Pháp 3-1 Georgia: Chiếm lấy ngôi đầu


Trong một ngày mà Mathieu Valbuena thi đấu chói sáng, Những chú
gà trống Gauloise đã dễ dàng giành chiến thắng để tận dụng cú vấp ngã
của Tây Ban Nha trước Phần Lan.




Pháp 3-1 Georgia: Chiếm lấy ngôi đầu 265860hp2

Gettyimages



Pháp đã dễ dàng giành chiến thắng
3-1 trước Georgia để tận dụng cú sảy chân của Tây Ban Nha và vươn lên
ngôi đầu bảng I Vòng loại World Cup 2014.

Pháp
nhập cuộc thận trọng sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, sự thận trọng
đó đã nhanh chóng được chuyển sang một lối đá thoáng hơn khi đội chủ nhà
quyết tâm có được bàn thắng.
Hiệp một trôi
qua một cách lặng lẽ và có phần tẻ nhạt khi hai đội không tạo được thế
trận như mình mong muốn. Tưởng chừng như nó sẽ kết thúc với một tỉ số
hòa thì Oliver Giroud lên tiếng ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp một trận
đấu.

Từ quả đá phạt của Valbuena, Giroud
bật rất cao đánh đầu vào góc xa mở tỉ số cho đội tuyển Pháp. Đường
chuyền cắm xuống của Vanbuena đã vượt qua hàng loạt cầu thủ Georgia, đến
với cái đầu của Giroud và anh dễ dàng mang về bàn thắng. Kĩ thuật
chuyền bóng này trong tiếng Anh gọi là "pimpong pass", một cách gọi khác
đi của kĩ thuật đánh vớt bóng trong bóng bàn.

Ngay
sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, Pháp lại dâng cao và ngay lập tức có bàn
thắng sớm. Sau pha phối hợp ở cánh trái giữa Giroud và Franck Ribery, Valbuena nhận bóng rồi tung cú sút nửa nẩy bằng mu chính diện đi vào góc xa nâng tỉ số lên 2-0.

Phút 60 của trận đấu, Ribery tự mình ghi bàn bằng một pha solo sau khi nhận đường chuyền dài chính xác của Vanbuena trước đó.

Sau
khi Vanbuena được đưa ra nghỉ để dưỡng sức cho trận đấu gặp Tây Ban Nha
vào tuần sau, ngay lập tức Georgia dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Phút 79,
họ đã hoàn thành nhiệm vụ đó sau một pha bóng có phần may mắn.

Từ đường chuyền ngang vào trong của hậu vệ phải Georgia, Mamadou Sakho bên phía đội tuyển Pháp phá bóng hỏng và ngay lập tức Aleksandre Kobakhidze có mặt kịp thời đá bồi ghi bàn danh dự cho đội khách.

Trận
đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 3-1 nghiêng về đội tuyển Pháp.
Với ba điểm có được trong trận này, họ đã đẩy các nhà vô địch thế giới
xuống vị trí thứ hai của bảng đấu, sau khi Tây Ban Nha chỉ có được một
trận hòa trên sân nhà trước Phần Lan trong trận đấu sớm.