HLV trưởng đội tuyển Thụy Điển, Erik Hamren, đã tố cáo
sự thiếu may mắn là nguyên nhân chấm dứt cuộc chơi của Thụy Điển tại
EURO 2012.







Đội
bóng Bắc Âu vừa phải nhận thất bại 2-3 trước tuyển Anh trong trận dấu
diễn ra rạng sáng nay. Thụy Điển thậm chí đã vượt lên dẫn 2-1 trước khi
Theo Walcott tỏa sáng với một bàn thắng và một đường kiến tạo cho
Danny Welbeck mang về màn lội ngược dòng cho “Tam Sư”.


Hamren chia sẻ: “Các
cầu thủ đã thể hiện được ý chí chiến đấu và thái độ mà tôi muốn thấy ở
họ. Chúng tôi đã có đủ can đảm để thi đấu theo cách của mình. (Nhưng)
để giành chiến thắng, bạn phải cần thêm một chút may mắn nữa.”


"Tuyển Anh thắng chẳng qua là vì may mắn hơn"  Sweden-HLV-1606

Hamren tỏ ra rất thất vọng sau thất bại của Thụy Điển - Ảnh: Getty

Hamren lấy một ví dụ rất thú vị để miêu tả nỗi thất vọng của ông: “Ca phẫu thuật đã tiến hành thuận lợi nhưng bệnh nhân vẫn qua đời. Đó là những gì tôi cảm nhận được ngày hôm nay.”

Bàn thắng của Welbeck có dấu ấn của thần may mắn dù pha dứt điểm cuối cùng là thực sự ngẫu hứng. Hamren chia sẻ: “Bàn thắng cuối cùng có quá nhiều dấu ấn may mắn, đó là điều đáng nói.”

Thụy Điển vẫn còn một trận đấu cuối cùng với tuyển Pháp tại lượt đấu cuối bảng D EURO 2012.

Minh Chiến



Nguồn: TT&VH