Bài viết này tớ không seeder cho Vĩnh Hảo hay bất kì nhà sản xuất nào khác nhé. Chai nước giải khát ngon nhất tớ từng uống Feel_good

Thú thật, là tớ đã uống rất nhiều loại nước ngọt trên thế giới trung bình ba năm nay tớ uống trên 1000 chai. Tớ không hề có bất kì ấn tượng với loại nước giải khát nào, khá buồn. Tớ tuyệt vọng đi tìm loại đồ uống yêu thích trong ngày hôm qua đi siêu thị Co.Op, còn một chai Vĩnh Hảo Khoáng Chanh Lemona, không do dự tớ để vào giỏ. Về nhà khát nước và đói bụng thế là ngồi vào bàn, tớ ăn cơm một miếng cho bớt đói rồi uống li nước khoáng chanh với đá lạnh. Uống một ngụm cảm giác thật sảng khoái, tớ cảm giác được đi về suối Bình Thuận, tớ không ngờ một nước như VN có thể sản xuất chai nước ngon hơn bọn tư bản khốn khiếp kia. Hãy ủng hộ sản phẩm nước nhà các bạn nhé.

Chai nước giải khát ngon nhất tớ từng uống Lemona

Sau khi uống xong chai nước này tớ đã thay đổi quan niệm về hàng Việt.