C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ GHÉ THĂM DIỄN ĐÀN C5Zone


Bạn nên đăng nhập hoặc đăng ký thì mới xem được những nội dung chính của DIỄN ĐÀN. Việc đăng nhập hoặc đăng ký làm thành viên không tốn phí gì đâu. bạn yên tâm.
Bạn cũng có thể cứ làm khách vẫn xem được một phần nội dung của Diễn đàn, nhưng bị nhiều hạn chế hạn chế ở các chuyên mục như: không xem được ảnh, không nhìn thấy link ...

< /form>< /div>< /div>
C5ZONE
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

C5ZONELog in

We Share


Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

power_settings_newLogin to reply
+4
phongtran27
canhraungot
Hoàng Tử Gác Mái
Admin
8 posters

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 578016_355953047853301_1194279322_n

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 24 của Marko Marin vui vẻ
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 429733_423678074388962_752907316_n

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 542609_423983597691743_1483559298_n

Chúc mừng sinh nhật lần thứ 34 của Nicolas Anelka.

Chuyển đến Chelsea từ Bolton trong kì chuyển nhượng mùa đông năm 2008, Nicolas Anelka đã có bốn năm cùng The Blues chinh phục các danh hiệu Premier League mùa 09/10, FA Cup 2009 và 2010. Thi đấu 184 trận ghi 59 bàn, bên cạnh phong cách ăn mừng bàn thắng "Butterfly" của Anelka vẫn được người hâm mộ nhớ mãi.

Hiện tại anh đang đầu quân cho Juventus ở Serie A với một bản hợp đồng ngắn hạn.

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 601525_423977577692345_1190527632_n
Drogba post ảnh này lên instagram, hình tượng ghê nơi hehe

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
[Trận cầu đáng nhớ]

Ngày 9/5/2010, Premier League bước vào vòng đấu cuối cùng để tìm ra nhà vô địch. Trên bảng xếp hạng Chelsea chỉ hơn Manchester United đúng một điểm. Trong khi Chelsea đụng Wigan trên sân nhà thì Man UTD cũng xuất trận cùng lúc để đối đầu Stoke City. Kết thúc 90 phút, Quỷ đỏ thành Man thắng 4 - 0 nhưng The Blues còn làm tốt hơn khi ghi tới 8 bàn vào lưới Wigan. Chelsea đoạt Premier League trong mùa giải đầu tiên HLV Carlo Ancelotti dẫn dắt.

Đội hình ra sân trong trận:

Petr Cech
Ashley Cole - John Terry - Alex - Ivanovic (Belletti 59')
Florent Malouda - Frank Lampard - Michael Ballack (Matic 70')
Nicolas Anelka - Didier Drogba - Salomon Kalou (Joe Cole 59')

Dự bị không sử dụng: Henrique Hilario, Yury Zhirkov, Daniel Sturridge, Paulo Ferreira.

Một sự cạnh tranh khác ở vòng đấu cuối không kém phần thú vị là cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới của Didier Drogba và Wayne Rooney. Trước vòng đấu này cả hai chân sút đều có 26 bàn thắng, chính vì nôn nóng muốn ghi bàn Drogba đã đề nghị được thực hiện quả penalty cho Chelsea ở phút 32. Tuy nhiên để đảm bảo một chiến thắng cho The Blues, Frank Lampard mới là người thực hiện tình huống đó. Nhưng Drogba cũng không phải nuối tiếc khi anh lập hat-trick trong trận trong khi Rooney không thể ghi bàn vào lưới Stoke City. Kết quả cuối cùng Drogba giành vua phá lưới với 29 bàn thắng.

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
"Tôi phải làm quen với những sự soi mói. Nếu không, tôi sẽ không tồn tại nổi. Chúng thật khắc nghiệt."

"Đội bóng này tồn tại một áp lực cực lớn là phải giành chiến thắng trong tất cả các trận đấu và nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp như ý muốn, tôi phải tắt TV đi, bởi tôi biết chắc chắn điều gì sẽ xuất hiện trên TV nếu xem tiếp. Nhưng tôi phải tiếp tục bước đi. Trong bóng đá, bạn có thể thi đấu xuất thần trong 3 trận liên tiếp và bất thình lình trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tuy nhiên chỉ với 3 trận thi đấu tệ, bạn đã là đồ vô dụng. Nhưng đó là bóng đá."

-Gary Cahill-
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 578593_425088820914554_411356358_n

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 3425_425330544223715_287186408_n
Chúc mừng sinh nhật lần thứ 30 của Raul Meireles, cầu thủ có biệt danh "Vua xăm mình".

Đến với sân Stamford Bridge từ Liverpool mùa hè năm 2011, Raul Meireles đã để lại ấn tượng mạnh với phong cách thi đấu thanh thoát cùng những pha dứt điểm trái phá. Bàn thắng đáng nhớ nhất của anh trong màu áo xanh có lẽ là pha sút xa tuyệt đẹp vào lưới Benfica giúp Chelsea vượt qua vòng tứ kết Champions League 2012. Ở vòng bán kết, Meireles thi đấu không biết mệt mỏi làm nên trận hòa 2 - 2 của Chelsea tại sân Nou Camp. Tuy nhiên chiếc thẻ vàng phải nhận trong trận đấu đã khiến anh không thể góp mặt ở trận chung kết với Bayern Munich.

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz

Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 482290_559853844034674_789508452_n
Các công thần của Chelsea (Kỳ 1): John Terry - Người thủ lĩnh vĩ đại

Trong bóng đá, người ta luôn phải chứng kiến những cuộc chuyển giao thế hệ. Mặc dù muốn hay không nhưng vì tuổi tác và sự đi xuống về nền tảng thể lực đã khiến cho những người vốn từng được coi là “khai quốc công thần” không thể gắn bó với một màu áo của một CLB cho đến hết cả cuộc đời. Tuy vậy, ở Chelsea lúc này, có những con người đã và đang làm nên lịch sử, đã cùng CLB trải qua những thăng trầm, những cuộc binh biến và kể cả những lúc đội bóng lâm vào khủng hoảng. Thế nhưng, bằng tình yêu cháy bỏng, bằng con tim và lòng trung thành tuyệt đối, họ vẫn đứng vững, vẫn đang và sẽ còn cống hiến cho đội phóng phía Tây thành Luân Đôn mãi cho đến khi nào đội bóng không cần họ nữa.

Chelsea may mắn vì họ đang sở hữu một hậu vệ đẳng cấp thế giới, một người có thể tạo nên chất thép ở hàng phòng ngự và trên tất cả là một người đội trưởng luôn dành trọn những gì tốt đẹp nhất cho đội bóng mà anh đang thi đấu. Không ai khác đó chính là John Terry, người đội trưởng đã gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge suốt quãng thời gian dài đằng đẵng 15 năm qua.

Khi còn rất trẻ, John Terry đã cho thấy tình yêu của anh dành cho Chelsea là lớn đến mức nào và đã sớm bộc lộ được những tố chất của một vị thủ lĩnh tương lai. Người đội trưởng ấy đã kiên quyết không rời sân Stamford Bridge khi được gửi một lời mời hấp dẫn sang Huddersfield Town thi đấu, lúc ấy anh mới chỉ 20 tuổi. Ngay từ khi được lọt vào đội hình thi đấu chính thức của Chelsea, John Terry đã gây ấn tượng với phong độ thi đấu ổn định, sự chắc chắn và an toàn trên sân. Và trong mùa giải đầu tiên thi đấu cho Chelsea, anh đã dành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải do người hâm mộ bình chọn. Khi được Jose Mourinho trao cho chiếc băng đội trưởng, Terry đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và tin tưởng của tất cả các cầu thủ. Nếu như ngày ấy anh chấp nhận rời Chelsea để khoác áo Huddersfield Town thì có lẽ bây giờ Chelsea sẽ không có một vị đội trưởng mẫu mực như anh. Rõ ràng, Terry sinh ra vốn đã mang trong mình tình yêu Chelsea cháy bỏng và chính tình yêu ấy của anh đã nuôi dưỡng nên một huyền thoại như ngày hôm nay.

John Terry là linh hồn, là người anh cả và là người hy sinh nhiều nhất cho đội bóng. Còn nhớ trong trận đấu gặp Reading năm 2006, từ một cầu thủ đá ở vị trí hậu vệ, Terry đã phải chấp nhận đeo găng tay để bắt bóng trong khung thành khi mà hai thủ môn của Chelsea là Petr Cech và Carlo Cudicini lần lượt phải rời sân vì chấn thương. Hình ảnh ấy chắc có lẽ sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của các cổ động viên Chelsea, hình ảnh một vị đội trưởng sẵn sàng làm thủ môn khi trên sân không còn ai có thể đảm nhận được nhiệm vụ khó khăn đó, hình ảnh một vị đội trưởng liên tục chỉ đạo, đôn đốc các đồng đội. Nó mãi in sâu trong tâm trí của các True Blues, mãi là hình ảnh khiến cho bao người tự hào vì họ có một vị thủ lĩnh can đảm, gan dạ và chấp nhận làm tất cả để mang lại điều tốt đẹp nhất cho Chelsea.

Terry là một cầu thủ có tiếng nói, anh luôn được yêu mến và quý trọng ở Stamford Bridge. Không những là người luôn có những pha cản phá xuất thần mà còn là người biết ghi những bàn thắng quyết định. Anh là hậu vệ ghi nhiều bàn thắng nhất ở Chelsea, anh là chốt chặn đáng tin cậy nhất trên hàng phòng ngự. Tên của anh mãi được hô vang trên khán đài, anh là một thủ lĩnh vĩ đại nhất, là người mà người Chelsea tôn trọng nhất. Có anh thi đấu trên sân, các cầu thủ có thêm động lực để thi đấu, có anh trên sân, hàng phòng ngự sẽ trở nên chắc chắn hơn bao giờ hết, và có anh trên sân, các True Blues sẽ luôn tiếp tục hy vọng, sẽ luôn tin tưởng và cỗ vũ hết mình.

Những lúc không được ra sân vì chấn thương, anh ấy không cảm thấy tuyệt vọng và chán nản. Thay vì trực tiếp sát cánh cùng đồng đội chiến đấu, anh tìm được cảm giác mới lạ ở một vai trò khác – một cổ động viên cuồng nhiệt của Chelsea. Những lúc các đồng đội chơi dưới sức, anh liên tục cổ vũ tinh thần bằng những tiếng hò reo động viên tinh thần, những lúc đội nhà bị thủng lưới, nỗi buồn thấm đẫm trên khuôn mặt rầu rĩ của anh, những lúc Chelsea ghi được bàn thắng, anh sung sướng như một đứa trẻ, nhãy cẫng lên vào ôm chầm lấy bất cứ ai đứng ở xung quang mình. Niềm vui của đồng đội, của người hâm mộ cũng chính là niềm vui của anh. Người thủ lĩnh ấy chấp nhận ngồi ghế dự bị để đội nhà dành chiến thắng, chấp nhận không ra sân nếu điều đó là tốt cho đội bóng. Anh hy sinh, anh thầm lặng, tất cả những gì anh đã và đang làm chỉ vì một tình yêu bất diệt dành cho The Blues.

Vị đội trưởng ấy có những lúc mạnh mẽ, sẵn sàng đứng lên bảo vệ các cầu thủ của mình. Người thủ lĩnh ấy cũng có những lúc yếu đuối, cũng có những lúc rơi nước mắt khi chứng kiến đội nhà thua cuộc. Cú trượt chân định mệnh trong trận chung kết cúp C1 với Man United năm 2008 của John Terry đã cướp mất đi giấc mơ vô địch ở giải đấu danh giá nhất Châu Âu UEFA Champions League. Những giọt nước mắt như một đứa trẻ của Terry không thể chuộc lại lỗi lầm mà anh đã gây ra nhưng chính những giọt nước mắt trong một đêm mưa tầm tã ở bầu trời Moscow ấy đã vô tình cho người ta thấy một phần khác trong con người của anh, một người đàn ông yếu đuối, một con người sẵn sàng nhận hết lỗi lầm về mình. Nhưng người hâm mộ sẽ luôn tha thứ cho anh, sẽ luôn bên cạnh anh, đó chỉ là một tai nạn và anh vẫn mãi là người đội trưởng tuyệt vời nhất, vĩ đại nhất. Các True Blues sẽ luôn yêu quý anh và vì thế anh mãi là tượng đài, là huyền thoại bất tử ở Stamford Bridge. Không ai có quyền mang anh đi khỏi đây, không ai có thể thay thế anh vì anh là duy nhất!

Cho dù bây giờ, Chelsea đang lột xác từng ngày và công cuộc trẻ hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ, người ta càng nhận thấy rõ tầm quan trọng của John Terry. Kinh nghiệm cùng sự chắc chắn cộng với tiếng nói trong phòng thay đồ luôn là những yếu tố khiến cho Terry luôn được trọng dụng. Nếu một ngày nào đó, anh không còn mang chiếc băng đội trưởng và phải nhường nó cho một ai đó thì cầu trường Stamford Bridge vẫn sẽ hát vang tên anh – người đội trưởng vĩ đại!

Mời các bạn đón đọc kỳ 2 của bài viết về các công thần ở Chelsea: “Các công thần ở Chelsea: Frank Lampard – Số 8 huyền thoại”

_________________________________

Bạn đọc Hoài Thơ - theo BongDa.com.vn

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 45536_560156870671038_184400455_n
Các công thần ở Chelsea (Kì 2): Frank Lampard - Số 8 huyền thoại

Nếu như John Terry là một người đội trưởng vĩ đại, là linh hồn làm nên chất thép nơi hàng phòng ngự của Chelsea suốt 15 năm qua thì Frank Lampard chính là người tạo nên những bàn thắng, là lá phổi của hàng tiền vệ trong suốt quãng thời gian anh thi đấu cho Chelsea. Cũng đã gần 12 năm rồi, trong suốt quãng thời gian ấy, Frank Lampard luôn là người tạo nên sức sống, tạo nên bản sắc của The Blues. Thật khó có thể nói hết về con người có biệt danh là “người không phổi” ấy chỉ bằng mấy trang giấy vì cả sự nghiệp “quần đùi áo số” lẫy lừng của anh ở Stamford Bridge đủ để người ta viết thành sách.

Huấn luyện viên Jose Mourinho, người đã từng có quãng thời gian đầy ngọt ngào dẫn dắt Chelsea đã nhận xét về Frank Lampard rằng: “Frank Lampard là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng làm việc cùng. Anh ấy chưa bao giờ tự hài lòng về màn trình diễn của mình mà luôn muốn học hỏi để tiến bộ thêm”. Quả thật như vậy, Lampard là người luôn hướng đến sự hoàn thiện, luôn muốn vượt qua giới hạn của bản thân mình. Trên sân tập, anh luôn tập luyện hăng say và chăm chỉ.

Bàn thắng đầu tiên của Lampard cho Chelsea đến vào tháng 9 năm 2001 trong trận gặp Levski Sofia tại cúp UEFA. Lampard nói về bàn thắng này như sau: "Bàn thắng đầu tiên ghi vào lưới Levski Sofia không phải là một bàn thắng đẹp, quả bóng đập vào người tôi và bàn thắng được ghi, đơn giản vậy thôi”. Đó chính là đức tính khiêm tốn của một cầu thủ lớn, không bao giờ cho mình là tài giỏi, là xuất sắc và đó cũng là đức tính cần có của một cầu thủ lớn, của một huyền thoại trong tương lai.

Nếu như những người Liverpool tự hào vì họ có một tượng đài sống như Steven Gerrard thì các cổ động viên của Chelsea cũng vỗ ngực ra oai vì họ có một vị kiến trúc sư tài ba, một người có thể thi đấu 3 trận một tuần, một người có thể chạy khắp trên sân mà không bao giờ mỏi mệt, một người có thể tung ra những đường chuyền sắc như dao cạo, một người có thể tung ra những cú sút sa uy lực và thần sầu làm cho cả khán đối phương câm lặng. Đó là Super Franky, đó là số 8 duy nhất của Chelsea. Số 8 tượng trưng cho sự hoàn thiện, cho thành công và sự may mắn. Chelsea đang sở hữu một số 8 như vậy, và giờ đây, nó đã trở thành huyển thoại.

Số 8 của Frank Lampard là một số 8 toàn diện. Kiểm soát thế trận tốt, khả năng dẫn dắt lối chơi cùng với nhãn quan chiến thuật tinh tế, chính vì thế mà nhiều người không mấy ngạc nhiên khi biết rằng anh chính là cầu thủ có chỉ số IQ cao nhất Chelsea và của cả thế giới. Bộ óc siêu phàm ấy cùng với đôi chân hoa mỹ ấy đã đưa Chelsea chinh phục biết bao nhiêu đỉnh cao. Từ lúc khoác áo đội chủ sân Stamford Bridge cho tới nay, Lampard đã có cả một bộ sưu tập các danh hiệu đồ sộ cho riêng mình: 1 chức vô địch Champions League, 3 Premier League, 4 FA Cup và 2 League Cup (Cúp Liên đoàn Anh). Đó là những danh hiệu mà biết bao cầu thủ phải mơ ước, nhưng đối với Frank Lampard, danh hiệu ấy không quan trọng bằng việc tiếp tục gắn bó và tiếp tục cống hiến cho Chelsea. Có lẽ đó là di nguyện của bà Pat Lampard, mẹ của Frankie trước lúc qua đời. Chính điều đó đã thôi thúc anh chơi bóng và dành trọn tình yêu của mình cho Chelsea giống như tình yêu của anh dành cho người mẹ quá cố của mình.

Lampard là tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất nước Anh. Bao nhiêu đời nay, vị trí của anh không ai có thể thay thế được. Người ta gọi anh là “người không phổi” bởi vì thể lực sung mãn của mình, với mỗi mùa anh thi đấu gần 60 trận. Theo nghiên cứu của nhóm chuyên viên thể lực tại Chelsea, anh là một trong số vài người có sức khỏe tốt nhất của câu lạc bộ. Còn theo những con số thống kê từ hệ thống các bảng điện tử, người ta kết luận rằng Lampard hoàn toàn có thể chơi bóng đến năm 40 tuổi. Một con người phi thường, anh sinh ra là để chơi bóng, sinh ra là để trở thành một huyền thoại.

Không chỉ nổi tiếng vì thể lực, Lampard còn là một cầu thủ có khả năng ghi bàn và kiến thiết bóng tốt. Hiện nay, anh là tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Chelsea, chỉ đứng sau huyền thoại Bobby Tambling. Hiệu suất ghi bàn của anh tại Giải bóng đá ngoại hạng Anh được thống kê là 13% trong đó riêng tỉ lệ sút chính xác là 57%. Đồng đội của anh ở Chelsea là Florent Malouda không thể giấu nỗi sự ngưỡng mộ tiền vệ số 8: “Anh ấy luôn luôn di chuyển và muốn ghi bàn. Tuy là một tiền vệ, Lampard lại có tư chất của môt tiền đạo. Cậu ấy không bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi không ghi được bàn thắng”.

Năm nay, Frank Lampard đã bước sang tuổi 34, cái tuổi không cho phép anh có thể tiếp tục duy trì một phong độ thi đấu đỉnh cao được nữa. Nhưng những gì anh đã và đang làm cho đội bóng thật đáng làm cho người ta phải khâm phục và ngưỡng mộ. Một tiền vệ đã luống tuổi nhưng vẫn cho thấy tầm ảnh hưởng và hiệu suất ghi bàn như thời vẫn còn ở đỉnh cao phong độ. Anh vẫn tiếp tục ghi bàn, ghi thật nhiều bàn thắng để xô đổ kỷ lục 202 bàn thắng của huyển thoại Bobby Tambling. Anh ở đây để được thấy được bầu không khí trên sân Stamford Bridge, anh ở đây để tiếp tục cống hiến cho Chelsea, và anh ở đây để trở thành một huyền thoại.

Đã có nhiều lời đồn thổi về việc Lampard sẽ rời Chelsea khi mùa giải kết thúc. Không cần biết cuối mùa giải này anh có ở lại Chelsea hay không, không cần biết chủ tịch nghĩ gì khi trông thấy anh ghi bàn và ăn mừng cùng đồng đội. Nhưng đối với những True Blues, mỗi lần thấy anh ra sân và đeo chiếc băng đội trưởng khi John Terry không có trên sân lại là một niềm vui sướng và hạnh phúc. Các cổ động viên Chelsea không cần biết anh đã bao nhiêu tuổi, họ chỉ biết anh là “người không phổi”, chỉ có vậy thôi. Thế nên họ sẽ mãi luôn bên cạnh anh, để chứng kiến và “thưởng thức” anh khi còn có thể!

_________________________________

Bạn đọc Hoài Thơ - theo BongDa.com.vn

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 208880_428092140614222_936785158_n
[The Blues HCM] Cuối tuần này đội bóng của chúng ta sẽ có 2 trận cầu liên tục vào cả thứ 7 và chủ nhận, bạn nào ở HCM nếu muốn lên tham gia cổ vũ có thể theo dõi thông tin của 2 trận đấu như sau.

+ 15h30 - 16h00, thứ 7 (23/03/2013), chúng ta sẽ tiếp tục chinh chiến vòng tiếp theo (1/32) của giải 6v6, do công ty bia Budweiser tổ chức, tại svđ Tao Đàn - 01 Huyền Trân Công Chúa, q1 (lối đi vào bên cạnh Adidas).

+ 15h30 - 17h00, chủ nhật (24/03/2013), đội bóng sẽ có trận ra quân trên sân 11 người đầu tiên của năm 2013 với một đối thủ nhiều duyên nợ, đó chính là đội bóng của công ty VNG-HCM tại svđ Kỳ Hòa - 824/12 Sư Vạn Hạnh (nối dài), p.12, q.10 (bên cạnh trường HUFLIT). Trận đấu hứa hẹn sẽ giải quyết dứt điểm nợ nần của trận lượt đi khi cả 2 đội ra về với tỷ số 2-2.

descriptionChelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu - Page 3 EmptyRe: Chelsea FC London - True Blue phủ xanh trời Âu

more_horiz
privacy_tip Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum
power_settings_newLogin to reply