Nếu bạn vẫn còn tự trách mình vì đã lơ đễnh bỏ qua tình
huống ghi bàn của Fernando Torres thì hãy quên nó đi, đấy không phải là
lỗi của bạn. Nhưng đừng vội trách đài truyền hình, vì nó cũng không phải
lỗi của họ nốt.








Bạn lỡ bàn thắng của Torres? Đừng lo, cả thế giới đều lỡ! Tor-2




Torres thoát xuống quá nhanh, vượt tầm theo dõi của... truyền hình
ITV có cả một lịch sử bỏ quên những khoảnh khắc
quan trọng khi truyền hình trực tiếp và tình huống mở tỷ số của Torres
chỉ là sự cố gần nhất. Khán giả xem truyền hình gần như không thấy được
tình huống dẫn đến pha ghi bàn. Họ chỉ thấy Petr Cech phát bóng lên, cắt cảnh và Torres đang chuẩn bị lừa qua thủ thành Benfica.

Đến cả bình luận viên trực tiếp Clive Tyldesley cũng tự trách mình: "Tôi
buộc lòng phải nói xin lỗi vì tôi không theo kịp tình huống ấy". Nhưng
xin nhắc lại đấy cũng không phải là lỗi của truyền hình. Thời gian từ
khi bóng rời tay Cech cho đến khi Torres đối diện với thủ thành Benfica
chỉ vỏn vẹn là... 3 giây. Khi đạo diễn con đang phân vân chọn cảnh nào
thì Torres đã loại được cầu thủ theo kèm, biến Luisao thành gã hề trước
khi làm nốt phần việc còn lại.

Với một pha cài người hết sức tuyệt vời, Torres đã biến pha phát bóng
của Cech trở thành một đường chuyền phản công tuyệt hảo. Và một khi
Torres đã tung được cú nước rút, trên thế giới hiếm có hậu vệ nào có thể
theo kịp. Luisao không cần trách mình, anh có thể gọi điện cho Philipp
Lahm.

Có những cầu thủ sinh ra chỉ để đá những trận đấu lớn. Torres có lẽ nằm
trong số này. Người ta nói theo hàm ý pha lẫn chọc ghẹo và thán phục:
Torres rất ít khi ghi bàn, nhưng đã ghi thì cứ lựa trận quan trọng mà
ghi. Pha ghi bàn của El Nino
nhanh đến mức truyền hình còn không theo kịp, nói gì đến hậu vệ
Benfica. Nó gợi nhớ lại hình ảnh Torres lừa qua Victor Valdes trận bán
kết Champions League năm ngoái và gợi lại hình ảnh chính anh trong trận
chung kết Euro 2008.



Bạn lỡ bàn thắng của Torres? Đừng lo, cả thế giới đều lỡ! Tor-1
Khi Torres đã tăng tốc, ít có hậu vệ nào theo kịp

Pha ghi bàn tại Euro mang về danh hiệu đầu tiên cho Bò tót sau 44 năm
chờ đợi. Pha ghi bàn vào lưới Barca đặt dấu chấm hết cho tham vọng thống
trị châu Âu của đội chủ sân Nou Camp, mở đường cho Chelsea đến chức vô
địch Champions League đầu tiên trong lịch sử. Còn đêm qua, bàn thắng ấy
tạo tiền để để Chelsea hoàn thành cú thâu tóm ngoạn mục 3 Cúp châu Âu.

Torres là một cái tên quá đặc biệt của làng bóng đá thế giới. Người ta
nói anh hết thời, là một tiền đạo chân gỗ. Vậy mà anh đã có Euro, World
Cup, Champions League và Europa League. Anh không vô địch quốc gia, từ
Atletico, Liverpool sang Chelsea, nhưng vô địch quốc tế thì anh có đủ.
Cúp châu Âu mùa này, El Nino đã có 9 bàn, chỉ kém Cristiano Ronaldo và
Robert Lewandowski! Bạn còn chê Torres ghi bàn ít nữa không?

Bạn đừng tự trách mình vì đã bỏ lỡ pha ghi bàn của Torres vì phần lớn
thế giới đều bỏ lỡ nó. Giờ thì cứ từ từ mà chiêm ngưỡng pha ghi bàn ấy
qua những góc quay lại. Torres có thể ít ghi bàn, nhưng đã ghi là phải
đẹp và phải độc, dù anh... quên đeo mặt nạ.








Trần Minh - Bongdaplus.vn