Wenger: 'Van Persie giống người đàn bà hiếm muộn'




HLV của Arsenal ví von một cách hình tượng về cậu học trò cũ trước ngày tái ngộ ở sân Emirates chủ nhật tuần này.



Wenger: 'Van Persie giống người đàn bà hiếm muộn' Van-persie-jpg-1367050595_500x0
Van Persie (trái) và HLV Wenger vẫn có mối quan hệ thân thiết.
Van Persie sẽ trở lại sân Emirates lần đầu tiên kể từ khi đầu quân cho
Man Utd hè năm ngoái. Quyết định chia tay Arsenal sau 8 năm gắn bó đã mở
ra cho anh một trang mới trong sự nghiệp, với chức vô địch Ngoại hạng
Anh. Mùa giải chưa kết thúc nhưng với đóng góp quan trọng là 24 bàn
thắng của anh, Man Utd đã cầm chắc quyền trượng nhà vua trước 4 vòng
đấu.

Cho đến nay, không ít CĐV Arsenal vẫn cay cú Van Persie khi anh bỏ đội
ra đi, dù từng được đùm bọc trong suốt 7 năm đầu đầy chấn thương. Họ cho
rằng cầu thủ người Hà Lan ra đi vì tiền.

Tuy nhiên, Wenger vẫn một mực bênh vực cho Van Persie. "Đó là một anh
chàng thật thà", ông nói. "Cậu ấy đã 29 tuổi và buộc phải nghĩ 'liệu
mình có thể giành chức vô địch nào khi ở lại đây hay sẽ có nhiều cơ hội
hơn khi chuyển sang đâu đó?'. Đó là vấn đề thời gian, giống như một
người phụ nữ chưa có con khi đã 39 tuổi và cô ta bắt đầu phải nghĩ 'mình
không còn nhiều thời gian giữa'".

Dẫu vậy Wenger không cho rằng Van Persie là người xứng đáng nhất giành
danh hiệu Cầu thủ của năm do Hiệp hội cầu thủ Anh PFA bình chọn. Thay
vào đó, ông chọn tiền vệ Michael Carrick - đồng đội với Van Persie ở Man Utd.

"Đôi khi không phải những cầu thủ ghi bàn mới được ghi nhận, mà phải là
những cầu thủ thực sự là trung tâm của trận đấu", nhà cầm quân người
Pháp nói. "Carrick, theo tôi, rất xứng đáng. Cậu ấy là một chân chuyền
xuất sắc. Cỡ như cậu ấy hoàn toàn có khả năng chơi ở Barcelona".


Hà Uyên