Lukaku: Giữ mãi một hình tượng đẹp


Lukaku: Giữ mãi một hình tượng đẹp  Lukaku%20guong%20mau CFCVN -
Ngày hôm qua, nhân cơ hội được nghỉ phép ngắn ngày tiền đạo Romelu
Lukaku đã trở về quê nhà và tham gia một chương trình Talk Show. Nhưng
thay vì trao đổi về những vấn đề chuyên môn trên sân cỏ, cuộc trò chuyện
hướng tới những vấn đề mà người ngoài cuộc quan tâm nhiều hơn đó là
cuộc sống, đời tư của anh.
Mặc
dù nổi tiếng là một hung thần mới nổi tại giải Ngoại hạng Anh trong màu
áo West Brom nhưng Lukaku thừa nhận rằng anh là một con người khá trầm
tính. Thay vì tiêu tốn thời gian vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng
như một số đồng nghiệp khác thì tiền đạo thuộc biên chế CLB Chelsea muốn
dành những khoảnh khác đáng trân trọng đó cho gia đình và người thân.
Lukaku: Giữ mãi một hình tượng đẹp  2013-03-06.11.36.24-lukakuguongmau1
Khi
được hỏi vì sao hình ảnh của anh ít khi xuất hiện trên các trang báo lá
cải, Lukaku đi thẳng vào vấn đề là: "Tôi luôn nhanh chóng trở về nhà!"

"Tôi
thức dậy lúc 8 giờ sáng và điều đầu tiên tôi làm trong ngày là cầu
nguyện. Sau đó tôi gọi cho mẹ để hỏi han tình hình hay bà ấy có cần điều
gì hay không cũng như không quên gọi điện cho cha trước khi lên đường
đến sân tập. Sau khi hoàn thành buổi tập, tôi lại gọi điện cho cha mẹ
một lần nữa."

Tay săn bàn người Bỉ tiết lộ rằng chính sự nghiêm
khắc và gia giáo trong gia đình đã khiến anh tránh xa những cuộc vui
không cần thiết tại các hộp đêm.
"Năm tôi 16 tuổi, từ "carré" (nghĩa là hộp đêm trong tiếng Pháp) trong gia đình giống như một điều gì đó của ma quỷ.

"Tôi
vẫn còn nhớ ngay sau khi vô địch quốc gia cùng Anderlecht, sáng hôm sau
tôi vẫn đi học như bình thường mặc dù tôi có hỏi cha rằng "Con có thể
đi sàn nhảy được không?" nhưng ánh mắt của ông ấy đã hiện rõ câu trả lời
là "không!"
https://www.youtube.com/watch?v=QOwLafg4w3k&feature=player_embedded
"Ai cũng có những đứa em nhỏ và bạn thường sẽ là người lấy làm gương cho
hình mẫu của một thiếu niên điển hình. Do đó tôi không muốn dành thời
gian vào việc đi ra ngoài hay cho những cô gái.

"Tôi muốn em trai tôi nhìn tôi như là một tấm gương của nó.

"Để
thành công tôi không những phải là một cầu thủ giỏi. Mà hơn nữa tôi
không muốn Romelu là một người nghiện hộp đêm, với mái đầu bóng bẩy và
lúc nào cũng đi kèm với champage."