Chelsea lọt vào bán kết: Niềm hy vọng cuối cùng của người Anh


Chelsea lọt vào bán kết: Niềm hy vọng cuối cùng của người Anh  Torres%20Rubin CFCVN -
Không có một giọt nước mắt nào như 5 năm trước, dù Chelsea đã rời
Luzhniki với một thất bại. Tuy nhiên, trận thua 2-3 trước Rubin Kazan sẽ
là một bài học lớn đối với thầy trò Benitez, trên hành trình chinh phục
Europa League mùa này.

Benitez
phủ nhận chuyện giữ sức cho trận đại chiến với Man City cuối tuần này,
song rõ ràng toan tính ấy là có thực. Mata và Hazard không được sử dụng,
còn Oscar chỉ vào sân từ phút 77, Ivanovic góp mặt ở phút... bù giờ.
Cộng với việc Ashley Cole và Cahill chấn thương, Chelsea đã sử dụng một
nửa đội hình hai khi làm khách ở Luzhniki.
Thót tim ở Moskva
Màn
trình diễn của Chelsea tại Luzhniki khiến người ta liên tưởng đến thất
bại của Real trên sân Galatasaray trước đó hai ngày. Họ cũng khởi đầu
thoải mái nhờ lợi thế ở lượt đi (thắng 3-1), nhờ bàn mở tỷ số từ rất
sớm, nhưng rồi phải trả giá bởi những ba bàn thua ở nửa đầu hiệp hai.
Torres
là một điểm sáng của Chelsea, không chỉ trong 90 phút tại Luzhniki, mà
còn ở các trận đá cúp mùa này. Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 5 gợi nhớ lại
hình ảnh của anh hồi còn khoác áo Liverpool, với Lampard sắm vai Xabi
Alonso qua đường chuyền dài cực kỳ chính xác từ sân nhà, và Torres đã
tung ra cú lốp bóng đầy khôn ngoan từ ngoài vòng cấm địa. Thật ngạc
nhiên, đó là bàn thứ 4 của Torres trong 3 trận gần nhất tại Europa
League, một hiệu suất đáng nể.
Có lẽ việc liên tục dẫn trước đã
khiến Chelsea trở nên dễ dãi với chính mình. Khi Moses nâng tỷ số lên
2-1, nhiệm vụ của Rubin Kazan là phải ghi 4 bàn nữa, và các cầu thủ của
Benitez đã chùng xuống. Họ bị gỡ hòa bởi cú đánh đầu của Karadeniz, cầu
thủ... lùn nhất trên sân (1m67), còn ở bàn thua thứ ba, Azpilicueta đã
khá lúng túng khi đẩy ngã Ryazantsev dẫn đến quả phạt đền. Những bàn
thua ấy khiến Chelsea phải sống trong âu lo ở nửa cuối hiệp hai.
Thời
gian gần đây, Azpilicueta được sử dụng khá thường xuyên, vì Ivanovic
được kéo vào đá trung vệ, song rõ ràng hậu vệ phải này còn khá ít kinh
nghiệm so với đàn anh người Serbia. Bàn phản lưới trước Sunderland, và
phong độ kém cỏi vừa qua là một minh chứng. Trong khi đó, cả lão tướng
Terry và tài năng trẻ Ake đều mắc lỗi trong hai bàn thua từ đánh đầu.
Cãi nhau là điều tốt?
Một
lần nữa, nội bộ của Chelsea lại cho thấy những dấu hiệu bất ổn. Khi cả
hai đội vào đường hầm ở giờ nghỉ giải lao, lão tướng Frank Lampard liên
tục càu nhàu và chỉ tay về phía David Luiz. Đáp lại, trung vệ người
Brazil cũng tức giận phản ứng lại, thậm chí họ còn suýt xông vào nhau
nếu như không bị Petr Cech và Yossi Benayoun cản lại. Theo Lampard, Luiz
đã có những biểu hiện thi đấu thiếu tập trung sau khi Chelsea mở tỷ số
từ rất sớm, khiến cho đội chủ nhà có nhiều khoảng trống.
Đây không
phải lần đầu tiên, Lampard và Luiz có những khúc mắc. Hồi tháng Ba năm
ngoái, chính Luiz là người đăng đàn chỉ trích đội phó của Chelsea đã
hành xử sai trong mối quan hệ với Villas-Boas. Đợt ấy, chiến lược gia
người Bồ thẳng tay đầy Lampard trên băng ghế dự bị khiến anh không hài
lòng. Ngay sau đó, Villas-Boas bật bãi khỏi Stamford Bridge.
Nhưng
có vẻ như sự tranh cãi lần này chỉ đơn thuần là vấn đề chuyên môn trên
sân đấu, và Benitez tỏ ra khá bình thản. Thậm chí ông còn cho rằng cãi
nhau là một điều rất tốt cho đội bóng, chỉ có điều Lampard và Luiz nên
vào phong thay đồ rồi hãy tranh luận. "Luôn là một điều tốt nếu các cầu
thủ tranh cãi về những chuyện đã xảy ra trên sân. Vì vậy bạn có thể thay
đổi mọi thứ sau hiệp 1. Chúng tôi đã nói về điều đó để điều chỉnh vị
trí sao cho phù hợp”, Rafa cho biết.
Thực tế thì vụ cãi nhau
trên chẳng khiến Chelsea chơi tốt lên. Luiz cùng Terry khá mờ nhạt,
nhất là trong khâu chống bóng bổng, còn Lampard thì không ổn định được
khu trung tuyến, tạo điều kiện cho Rubin Kazan gây sức ép khá nhiều sau
giờ nghỉ. Có lẽ, Benitez không trừng phạt họ, chỉ vì không muốn có thêm
rắc rối trước trận đấu hết sức quan trọng với Man City cuối tuần này.
Hơn lúc nào hết, Chelsea cần tinh thần đoàn kết để vượt qua giai đoạn
khắc nghiệt hiện nay.
1 Đây là lần đầu tiên Chelsea thất bại trước một đội bóng Nga. Ở 5 lần chạm trán trước đó, họ toàn thắng.
20 Torres
vẫn đang là chân sút số một của Chelsea ở mùa giải này với tổng cộng 20
bàn thắng. Hai phần ba trong số này (13 bàn) được ghi ở đấu trường
cúp.
4 Đây là lần thứ 4 ở mùa giải này, Chelsea lọt vào bán kết
một giải đấu. Trước đó, họ đã lọt vào bán kết Cúp Liên đoàn (thua
Swansea), Cúp TG các CLB (thắng Monterrey), và cúp FA (sẽ gặp Man City).