Chàng sinh viên đang gây sốt bởi hành động chạy 8 km đuổi theo các Pháo thủ tiết lộ không chỉ mình mà cả gia đình và bà con xóm giềng đều háo hức với việc 'Running Man' sắp được sang Anh xem Arsenal thi đấu.

- Bạn chạy theo chiếc xe buýt của các cầu thủ Arsenal là chuyện tình cờ hay được dự tính từ trước?

- Tôi được biết chiều hôm đó, các cầu thủ của CLB sẽ đi dạo Hồ Gươm nên quyết định ra cầu Thê Húc đứng chờ. Khi chiếc xe buýt gần tới nơi, từ đằng xa, tôi đã thấy rất nhiều người đuổi theo chiếc xe đó. Vậy là tôi cũng hòa vào đám đông chạy cùng. Tôi cứ thế chạy thôi chứ chẳng biết mình sẽ chạy đi đâu và khi nào thì dừng.

- Chạy tới 8 km để đuổi theo thần tượng, cảm xúc của bạn đêm đó như thế nào?

- Ban đầu tôi cứ tưởng mình sẽ mệt và ngủ lăn ra. Nhưng cuối cùng cả đêm hôm ấy, tôi không thể chợp mắt một phút nào. Tôi quá hào hức và bất ngờ với những gì vừa xảy ra. Đó có lẽ là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời của tôi.

- Gia đình bạn nói gì?

- Không chỉ gia đình mà cả hàng xóm cũng gọi điện thoại chúc mừng tôi tới tấp.

'Running Man' sẵn sàng chạy vì Arsernal đến khi kiệt sức A1-18

- 8 km có phải kỷ lục chạy dài nhất của bạn?

- Tôi thường xuyên tập chạy nhưng cũng không để ý mình chạy bao nhiêu là xa nhất.

- Vì Arsenal, bạn có thể chạy thêm bao nhiêu km?

- 10, 12 km... Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết mình sẽ chạy đến khi kiệt sức mới thôi.

- Bạn bắt đầu yêu CLB Arsenal từ khi nào?

- Từ năm 6 tuổi, tôi đã hâm mộ các cầu thủ được mệnh danh là Pháo thủ của nước Anh. Khi còn bé, bố thường đưa tôi đi xem đá bóng cùng. Lúc đó, không phải nhà ai cũng có TV nên cả xóm thường tụ tập tại một nhà nào đó và cùng xem. Tới tận bây giờ, cả xóm tôi vẫn thích nhất là đội Arsenal.

- Ngoài Pháo thủ, bạn còn đam mê CLB nào không?

- Thực sự là tôi chỉ xem Arsenal đá và chỉ thích duy nhất CLB này chứ không hâm mộ các đội bóng khác.

- Bạn có biết đá bóng không?

- Chỉ gọi là biết biết thôi, chứ tôi nghĩ mình đá không hề giỏi. Thỉnh thoảng tôi cũng đi đá cùng bạn bè.

- Bạn đã có dự định gì khi sang London xem Arsenal đá chưa?

- Thú thật là tới tận bây giờ, mọi chuyện vẫn như một giấc mơ. Tôi không thể nói trước bất cứ điều gì ở thời điểm này ngoài câu hạnh phúc vô cùng.

'Running Man' sẵn sàng chạy vì Arsernal đến khi kiệt sức A2-28

- Các cầu thủ của Arsenal đã hô hào "Sign him up" khi bạn chạy theo chiếc xe buýt của họ. Bạn nghĩ sao nếu có một ngày nhận được lời đề nghị hợp tác từ HLV Wenger?

- (Cười) Mọi chuyện vẫn thực sự là giấc mơ. Tôi thậm chí còn không biết như thế này có phải thực hay không.

- Bạn hâm mộ cầu thủ nào ở Arsenal nhất?

- Tôi hâm mộ Theo Walcott, mà thực ra tất cả các cầu thủ khác tôi cũng thích.

[b class="pAuthor" style="border: 0px; list-style: none; outline: 0px; font-size: 10pt; text-align: right; font-weight: bold; text-transform: uppercase; font-family: 'Times New Roman'; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 20px;"]LÂM THỎA[/b]

Theo Infonet