ dự đoán rằng chúng tôi sẽ bị loại ngay
từ vòng đầu. Nhưng cả đội đều tự tin vào khả năng của mình sau trận đầu
tiên. Chúng tôi hiểu rõ năng lực của các cầu thủ mình có, chúng
tôi có thể còn trẻ, nhưng có niềm tin vào bản thân và luôn luôn thi đấu
gắng sức như một tập thể đoàn kết.
"
Bắt đầu vòng bảng
với hai trân hoà buộc Nigeria phải cố gắng rất nhiều trong trận đấu với
Ethiopia nếu còn muốn tiếp tục ở lại. Trận đấu gần như bất phân thắng
bại cho đến 10 phút cuối, sự thay đổi mới thật sự diễn ra.
"Nếu
trận này chúng tôi lại hoà, Nigeria sẽ bị loại, nhưng trong 10 phút
cuối, tôi bị đối phương phạm lỗi hai lần và được hưởng hai quả phạt đền,
tất cả đều được chuyển hoá thành bàn thắng," Moses kể lại.
"Không ai
nghĩ tôi sẽ đá penalty nhưng tôi bình thường vẫn tập sút phạt đền mỗi
khi tập luyện. Trong trận đấu đó, khi mà không ai muốn nhận nhiệm vụ ấy
thì tôi lại cảm thấy cực kỳ tự tin và tôi nghĩ mình nên thực hiện nó."
Moses
đã không để cho những nhận định bên ngoài sân cỏ làm ảnh hưởng tới mình
và điều đó đã mang lại tác dụng. Vòng tứ kết, Nigeria phải đối mặt với
Bờ Biển Ngà của Didier Drogba nhưng một lần nữa, cầu thủ đang thi đấu
cho Chelsea tiếp tục gây ra những khó khăn cho đối thủ của mình.
"Trận
đấu đó thật sự là một trận đấu lớn với chúng tôi vì Bờ Biển Ngà chưa hề
thua và nhiều người nghĩ họ sẽ vô địch. Ra sân và rồi đánh bại họ 2-1,
chúng tôi càng tin tưởng hơn vào tập thể của mình và rằng nếu có thể
đánh bại Bờ Biển Ngà, sẽ không còn ai có thể ngăn cản được bước tiến của
Nigeria nữa.
"Mọi người nghĩ chúng tôi sẽ quá tự mãn và mất tập trung sau trận thắng đấy, nhưng tất cả vẫn tập luyện rất chăm chỉ."

Trận
bán kết với Mali, Moses lại ghi bàn mở tỉ số trước khi được thay ra sân
do một chấn thương mắt cá chân. Anh ấy đã không thể thi đấu trận đầu
tiên do chấn thương gân kheo và giờ lại tiếp tục phải đối mặt với khả
năng ngồi ngoài trong trận chung kết.

"Tôi vẫn luôn cảm thấy đau
khi tập luyện cũng như thi đấu nhưng bóng đá ở Châu Phi rất khác với ở
đây (Ngoại hạng Anh). Tôi có thể thấy đau, nhưng là một cầu thủ, bạn
không thể luôn luôn đạt 100% sức lực vì thế bạn phải thi đấu với những
gì mình có. Tôi rất mong đợi trân chung kết, và tôi muốn được ra sân."

Thật
may mắn, cuối cùng Moses đã có thể chơi trọn 90 phút trong trận đấu
cuối cùng. Không những vậy, anh còn góp phần không nhỏ trong bàn thắng
duy nhất. John Mikel Obi được bầu là Cầu thủ của trận trong khi Moses
nhận giải thưởng cầu thủ Fair Play nhất giải đấu. Cả hai đều có tên
trong danh sách Đội hình tiêu biểu sau đó.

"Obi là một nhân tố
quan trọng," Moses cho biết. "Anh ấy có kinh nghiệm và điều đó rất cần
thiết với những cầu thủ trẻ. Anh ấy động viên chúng tôi và rất nhiều lần
cũng nhận được những giải thưởng cho riêng mình (được bầu là Cầu thủ
của trân). Anh ấy là tấm gương cho tất cả mọi người."

Một cầu thủ khác nữa của Chelsea trong đội hình Nigeria, là cầu thủ trẻ 19 tuổi Kenneth Omeruo
phát biểu: "Tôi hoàn toàn không tin được khi Moses nói anh ấy chưa bao
giờ thi đấu ở giải vô địch Châu Phi. Anh ấy là một cầu thủ mạnh mẽ và
là một hậu vệ tài năng. Một cái tên sẽ rất hứa hẹn trong tương lai."
Chelsea
sẽ đón tiếp Brentford vào ngày mai trong trận đá lại FA Cup vừa được
thông báo cách đây không lâu và Moses đang tiếp tục hướng đến chiếc cúp
tiếp theo.

"Chúng tôi sẽ có một trận đấu không hề dễ dàng vào
Chủ nhật. Tôi vẫn tiếp tục tập luyện và chấn thương mắt cá giờ đã ổn
hơn. Việc chính của mọi người bây giờ là phải thật chăm chỉ và đồng
lòng. Chúng tôi đang thật sự rất mong chờ trận tái đấu này."