Đánh bại Crystal Palace 2-1 ở trận đấu cuối tuần qua, Chelsea đã thu hẹp khoảng cách với Arsenal chỉ còn 2 điểm. Song hẳn chẳng fan nào của The Blues vui mừng về... tư cách chiến thắng của đội nhà.
Bình luận: Tư cách Chelsea là tư cách nào? Chel66
Mourinho ngày càng thất vọng vì "tư cách" của Chelsea
Trở lại trận đấu giữa hai đội cách đây 2 ngày, khi trọng tài Mark Clattenburg thổi tiếng còi mãn cuộc, Jose Mourinho có lẽ là người đầu tiên trong hơn 4 vạn CĐV trên sân Stamford Bridge thở phào nhẹ nhõm vì 3 điểm vừa giành được. Người ta đã không "phát hiện" được bất cứ giọt nước mắt nào của Mourinho rơi như sau chiến thắng 2-1 cũng tại Stamford Bridge trước Man City cách đây 2 tháng, nhưng cách HLV này giơ nắm đấm lên cùng biểu lộ rất... giận hờn nói lên tất cả rằng, ông đang rất sung sướng. 

Kể từ ngày trở lại dẫn dắt Chelsea, người ta thấy Mourinho trầm tĩnh hơn và cách ông biểu lộ chiến thắng cũng... lạ lùng hơn. Nếu như trước đây, ngay cả sau những trận thua như "tát vào mặt" của Real trước Barca, Mourinho vẫn bình thản đến bất ngờ. Còn bây giờ, chỉ cần một chiến thắng, ông cũng có thể bộc lộ tình cảm như một đứa trẻ. Sau pha lập công của Torres ở đúng phút 90 trong trận gặp Man City tại vòng 9 Premier League, vị HLV người Bồ Đào Nha bật dậy khỏi ghế chỉ đạo, lao sang phía… băng ghế chỉ đạo của Man City để có thể lên khán đài chia vui với các CĐV và bật khóc vì hạnh phúc. 

Người ta có thể hiểu được niềm vui tột cùng của Mourinho, bởi suốt từ đầu mùa Chelsea vẫn không vận hành theo đúng như ý muốn. Dẫu đã rất nỗ lực, song chiến thắng đến với The Blues ngày càng khó khăn hơn và họ bây giờ dễ dàng bị đánh bại như bất cứ đội bóng nào ở giải Ngoại hạng. Nói không quá rằng, giờ đây, mỗi trận đấu đều là một màn "tra tấn" tâm lý thực sự với "Người đặc biệt". 

Bình luận: Tư cách Chelsea là tư cách nào? Chel5
Mourinho bất lực với sự sa sút của Chelsea

Sau giọt nước mắt hiếm hoi trên khuôn mặt đầy kiêu hãnh bị phát hiện cách đây 2 tháng, HLV này không khóc nữa. Có lẽ, cảm xúc của ông đã bị "trơ" vì bị Chelsea liên tục "làm khổ" bởi rất nhiều trận đấu thất thường và kém cỏi. 

The Blues vẫn đang trên hành trình tới ngôi vô địch Premier League, nhưng cách họ bước đi không có dáng vẻ ung dung, đạo mạo như đúng phẩm chất và bản lĩnh của một đội bóng lớn. Ở đó, những chiến thắng kiểu nghẹt thở và kịch tính ngày một nhiều. Thậm chí, ai đó còn cảnh báo, các trận đấu của Chelsea giờ không dành cho những kẻ yếu tim. 

Quả thật, Chelsea đã thua một cách tâm phục khẩu phục trước một Newcastle (0-2) vốn luôn chịu trận trước họ; dễ dàng để Stoke City (2-3) hạ "lấm lưng, trắng bụng"; hay ngay cả đội bóng đang bết bát dưới cuối BXH là Sunderland cũng có thể chọc thủng lưới Petr Cech tới 3 lần... Nên nhớ, trước đây, những đội bóng này đừng mong ghi bàn vào lưới Chelsea, nói gì đến việc ghi tới 2 hay 3 bàn vào lưới họ.

Cuối tuần qua, trước đối thủ Crystal Palace thuộc diện "chiếu dưới", Chelsea của Mourinho vẫn bị gây vô vàn khó khăn. Ở những phút cuối, The Blues liên tục bị ép sân và hàng thủ của họ khiến NHM phải "toát mồ hôi" bởi sự yếu đuối sau những tình huống sai sót khó chấp nhận. 

Bình luận: Tư cách Chelsea là tư cách nào? Chel3
Terry và Lampard đang dần trở thành những con người của quá khứ

Thật may mắn, Chelsea vẫn bảo toàn được chiến thắng. Nhưng Mourinho chẳng lấy đó làm vui mừng vì "họ không xứng đáng có được 3 điểm"... như chính đội trưởng của Crystal Palace phát biểu. 

Sau trận đấu này, Mourinho một lần nữa kêu ca đội nhà, phàn nàn về sự lãng phí cơ hội của hàng công. Có lẽ, Mourinho phàn nàn là phàn nàn thế thôi, chứ ông cũng hiểu và biết rõ chẳng có cầu thủ nào trên hàng công của Chelsea "đủ đẳng cấp" để làm tốt hơn những gì họ thể hiện. Ở các tuyến khác, Terry, Essien, Ivanovic vẫn là những cái tên rất nổi tiếng, nhưng bản lĩnh và tư cách của họ đã rơi rớt quá nửa vì... tuổi tác. 

Kết nối những ngày qua của Chelsea, có một thực tế phũ phàng người ta buộc phải chấp nhận, đó là The Blues đã... "mất chất", mất đi những thứ thuộc về tư cách của một nhà vô địch. 

Mới đây, Mourinho đã thẳng thừng tuyên bố Chelsea không đủ sức vô địch ở Champions League. Sẽ chẳng bất ngờ nếu vào một ngày tới đây, ông cũng nói điều tương tự với Chelsea ở Premier League?!