U-19 Chelsea ca khúc khải hoàn trước Barcelona


U-19 Chelsea ca khúc khải hoàn trước Barcelona  U-19%20Chelsea%20Barca CFCVN -
Các cầu thủ trẻ tới từ Học viện đào tạo bóng đá Chelsea rạng sáng nay
đã xuất sắc vượt qua ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch giải U-19
Châu Âu NextGen Series Barcelona để hiên ngang bước vào vòng tứ kết.
Mặc
dù đây là lần đầu tiên Chelsea cử đội trẻ của mình tham dự giải đấu
danh giá nhất dành cho lứa U-19 các CLB ở Châu Âu thế nhưng đoàn quân áo
xanh đã thành công vượt qua vòng đấu bảng. Tuy nhiên, do chỉ góp mặt ở
vòng 16 đội với tư cách là là đội đứng thứ ba có thành tích xuất sắc
nhất nên đối thủ tiếp theo của lứa trẻ The Blues phải chạm mặt là lò La
Masia danh tiếng của Barcelona.

Dẫu không còn một số gương mặt
chủ chốt đã mang về danh hiệu FA Youth Cup năm 2012 gồm Lucas Piazon,
Nathan Ake và Nathaniel Chalobah vì nhiều lý do khác nhau nhưng không
phải vì thế mà sức mạnh của đội U-19 năm nay đã bị suy giảm. Đội trẻ
Chelsea đã biến điểm bất lợi bị đặt vào thế cửa dưới, cộng thêm việc
phải chiến đấu ngay tại sào huyệt của đối phương trở thành ưu thế khi
thi đấu quật khởi và kiên cường cho tới phút thi đấu cuối cùng.

Ra
sân với sắc áo trắng - màu đã mang lại điều may mắn và thần kì cho đội
một Chelsea trong cuộc hành quân tới Nou Camp hồi tháng Tư năm ngoái -
đội khách không hề nao núng trước những đợt tấn công dồn dập từ những
phút đầu tiên nhằm dằn mặt đối phương của Barca. Dưới sự chỉ đạo của đội
trưởng George Saville và tài năng trẻ Todd Kane - người vừa mới trở lại
đội hình của HLV Dermot Drummy sau quãng thời gian đầu quân cho
Blackburn dưới dạng cho mượn, hàng thủ U-19 Chelsea lần lượt bình tĩnh
hóa giải thành công những đợt lên bóng của đối thủ.
U-19 Chelsea ca khúc khải hoàn trước Barcelona  2013-02-21.10.43.04-u-19chelseabarca1
Phút
thứ 14, tiền đạo trẻ Adama Traore Diarra bên phía Barca bất ngờ tung cú
sút xa từ ngoài vòng cấm. Mặc dù lực sút là không quá mạnh nhưng thủ
môn Mitchell Beeney vẫn lóng ngóng để bóng tuột qua tay. Nhưng may mắn
là vẫn còn hậu vệ Alex Davey đã nhanh chân phá bóng ngay trên vạch vôi.

Một
khi đã nhập cuộc hoàn toàn với trận đấu, đội hình thấp của Chelsea
thoải mái dăng ra thế trận phòng ngự phản công một cách khá linh hoạt.
Cơ hội thực sự đầu tiên của The Blues tới từ cú dứt điểm sệt của Alex
Kiwomya và khiến cho thủ môn Joseph Ondoa bên kia chiến tuyến phải vất
vả cản phá.

Phút thứ 25, Kane có pha đột phá từ hành lang cánh
phải nhưng thay vì căng ngang cho tiền đạo Islam Feruz đang đón lõng ở
phía trong anh lại quyết định dứt điểm trong tư thế góc hẹp, bỏ lỡ thêm
một cơ hội đáng tiếc nữa.

Nửa thời gian còn lại của hiệp đấu đầu
tiên là thế trận giằng co giữa hai đội. Barcelona liên tục cầm bóng và
triển khai những miếng đánh quen thuộc nhưng vẫn khó khăn trong việc
tiếp cận cầu môn đội khách. Trong khi đó, Chelsea chơi chắc chắn bên
phần sân nhà và rình rập chờ cơ hội phản công. Và trong một tình huống
điển hình khi trận đấu chỉ còn ít phút, Boga sử dụng tốc độ và kĩ thuật
của mình vượt qua sự truy cản của hậu vệ Barca trước khi tung đường
chuyền quyết định cho Kane đang trên đà băng lên tham gia tấn công.
Trong tư thế trống trai, hậu vệ 19 tuổi thực hiện đường chuyền ngang cho
Feruz dễ dàng đệm bóng tung lưới trống mở tỷ số của trận đấu.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k-ga5GUysSw


Bước vào hiệp hai với lợi thế dẫn bàn nhưng Chelsea lại sớm bị mất người
sau pha vào bóng không cần thiết của tiền vệ Hunte khiến anh phải lĩnh
thẻ đỏ trực tiếp. Trước tình thế chỉ còn chơi với 10 người, không còn
cách nào khác HLV trưởng Dermot Drummy đành phải thay đổi đội hình sang
4-4-1 nhằm chơi tử thủ bảo toàn tỷ số mong manh.

Barca nắm giữ
hoàn toàn thế trận và tỷ lệ kiểm soát bóng nhưng họ không tạo ra được
nhiều cơ hội ăn bàn thực sự rõ rệt. Các chân sút của đội bóng áo sọc đỏ
xanh chỉ trông chờ vào những cú sút xa gần như vô hai và phần lớn là đi
chệch khung thành của Beene. Cơ hội nguy hiểm nhất của đội bóng vùng
Catalan là ngã bàn đèn đẹp mắt của David Babunski sau pha tạt cánh chính
xác từ Adama nhưng không đi trúng đích. Bảy phút trước khi trận đấu kết
thúc, Andreas Christensen có cơ hội san hòa tỷ số song cú sút của anh
bị Beeney xuất thần cản phá thành công. Sau đó không lâu, từ một tình
huống đá phạt góc, Babunski bật cao đánh đầu đưa bóng về phía góc xa làm
bó tay Beeney nhưng Saville đã kịp thời tung chân cứu thua cho đội
khách.

Khi đồng hồ chỉ sang phút thứ 90, Chelsea bất ngờ thực
hiện đường phản công sắc bén. Bóng được đan sang cánh phải nơi có sự
xuất hiện của Jeremie Boga. Cầu thủ trẻ mới bước qua tuổi 16 thực hiện
pha đảo người kĩ thuật trước khi tung cú sút chéo góc hạ gục thủ môn
Ondoa ấn định chiến thắng cho đoàn quân tới từ London.
https://www.youtube.com/watch?v=EAW5LvwQM_A&feature=player_embedded
Vượt qua đối thủ sừng sỏ Barcelona, đội U-19 Chelsea ca khúc khải
hoàn và tiếp tục chặng đường tìm kiếm vinh quang tại sân chơi NextGen
Series. Đối thủ tiếp theo của The Blues sẽ được biết sau lễ bốc thăm vào
cuối tuần này.
Chelsea Mitchell Beeney; Todd
Kane, Alex Davey, Andreas Christensen, Adam Nditi; George Saville (c),
Lewis Baker; Alex Kiwomya (Isak Ssewankambo 87), Jeremie Boga, Connor
Hunte; Islam Feruz (Reece Mitchell 71).
Dự bị không sử dụng Ben Killip, Tika Musonda, Dion Conroy, Kevin Wright, Ruben Loftus-Cheek.
Ghi bàn Feruz 43, Boga 90+1
Thẻ vàng Hunte 5, Kane 32
Thẻ đỏ Hunte 47
https://www.youtube.com/watch?v=Dca6OaALvT0&feature=player_embedded
Những diễn biến chính của trận đấu
Kết quả hai trận đấu khác ở vòng 1/16 đêm qua:
U-19 Chelsea ca khúc khải hoàn trước Barcelona  2013-02-21.10.42.33-u-19chelseabarca2
Tottenham 1-1 PSG (pen 4-3)
Sporting CP 4-0 Liverpool