Rơi xuống đường ray, bé gái 12 tuổi bị tàu lửa cán chết.
(Dân trí) - Nghe tiếng còi tàu hú rất gần, anh Lợi hoảng hốt rồ ga thoát khỏi đường ray, do sơ ý, bé gái gọi anh bằng cậu ruột bị rơi xuống đường ray. Tàu lao đến cán cháu chết tại chỗ.
Sự việc đau lòng xảy ra lúc 6g sáng 6/8. Anh Lợi chở bé Mau và con trai bằng xe máy. Khi băng qua điểm giao nhau giữa tuyến đường bộ và đường sắt thuộc thôn Vĩnh An, nghe tiếng còi hú rất gần, anh hoảng hốt rồ ga mạnh để thoát khỏi đường ray. Do sơ ý, cháu Mau bị rơi xuống đường ray và tàu lao đến cán ngang người. Anh Lợi và con trai thì bị thương nhẹ.

Địa điểm mà cháu Mau bị tai nạn, tuyến đường giao nhau với đường ray xe lửa không hề có hàng rào chắn.

Ngày 7/8, đám tang ướt đẫm nước mắt tiễn đưa bé Trương Thị Hồng Mau (SN 1999, ngụ ở thôn Vĩnh An, xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) về cõi vĩnh hằng.

Anh Phạm Văn Lợi (41 tuổi, cậu ruột nạn nhân) đau đớn, không tin vào tai nạn vừa xảy ra có phần lỗi do mình. Anh cho biết: "Cháu Mau vào TPHCM thăm ba mẹ đang mưu sinh nghề bán mì gõ. Tôi vừa đưa cháu về để chuẩn bị năm học mới. Giờ thì...".
Ba bé Mau vừa từ Sài Gòn về quê chôn con, đau xót kể: "Quá bất ngờ... Cháu hứa với tôi rằng "Con hứa với ba má, con sẽ học tốt để không phụ công sức làm lụng vất vả của ba má. Sau này con làm có tiền, con sẽ xây nhà và nuôi dưỡng ba má...", lời hứa đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí của hai vợ chồng tôi. Vậy mà...".
Hồng Long