Fernando Torres, “đứa trẻ” lạ kỳ


Fernando Torres, “đứa trẻ” lạ kỳ  3101-Fernando-Torres CFCVN -
Trong những người TBN chống lại Atletico vào đêm nay, Mata
có vai trò rất quan trọng trong lối chơi của Chelsea, nhưng Torres mới
là cái tên được quan tâm nhiều nhất.


cũng từ chiến thắng ấy, Chelsea lấy lại cho Torres, đứa con cũ của
Atletico, sự tự tin cần thiết để từ đó, anh lên ngôi Vua phá lưới EURO
2012 và bây giờ đang cho thấy dấu hiệu trở lại đầy lợi hại. Hôm nay,
Atletico có cơ hội trả lại món nợ họ trót vay 3 mùa bóng trước, đồng
thời Chelsea cũng tham vọng đoạt danh hiệu đầu tiên của mùa bóng nhờ vào
những nhân tố TBN chống lại người TBN như Mata và Torres.

Trong
những người TBN chống lại đội bóng TBN của Chelsea hôm nay, Torres là
cái tên được lưu ý nhất. Không phải vì anh đang trở lại và lợi hại như
xưa mà bởi lẽ, đây là lần đầu tiên sau 5 năm xa sân Vicente Calderon,
anh đối diện lại màu áo cũ, trong tư thế của kẻ chinh phục.

“Forlan,
Aguero và Falcao đều hơn hẳn tôi”, Torres đã thổ lộ về những người kế
tục anh ở đội bóng cũ. Theo El Nino, lý do của sự “hơn hẳn” ấy nằm ở chỗ
anh cũng như họ, đến Atletico với khát vọng vô địch, nhưng anh không
đưa đội bóng đến với chiếc bất kỳ chiếc cúp nào còn họ thì đã làm được
điều đó, không chỉ 1 mà là 3 lần.

Có thể sẽ có người nhận xét
rằng Torres chỉ khéo léo trong ngôn từ, bởi lẽ chẳng ai chịu thua người
khác bao giờ. Biệt danh của anh là El Nino, tức đứa trẻ, mà bọn trẻ thì
càng hiếu thắng và kiêu ngạo. Chịu thua người khác là thứ cá tính xa xỉ
mà bọn trẻ không có được. Torres chắc cũng không khác gì những đứa trẻ
bình thường khác.

Nhưng anh lại là đứa trẻ lạ kỳ và khác thường.
Nếu nhìn lại tất cả những gì mà Torres phát biểu kể từ khi anh bước ra
sân khấu lớn của làng túc cầu, chính chúng ta sẽ giật mình vì chưa bao
giờ thấy anh nói những câu đại loại: “Tôi đến đây để chinh phục”; “Tôi
là nhà vô địch” hay “Tôi sẽ là Vua phá lưới”… Có thể, con người Torres
không có sự tự tin quá mức như những siêu sao khác, những người luôn coi
cái Tôi rất lớn nên anh không đao to búa lớn như những người khác.
Điều đó cũng đúng thôi, bởi lẽ chúng ta cũng đã chứng kiến anh mất tự
tin thế nào suốt thời gian dài vừa qua. Torres, ở góc độ nào đó, là một
con người hướng nội nhiều thì phải.

Đêm nay, có thể chính Torres
sẽ đâm nhát dao kết liễu Atletico để mang cúp về cho Chelsea. Nhưng anh
sẽ vẫn được những người Atletico yêu quý như ngày nào. Đơn giản, nếu là
một CĐV đội bóng sọc đỏ trắng, bạn hẳn sẽ xúc động khi nghe anh nói:
“Tôi nợ Atletico rất nhiều. CLB đã dạy tôi được như ngày hôm nay và họ
không bao giờ bỏ rơi tôi, dù ở hoàn cảnh khó khăn nhất”.

Và tất nhiên, dù Torres đang khoác áo Chelsea, người Atletico vẫn có thể tự hào vì CLB đã tạo ra một El Nino rất lạ thường…