Malaga 2-0 Porto: Chủ nhà xứng đáng giành vé đi tiếp


“Thiếu gia” của bóng đá Tây Ban Nha đã lật ngược thế cờ sau thất
bại ở trận lượt đi để có tên trong danh sách tám đội mạnh nhất của
Champions League mùa giải năm nay.




Malaga 2-0 Porto: Chủ nhà xứng đáng giành vé đi tiếp 263515hp2

Getty Images



Chỉ giành được chiến thắng tối
thiểu trong trận lượt đi, Porto đã dồn lên tấn công ngay từ sau tiếng
còi khai cuộc nhằm nâng cao lợi thế. Phút thứ 8, Danilo có cơ hội đối
mặt với thủ thành Caballero. Tuy nhiên, cú dứt điểm của hậu vệ này lại
đưa bóng đi lên trời.

Mãi đến
phút thứ 35, đội chủ nhà mới có được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Pha
phá bóng của các hậu vệ Porto đưa bóng đến đúng vị trí của Antunes. Anh
ngay lập tức tung ra một cú sút trái phá khiến thủ thành Helton phải
rất vất vả mới có thể cản phá.

Tưởng chừng hiệp một sẽ khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi thì đúng vào phút thứ 43, Isco
đã có được pha lập công khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Ngôi sao
mới nổi của bóng đá Tây Ban Nha có cú dứt điểm tuyệt đẹp vào góc cao
khung thành của Porto khiến Helton chỉ còn biết đứng nhìn.


Bước sang hiệp hai, Malaga được hưởng lợi thế lớn khi Defour của Porto
phải rời sân vì nhận thẻ vàng thứ hai. Phút thứ 58, các hậu vệ đội khách
lại một lần nữa phá bóng lập bập, tạo điều kiện để Javier Saviola dứt
điểm cận thành. May mắn cho Porto là một cầu thủ của họ đã kịp thời ập
vào và nhanh chân phá bóng.

Cuối cùng thì điều gì phải đến cũng đã đến. Phút thứ 77, Roque Santa Cruz
là tác giả của “phát súng kết liễu” đội bóng đến từ Bồ Đào Nha. Từ quả
phạt góc bên phía cánh trái, cựu tiền đạo của Man City bật cao đánh đầu,
ấn định chiến thắng 2-0 cho Malaga.

Chiến thắng với với tổng tỉ số 2-1
sau hai lượt trận, thầy trò HLV Manuel Pellegrini đã giành được tấm vé
đi tiếp. Họ chính là đại diện thứ ba của bóng đá Tây Ban Nha góp mặt ở
vòng tứ kết Champions League năm nay.