(BongDa.com.vn) - Kỳ trước, chúng ta đã cùng điểm qua 10 phát
ngôn "đỉnh", "sốc" và "bựa" nhất của Sir Alex. Kỳ này, hãy cùng
BongDa.com.vn lướt qua những "comment khó đỡ" còn lại của ông thầy người
Scotland này nhé.
- Khi được hỏi cảm giác của ông nếu Liverpool vô địch mùa 2007:
"Anh đùa với tôi ấy à? Nhìn tôi có giống một gã khổ dâm thích tự cắt
tay mình không? Tôi thích bọn chúng (Liverpool) xuống hạng hơn!"


- Nói về sự õng ẹo đòi ra đi của Wayne Rooney vào năm 2010:
"Đôi khi bạn nhìn vào một cánh đồng nào đó và thấy một con bò. Rồi bạn
cho rằng con bò ấy khá hơn con bò nhà bạn. Đó là một chân lý rồi, đúng
không? Nhưng rất ít khi con bò ấy lại tốt hơn con bò nhà bạn."


- Nói về Manchester City (1): "Thỉnh thoảng, bạn
lại có những gã hàng xóm ồn ào và chẳng thể làm gì được. Chúng sẽ luôn
ồn ào mà thôi. Nên điều bạn cần làm là chấp nhận điều đó, mở TV lên và
vặn to hết cỡ."


- Nói về Manchester City (2): "Đó là City mà, đúng
không? Họ là một đội bóng nhỏ, với ý chí cũng nhỏ như thế. Tất cả những
gì họ có thể bàn tán với nhau là Manchester United, đó là tất cả những
gì họ làm trong những năm qua và họ chẳng thể nào tránh né được điều
đó."


- Ngay sau khi vô địch Champions League 1999 bằng hai bàn thắng phút bù giờ: "Tôi không thể tin nổi nữa. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Bóng đá. Cái môn chết tiệt này tuyệt quá!"

 TỔNG HỢP: Những phát ngôn "đỉnh" nhất, "sốc" nhất và "bựa" nhất sự nghiệp Sir Alex (Kỳ 2) AlexFerguson_1724336a
"Bóng đá. Cái môn chết tiệt này tuyệt quá!" - Ảnh: Internet

- Nói về việc các cầu thủ trở thành HLV: "Thật khó
để chỉ ra ai sẽ thành công dưới cương vị một HLV. Chẳng hạn, chẳng ai ở
đây lại cho rằng Mark Hughes có thể trở thành một HLV, trong một triệu
năm nữa cũng thế, vậy mà ai cũng nghĩ rằng Bryan Robson sẽ trở thành một
HLV xuất sắc cơ đấy."


- Ngay sau khi giành được chức vô địch Ngoại hạng lần thứ 19: "Không
hẳn là việc vượt qua được Liverpool là chuyện gì vinh quang lắm, nhưng
là giờ đây Manchester United là đội bóng giỏi nhất trong việc giành các
danh hiệu."


- Ngay sau khi giành được chức vô địch Ngoại hạng lần thứ 20: "Nhìn tôi mà xem - hôm nay trông tôi trẻ ra đến 10 tuổi ấy chứ. Đúng là ... mấy viên thuốc tôi uống hồi sáng hiệu quả như thần!"

- Nói về vụ "cái giày vào mặt" của Beckham: "Đó chỉ
là một tai nạn vô ý mà thôi. Nếu tôi có cố sút một chiếc giày một trăm
hay một triệu lần nữa thì tôi cũng chẳng lặp lại được cú sút lần đó. Nếu
không thì tới giờ này tôi vẫn còn chơi bóng chuyên nghiệp ấy chứ!"


- Nói về vụ khẩu chiến với HLV Newcastle Alan Pardew: "Báo giới đã có một ngày bận rộn. Người duy nhất mà họ không đi phỏng vấn chắc chỉ có mình Barack Obama vì ông ta quá bận."