Sau
một thời gian dài tịt ngòi khủng hoảng ở cấp độ ĐTQG lẫn CLB và phải
nhận vô số những lời chỉ trích, cuối cùng thì Fernando Torres cũng đã
ghi bàn trong một trận đấu quan trọng của La Furia Roja, không chỉ một,
mà là hai bàn thắng.












Sức ép đã được trút bỏ, giờ thì tất cả sẽ cùng chờ đợi sự bùng nổ của một tiền đạo đẳng cấp, El Nino.
Torres lập cú đúp: Khi pháo đã thông nòng 94fdab2048935d
Torres đang hướng đến những thành tích mới cùng Tây Ban Nha.
Nhưng
trước tiên, có lẽ Torres sẽ phải gửi lời cảm ơn đến HLV Vicente del
Bosque vì đã cho anh cơ hội được đá chính ngay từ đầu. Đó là một quyết
định hoàn toàn đúng đắn bởi một đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng
như Ireland sẽ là một món quả không thể tuyệt vời hơn cho cá nhân anh
nhằm tìm lại bản năng ghi bàn.

El Nino vẫn chơi không tồi mỗi khi
được ra sân. Anh luôn chạy chỗ hợp lý, phối hợp tốt với đồng đội và tạo
ra vô số cơ hội ngon ăn, tất cả đều tốt chỉ trừ một khâu, đó là dứt
điểm. Torres vẫn luôn được trao những cơ hội ngon ăn nhưng lại không tận
dụng được, giống như một lời nguyền cho Torres. Cảm tưởng như đối diện
với những cú sút của anh, các thủ môn đều chơi xuất sắc bất thường, thậm
chí ngay cả khi đã đánh bại được họ thì bóng lại tìm tới xà ngang, cột
dọc. Nhưng giờ thì đã đến lúc để Torres thoát khỏi lời nguyền ấy, với
hai bàn thắng cực kỳ quan trọng.

Nếu như bàn thắng đầu tiên hoàn
toàn là ở nỗ lực cá nhân của anh thì pha lập công thứ hai El Nino được
đặt vào tư thế đối mặt với thủ môn sau đường chọc khe chuẩn xác của đồng
đội. Nhưng cả hai bàn thắng đều cho thấy sự nhanh nhẹn, quyết đoán và
chính xác của chân sút 27 tuổi này. Đó đều là những tình huống không thể
cản phá cho các thủ môn.

Tây Ban Nha vẫn luôn cần một tiền đạo
thứ thiệt, cho dù trận đấu đầu tiên Fabregas đã lập công khi được chơi ở
vai trò này. Một đội bóng sẽ không thể cứ đá mãi khi không có trong sân
một chân sút, và Del Bosque hiểu rõ điều đó. Để bảo vệ thành công ngôi
vô địch, La Roja sẽ còn phải vượt qua rất nhiều đối thủ sừng sỏ, và dĩ
nhiên, họ có hàng hậu vệ chắc chắn hơn nhiều. Đó là lý do "những chú bò
tót" cần một tiền đạo biết ghi bàn. Và Torres đã làm được.

Tất
nhiên Ireland chỉ được coi là đội bóng "lót đường", vì thế hai bàn thắng
của Torres sẽ không nhận được những đánh giá cao từ phía giới chuyên
môn. Để tiếp tục khẳng định mình và có được vị trí chính thức bất khả
xâm phạm như trước kia, El Nino sẽ cần vượt qua một thử thách nữa, đó là
Croatia ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng. Nếu lại ghi bàn, anh có
thể trở lại thời kỳ đỉnh cao của mình bởi đã từ rất lâu rồi người hâm mộ
không được chứng kiến Torres nổ súng trong hai trận đấu liên tiếp.
Không những thế, tiền đạo của Chelsea hoàn toàn có khả năng thách thức
các đối thủ, đặc biệt là Gomez, trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá
lưới. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Gạt đi nỗi thất vọng
khi không đóng vai trò đáng kể trong trận chung kết Champions League
2012 cùng Chelsea, Torres đang hướng tới một trận chung kết khác, thậm
chí còn quan trọng hơn, với La Roja. Chúng ta vẫn chưa thể nào quên hình
ảnh El Nino bứt tốc vượt qua Lahm và chích bóng qua người thủ môn đội
tuyển Đức ở trận chung kết cách đây 4 năm. Và giờ thì tất cả sẽ phải dè
chừng bởi Torres đã trở lại.



Nguồn: beta.bongda.com.vn