Trở thành dịch giả với cuốn sách đầu tiên “Mặt
trời mọc, mặt trời lặn - câu chuyện ngày và đêm” từ lúc 7 tuổi cộng thêm
vốn tiếng Anh siêu hạng, hiếm thấy ở một cậu bé vừa bước sang bậc THCS,
Đỗ Nhật Nam sớm nổi tiếng với danh hiệu ‘thần đồng”.



[01.09.12] Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam ”ĐỖ NHẬT NAM" : Bị gọi là “ông cụ non” cũng tốt... Image

Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam” Đỗ Nhật Nam.



Cậu còn là gương mặt quen thuộc với vai trò MC, diễn viên cho các chương
trình thiếu nhi trên VTV như “Chúc bé ngủ ngon”, “Quả chuông nhỏ”, “Trò
chuyện cùng bé”...

Sẽ không chỉ là “hiện tượng”


Khi đạt được danh hiệu “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam”, cảm xúc của Nam ra sao. Cháu sắp cho ra những sách mới nào?

- Bố mẹ cháu và ngay cả cháu đều rất vui. Vui khi mình đã phá kỷ lục của
một người khác và đạt được danh hiệu “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam”.
Nhưng cháu nghĩ phải cố gắng nhiều hơn để chứng minh cho mọi người thấy
mình không chỉ là một hiện tượng và vụt đi mất.

Về cuốn sách mới “Tớ đã học tiếng Anh như thế nào”, lẽ ra phải đợi hơn
một tháng nữa mới được phát hành, nhưng đã được in sớm. Đây là công sức
của Cty sách Thái Hà, nỗ lực của cháu và của cả mẹ cháu nữa. Hiện nay
cháu đang dịch một cuốn sách có tên là “Cách tư duy của những người
thành đạt”. Đây là một cuốn sách có nhiều thuật ngữ khá trừu tượng như
tư duy nhìn xa trông rộng, nắm bắt thông tin..., khá là khó. Cháu hy
vọng cuốn sách sẽ được xuất bản trong tháng 9 hoặc tháng 10 tới.


Sách là niềm đam mê lớn


Vốn tiếng Anh của Nhật Nam rất tốt, bí quyết của cháu là gì vậy?

- Bí quyết cũng chỉ quanh câu nói “không bao giờ bỏ cuộc và ngừng hy
vọng vào tương lai”, cũng như coi đó là một niềm đam mê lớn thôi ạ. Cháu
đặc biệt rất thích viết bài luận tiếng Anh, ngày nào cháu cũng bỏ ra 30
phút chỉ để viết bài luận.


Lý do vì sao mà cháu lại thi nhiều bằng, chứng chỉ tiếng Anh như vậy?

- Chúng ta phải làm giàu trải nghiệm thì mới có một tư duy nhìn xa trông
rộng. Cháu thi rất nhiều bằng tiếng Anh như: TOEIC, IETLS, TOEFL... để
với mỗi thứ lại có một trải nghiệm riêng để sau này có cơ hội đi du học
thì mình sẽ đi đúng hướng nhất. Cháu cũng có thể cho vào bản giới thiệu
lý lịch bản thân sau này để nó thật ấn tượng.


Ước mơ lớn nhất của Nhật Nam hiện là gì?

- Cháu từng có rất nhiều mơ ước, có lúc cháu mơ ước được trở thành bộ
trưởng bộ ngoại giao hay là một nhà sinh học. Bây giờ cháu lại muốn trở
thành một mật mã viên của một tổ chức tình báo. Người ta hay gọi những
người này là “các anh hùng cứu thế giới” vì nhờ vào những mật mã mà
người ta có thể giải ra những thuật toán cực kỳ thông minh.


Tính đến bây giờ, kho sách mà cháu từng đọc đã lên tới con số bao nhiêu rồi?

- Khoảng 4.000 cuốn tiếng Anh và 2.000 cuốn tiếng Việt. Cháu đọc nhiều,
nên vốn kiến thức xã hội của cháu được mọi người nhận xét là khá tốt.


Sở thích khác ngoài đọc sách của cháu là gì?

- Cháu thích ngồi trên máy tính hàng giờ liền một ngày học tin học và thiết kế phần mềm.



“Vẫn còn trẻ con lắm”


Có ai đã nhận xét là cháu già hơn so với tuổi?

- Có nhiều người nhận xét như vậy, nhưng cháu cảm thấy mình vẫn trẻ con
lắm. Cháu vẫn đá bóng, chơi cầu lông với bạn bè. Chắc cháu giống như
người ta hay nói là lai giữa người lớn và trẻ con đấy ạ. (Cười)


Có khó chịu hay không khi bị gọi là “ông cụ non”?

- Bị gọi là “ông cụ non” cũng có cái tốt của nó, vì có thể người ta nghĩ rằng mình già dặn.


Vẻ “ông cụ non” có khiến cháu xa cách với bạn bè không?

- Không đâu ạ. Ở lớp các bạn vẫn thân thiết với cháu lắm.


Cháu còn làm MC và tham gia một số chương trình truyền hình. Vậy cháu sắp xếp như thế nào?

- Thực ra cháu chỉ tham gia cho vui thôi. Thi thoảng thứ bảy, chủ nhật
khi nào rỗi thì cháu đi. Ngày bình thường cháu không bao giờ đi quay,
như vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến lịch sinh hoạt của cháu.


Nhật Nam chắc hẳn là một người rất nguyên tắc?

Cháu khá nguyên tắc thôi ạ. Cháu cũng hay phá vỡ các quy tắc do chính
mình đề ra, như có những hôm thức đêm xem EURO, để ngồi làm máy tính...


Chị Phan Thị Hồ Điệp - mẹ bé Đỗ Nhật Nam:

Ngay khi Nam bắt đầu học thì tôi đã rất cố gắng thiết kế trò chơi cho
cháu, những trò chơi có thể tôi học trên mạng hoặc tự nghĩ ra. Nam đặc
biệt thích những trò chơi vận động. Một ngày hoạt động của Nam rất nhẹ
nhàng, ở nhà bố mẹ cũng chỉ nhắc nhở Nam việc tắt đèn đi ngủ thôi chứ
không khi nào phải nhắc về việc ngồi vào bàn học.

Một thông điệp tôi muốn gửi tới các bậc phụ huynh đó là hãy làm thế nào
để con cái luôn cảm thấy rằng học cũng là một trò chơi. Từ bé đến bây
giờ, món quà mà Nam yêu thích nhất bao giờ cũng là sách. Trong nhà bây
giờ, tài sản lớn nhất cũng là sách với hơn 1.000 cuốn đủ mọi chủ đề. Tôi
nghĩ là tiếng Anh cũng chỉ là cái vỏ của ngôn ngữ thôi, quan trọng là
sự tích luỹ về văn hóa ngay từ khi còn bé.



Nguồn: Lao động