[Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! NtFPK8I


[size=32]Chào các thím, cuộc đời chúng ta có những biến cố xảy ra bất ngờ thật đau khổ. Đùng 1 cái quyết định nhập ngũ, rồi chuyển đơn vị liên tục mà cái giường mới ngồi chưa ấm đít đã có quyết định chuyển đi đơn vị mới [/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Adore[size=32], và ko dài dòng nữa, mình sẽ kể lại cuộc đời đi lính của mình, với 3 tiếng dài nhất cuộc đời, 3 tiếng của đau khổ và sự sung sướng đê mê của cảm xúc dâng trào[/size]

[size=32]Có nhiều review trên voz về nghĩa vụ, đủ cả, hôm nay mình mạn phép review về cuộc đời lính tiêu binh, lính kiểng, suốt ngày mặc vest đeo găng tay trắng, đón lãnh đạo .... các em nào chuẩn bị đi nghĩa vụ cũng có thêm sự lựa chọn mà binh bọt vào đây[/size]

[size=32]Mới đây mà cũng 2 năm trôi qua rồi, thời gian trôi nhanh đến nỗi con người ta cứ ngỡ là chuyện chỉ mới xảy ra hôm qua thôi. Ngồi trong phòng, châm vội điếu thuốc, ngắm nghía cái balcone nhỏ treo đầy hoa lan xen lẫn ít khô mực của con em gái thật là thi vị. Hôm nay 2 năm trước tôi đau khổ. Hôm nay 2 năm trước tôi đc lên thiên đường[/size]

[size=32]phần 1: nhập ngũ - gác lại những cuộc vui về đêm[/size]

[size=32]Hơn 2 năm trước, vào 1 chiều đầu tháng 9[/size]

[size=32]!!! renggggggggggg !!! Tiếng chuông cửa kêu lên réo riết, bên ngoài cửa là thằng dân quân đang cầm mảnh giấy ngà vàng.[/size]

[size=32]Con em gái lấy đọc hét toáng lên, anh 3 đi nghĩa vụ kìa ....Ờ thì chuyện đã rồi, chỉ là sớm muộn, tôi ko nghĩ là nó lại đến nhanh như vậy, dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị 1 số thứ, rồi thế là tôi vác balo lên đường trả nợ đất nước.[/size]

[size=32]Xe chở chúng tôi đi bắn thẳng lên Phú Giáo, cái lò xay lính thành phố, mấy ông sĩ quan già ở đây thường cười nhạt, lính tỉnh khổ cho lên thành phố, lính thành phố thì quăng về tỉnh. Mà đúng thật, các thím đi nghĩa vụ rồi thử ngẫm lại xác suất mà ông này vừa nói coi có cao ko, như E (trung đoàn) phòng không ở gần nhà, toàn lính ở tút Vĩnh Long, Bình Phước, Xuân Lộc lên đóng quân thôi, chứ hiếm khi lắm thấy lính thành phố ở đây (mình ko có ý phân biệt đâu nha).[/size]

[size=32]4 tháng rồi cũng trôi qua thật nhanh, huấn luyện cơ bản, bắn súng 3 tư thế, lăn lê bò trườn, làm vệ sinh, tập điều lệnh, rồi lại bắn súng, lăn lê, vệ sinh .....[/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Go[size=32] anh em rồi cũng quen hết, cũng nhậu đêm, bị phạt, nửa đêm vác súng chạy lòng vòng. Và rồi[/size]

[size=32]Ngày chia quân về đơn vị chiến đấu, anh em nước mắt ngắn dài, 4 tháng ko dài ko ngắn nhưng vì ăn nằm với nhau nên ai cũng ngấn lệ chúc nhau giữ gìn sức khỏe, hẹn ngày ra quân gặp lại nhậu tưng bừng. Đi hết rồi, còn tôi chưa đọc tên, vẫn ngồi ở hội trường, mãi gần 10h trưa, gần 1 tiếng sau khi anh em đi hết, xe của Đoàn nghi lễ mới lên đón, tôi cũng bất ngờ vì về đây, các sĩ quan huấn luyện thì bảo người ta lên ngắm giò mấy hôm tập điều lệnh. Éo má sướng thật các thím à, đi về đơn vị bằng xe 7 chỗ, ngỡ đâu 1 mình mình, về đến đơn vị thì còn 32 ông khác ở đâu lính mới tò te về, đc dẫn về phòng mới rồi ra ăn cơm. [/size]

[size=32]Cơm ở đây có người nấu, ko phải rửa bát đũa, vệ sinh chỉ làm trong khu vực phân công, ko có tăng gia sản xuất, suốt ngày mặc vest đeo dây chiến thắng đi ủng da như soái ca hoàng tử của Disney ấy ạ [/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Beauty[size=32] thiên đường đây rồi, thiên đường đây rồi, ngồi ăn cơm mà mừng chảy nước mắt, cơm ngon lắm, 2 mặn 1 rau 1 canh, ăn cơm phần, trời ơi đã quá [/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Too_sad

[size=32]Không, Không phải đâu, đây là địa ngục [/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Cry[size=32] và đây nè[/size]
[size=32]1 ngày lính tiêu binh bắt đầu lúc 5.30 sáng, hôm vác súng chạy, hôm thể dục, hôm võ, t7,CN làm vệ sinh[/size]
[size=32]7h ăn sáng[/size]
[size=32]8h-11h điều lệnh rồi ăn cơm sau đó ngủ[/size]
[size=32]13.30-17.00 điều lệnh, 19h coi thời sự, 21h điểm danh, thời gian còn lại thì ngủ, thể thao, nói chung tự do, nhưng ko có điện thoại, có chăng thì ngồi coi sĩ quan hoặc mấy đứa thượng sĩ ngồi đánh liên minh, chơi fifa, nói chung tụi nó cũng như mình chỉ đc cái thoải mái và đc về nhà[/size]

[size=32]ko sướng đâu ạ, về đây đc cho nghỉ 4 ngày, sau 4 ngày lên thì nhận vest, có 4 bộ tất cả, 2 bộ huấn luyện là đồ lính thu đông bình thường, 1 bộ đi đám ma, 1 bộ đón lãnh đạo nước ngoài. Nếu ở ngoài Bắc thì có thêm 1 bộ ba đờ xuy là áo vest dài đến đầu gối như của phát xít ấy, đẹp lắm. Ngoài ra còn 3 bộ lính bình thường, 2 bộ rằn ri. Dép rọ, 2 đôi giày vải, 1 đôi bata chơi thể thao, 2 đôi giày ngắn cổ sĩ quan để đi đám ma, đi điều lệnh cho các lễ, 1 đôi ủng gọi là ghệt tiêu binh. súng gồm 1 AK báng xếp để chiến đấu, 1 AK thường huấn luyện, 1 CKC đi đám ma và đi đón lãnh đạo nước ngoài. Đại khái quân phục gồm như vậy. rất cồng kềnh và nhiều [/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Sexy_girl

[size=32]2 tuần huấn luyện đầu tiên là sáng đứng nghiêm, chiều ke tay chân, và dĩ nhiên, xỉu đồng loạt, khí hậu miền nam khô nóng, mặc vest đeo găng tay, nó là cái lò vi sóng, hấp chín tất cả mọi nhiệt huyết của tuổi trẻ, Khổ, Khô, Khó, Khan, Khát. đó là 5K của tiêu binh.[/size]
[size=32]Tiếp đó là đi điều lệnh đến nỗi giày bung đế, chân tóe máu. Tay vung điều lệnh thì 2 cái xô do mặc áo vest nó cà cho loét da. Sau về đơn vị huấn luyện thêm phải đạt đứng yên 4 tiếng, điều lệnh đi nghiêm 1km ko nghỉ, [/size][Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! Burn_joss_stick



[size=32]các thím ném đá mạnh lên cho mình có cảm hứng viết tiếp đi [Đời lính tiêu binh]: 3 tiếng dài nhất cuộc đời !!! 2436495941[/size]