SL Benfica v Chelsea FC: Khát vọng đế vương


SL Benfica v Chelsea FC: Khát vọng đế vương  Benfica-chien-dau-rat-kien-cuong_08759 CFCVN -
Xin được bắt đầu bài viết bằng câu chuyện cách đây hơn 1 năm khi lễ bốc
thăm vòng tứ kết Champions League đang được diễn ra. Lúc đó, các cầu
thủ Chelsea ngồi lại với nhau để theo dõi qua truyền hình trực tiếp và
khi lá thăm may rủi đưa Benfica đụng độ The Blues, Didier Drogba bỗng
đứng lên nhảy múa với nét mặt sung sướng.

Không
rõ những gì tiền đạo người Bờ Biển Ngà nghĩ trong đầu vào thời điểm đó,
có thể anh mừng khi tránh được những ông lớn của châu Âu hoặc nghĩ tới
chức vô địch như người đại diện của anh biện hộ nhưng chắc chắn số đông
CĐV Benfica sẽ cảm thấy mình bị xem thường.

Trở lại với hiện tại,
dường như không có bất cứ biểu cảm vui sướng nào của các cầu thủ
Chelsea được lặp lại. Không phải vì họ đã đoán được trước đối thủ sẽ
phải gặp trong trận chung kết Europa League sẽ là Benfica mà còn bởi đội
bóng Bồ Đào Nha đã có sự lớn mạnh hơn nhiều so với mùa giải năm ngoái.
SL Benfica v Chelsea FC: Khát vọng đế vương  2013-05-15.01.04.16-porto2-1benfica
Benfica vừa phải đón nhận thất bại đau đớn trước kình địch Porto
Tính
đến trước tháng 5, trải qua 27 vòng đấu tại giải VĐQG, “Đại bàng”
thắngtới 23, hòa 4 và không để thua trận nào, bỏ xa kình địch Porto tới 4
điểm. Kể từ đầu giải tới đó, thầy trò Jorge Jesus thể hiện một sức mạnh
không thể ngăn cản bằng lối chơi đầy nhiệt huyết, tấn công cống hiến
đầy tốc độ và kĩ thuật đúng chất Latin.

Nhưng
thật đáng tiếc là mọi công sức của Benfica có thể sẽ đổ sông đổ bể khi 2
vòng đấu vừa qua, họ chỉ giành được 1/6 điểm tối đa và mới nhất là thất
bại đau đớn 1-2 trên sân Porto. Trận thua này đã khiến đội bóng thủ đô
Lisbon đánh mất ngôi đầu vào chính tay của đối thủ trực tiếp Porto với 1
điểm kém hơn và không thể định đoạt được số phận khi giải chỉ còn 1
vòng.

Trái ngược lại hoàn toàn là tâm trạng đầy tự tin và hưng
phấn của Chelsea. Thực tế họ cũng đã trải qua sự hồi hộp lo sợ không
khác Benfica là mấy ở vòng mới đây của giải Ngoại hạng khi bị Aston
Villa cầm chân tới tận phút 89 nhưng sự tỏa sáng của chân sút số 1 lịch
sử, Frank Lampard ở những giây phút cuối cùng đã giúp The Blues 99% được
dự Champions League.
SL Benfica v Chelsea FC: Khát vọng đế vương  2013-05-15.01.03.22-chelsealampard

Trong khi đó, Chelsea đang hưng phấn sau khi chắc suất dự CL năm sau
Bỏ
qua yếu tố sức mạnh và thực lực, điểu mấu chốt của cuộc đấu này có lẽ
nằm ở chính yếu tố tâm lý. Giữa một đội đang bị phân tâm và suy sụp tinh
thần như Benfica và một đội đang cực kỳ hứng khỏi và lạc quan như
Chelsea, ưu thế sẽ thuộc về đội nào thì ai cũng rõ.

Không những
thế, Chelsea cũng có trong thành phần những gián điệp tối quan trọng đó
là David Luiz và Ramires, những cựu cầu thủ Benfica. Không chỉ am hiểu
đội bóng cũ hơn những người khác, bộ đôi này cũng phối hợp khá ăn ý với
tiền đạo đang hồi sinh: Fernando Torres. Rõ ràng “El Nino” ưa thích sự
đơn giản, dứt khoát trong lối chơi của họ cũng như Moses và khiến khả
năng của anh được phát huy tối đa.
SL Benfica v Chelsea FC: Khát vọng đế vương  2013-05-15.01.02.48-chelsearamires
Sự khác biệt về tinh thần của hai đội sẽ quyết định tới số phận trận chung kết này
Chelsea
và cá nhân HLV Rafael Benitez đã phải chịu quá nhiều áp lực ở mùa giải
năm nay. The Blues đã thua 3 trận chung kết trước đó (Community Shield,
Siêu cúp châu Âu và FIFA World Cup) trong đó có 1 trận dưới sự dẫn dắt
của Benitez. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn phải chịu
sự ghẻ lạnh của một bộ phận CĐV cực đoan trong suốt thời gian ông ngồi
vào “ghế nóng”.

Và rất có thể, chức vô địch Europa League sẽ là một sự bù đắp cho “cặp đôi hoàn hảo” này.

Đội hình dự kiến:

Benfica:
Moraes – Almeida, Luisao, Garay, Pereira – Perez, Gaitan, Matic – Salvio, Lima, Cardozo.

Chelsea: Cech – Cole, Ivanovic, Cahill, Azpilicueta – David Luiz, Ramires, Moses, Hazard, Mata – Torres.