- Khi Bayern Munich có mặt trong trận chung kết Champions League, nhiều
người đã cho rằng 2012 chính là năm của người Đức. Nhưng sự thật thì
sao? Người Đức đã đau đớn nhìn đội bóng của mình “ngã ngựa” ngay trước
bờ vinh quang.











EURO
lần này, ĐT Đức được xem như những ƯCV nặng kí cho danh hiệu vô địch,
như cách mà người ta đã kì vọng vào Bayern Munich. Đức có một HLV kì
tài, dàn cầu thủ đồng đều đang thi đấu tại các giải đấu đỉnh cao của
bóng đá châu Âu. Đánh giá cao ĐT Đức cũng là đều hiển nhiên. NHM Đức hẳn
đang vui sướn khi mọi đối thủ đều e ngại đội bóng của mình, và chờ đợi
ngày đăng quang của thầy trò Joachim Loew. Nhưng hãy đừng bất ngờ nếu
đội Đức phải nói lời tạm biệt EURO với 2 bàn tay trắng.
2012: Không phải năm của người Đức? 94fd836f47e1b6
Chúng ta hãy cùng chờ xem ĐT Đức sẽ làm được gì ở kỳ EURO này. Ảnh: Internet
Được
đánh giá cao ở một giải đấu như EURO là một đều đáng tự hào. Nhưng vô
hình trung nó lại trở thành áp lực và yếu tố bất ngờ cũng không còn nữa,
hay nói chính xác hơn là đối thủ rất cẩn trọng khi đối đầu. Giờ đây,
hẳn nhiều đội đang nghiên cứu rất kĩ lối đá của người Đức. Nếu bị bắt
bài ở EURO lần này thì NHM Đức cũng đừng bất ngờ, bởi tiki-taka biến hóa
khôn lường còn có cách hóa giải kia mà.

Nói đến áp lực, đó là
vấn đề đáng lo cho đội tuyển Đức bởi dàn cầu thủ cuả họ còn khá trẻ. Nói
đến đều này, nhiều người sẽ cho rằng, cũng với đội hình này Đức đã thi
đấu rất chững chạc tại World Cup 2010. Nhưng xin hãy nhớ rằng, khi ấy ĐT
Đức không được đánh giá cao, và màn trình diễn khi đó, nói không quá
thì cũng có thể xem là một... bất ngờ. Không biết từ khi nào tinh thần
không còn là điểm mạnh của người Đức nữa. Hãy nhìn Mesut Ozil trong
những trận cầu kinh điển, hãy nhìn cách Bayern ngã quỵ trên chấm 11m
trước Chelsea thì sẽ rõ.

2012 là năm của người Đức, nhiều người
đã tin là như thế. Tuy vậy, cũng có khả năng 2012 chính năm người Đức
phải đau đớn nhất, khi kì vọng thật nhiều rồi thất vọng thì cũng thật
nhiều. Bayern Munich đã thất bại, còn ĐT Đức thì sao?