(BongDa.com.vn) - Ở hai kỳ trước, chúng ta đã cùng điểm qua
những phát ngôn nổi cộm nhất của Sir Alex, kỳ này, hãy cùng
BongDa.com.vn "duyệt" những phát ngôn "đỉnh" và "sốc" còn lại của ông
nhé.
- Nói về Manchester City (3): "Lịch sử lâu đời và
vinh quang của chúng tôi đã đưa chúng tôi lên một đẳng cấp khác - lịch
sử của chúng tôi vào loại nhất nhì nước Anh. City muốn bắt kịp chúng tôi
về khía cạnh lịch sử ư? Một trăm năm nữa đi."


- Sau khi rời sân Anfield của Liverpool dưới thời Kenny Daglish và nghĩ rằng M.U đã bị xử ép: "Nhiều người đã đến đây, đã ngộp thở vì tởm lợm và nôn mửa, nhưng đã cắn răng chịu đựng và không dám nói ra sự thật."

- Khi nói về mục tiêu của ông với Liverpool: "Đó
không chỉ là một công việc đối với tôi, mà còn là một nhiệm vụ. Tôi cực
kỳ nghiêm túc mỗi khi nghĩ về nói - nhiều người sẽ nói rằng tôi quá
nghiêm túc. Chúng tôi sẽ giành được chức vô địch, hãy tin tôi. Và khi
chúng tôi vô địch, cuộc sống của Liverpool sẽ thay đổi theo chiều hướng
khó khăn hơn rất nhiều."


TỔNG HỢP: Những phát ngôn "đỉnh" nhất, "sốc" nhất và "bựa" nhất sự nghiệp Sir Alex (Kỳ cuối) Bayern-Munich-players-sur-001
Các cầu thủ Bayern gây áp lực lên trọng tài trong trận đấu với M.U - Ảnh: Internet

- Ông tin rằng Bayern Munich đã được trọng tài thiên vị năm 2010:
"Tất cả mọi người ùa về phía trọng tài. Đúng là những người Đức điển
hình. Chỉ là một cú trượt chân, chạm nhẹ vào anh ta, nhưng họ đã nhìn
thấy cơ hội và tìm cách ép buộc trọng tài. Ông trọng tài đáng ra chẳng
làm gì cả đâu, nhưng họ đã ép ông ta phải rút thẻ."

- Về sự phù phiếm của những phát ngôn của ngài chủ tịch Real Madrid Ramon Calderon: "Bạn
sẽ phải quen với điều này thôi, cách hành xử của người Madrid ấy. Tôi
đã từng nghe về việc ông Calderon này đọc những bài diễn văn vĩ đại cho
rằng chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ từ lâu lắm rồi."


- Sự cay cú của Sir Alex khi bị Real cướp mất Ronaldo (1): "Khi
chúng tôi bán Gabriel Heinze cho Real Madrid tôi biết rằng sẽ có điều
này xảy ra, vì Ronaldo rất thân với Heinze, tôi biết rằng họ đang muốn
làm gì, tôi chẳng tin bọn họ chút nào. Ừ thì đúng là Heinze là một cầu
thủ khá thật đấy, nhưng mục tiêu tối hậu vẫn là để cướp đi Ronaldo."

- Sự cay cú của Sir Alex khi bị Real cướp mất Ronaldo (2): "Điều
khiến mọi thứ trở nên mờ mịt chính là Madrid, đội bóng cũ của trùm phát
xít Franco, luôn có truyền thống giành giật cho bằng được bất kỳ ai và
bất kỳ điều gì mà họ muốn, trước khi Tây Ban Nha được tự do."


- Nhưng trên hết là phản ứng của Sir Alex khi bản hợp đồng "bom tấn"
Juan Sebastian Veron của ông bị các nhà báo thi nhau chỉ trích: "Cút
xéo hết đi. Tôi *** nói chuyện với cái lũ các anh. Cậu ta là một cầu
thủ xuất chúng **** **. Còn các anh chỉ là những thằng ***."