Kịch bản tồi tệ của năm 2004 đã không tái hiện, ĐT
Italia chiến thắng, điều kiện đủ là Tây Ban Nha chơi sòng phẳng trước
Croatia, giúp Azzurri vào tứ kết với vị trí nhì bảng!







Chừng
chưa tới 10 giây sau khi giao bóng , ĐT Ireland suýt nữa đã là chủ nhân
của bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử EURO khi R.Keane cướp được bóng
băng xuống đối mặt với Buffon, nhưng thủ môn ĐT Italia đã băng ra kịp
thời. Một chút lúng túng được hàng thủ Azzurri thể hiện ở những phút
đầu, khi họ có phần quá căng cứng bởi sức ép. Nhưng điều đó không kéo
dài quá lâu!



Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  Keane
Sau
khoảng 20 phút, sức ép bắt đầu đè nặng lên hàng thủ ĐT Ireland. Phút 31,
Balzaretti thoát xuống rất nhanh bên cánh trái rồi kiến thiết rất đẹp
cho Di Natale, nhưng cú sút của tiền đạo 34 tuổi này đã trúng vai
Ledger. 3 phút sau là những tình huống nguy hiểm dồn dập xảy ra trước
khung thành Ireland, dẫn tới màn ăn mừng bàn mở tỉ số của Azzurri.

Đầu tiên là pha dứt điểm rất khó của Di Natale ở góc hẹp sau khi đã lừa
qua cả thủ môn Given, nhưng 1 hậu vệ Ireland kịp thời phá bóng. Khoảng
hơn 10 giây sau đó là cú sút xa cực mạnh của Cassano khiến Given không
bắt dính, Italia được hưởng phạt góc. Từ quả phạt góc ấy, Cassano đánh
đầu kỹ thuật từ góc hẹp đưa bóng đi qua vạch vôi trước khi hậu vệ
Ireland phá ra. Trọng tài và trợ lý đã không mắc sai lầm khi công nhận
bàn thắng, hiệp 1 khép lại với tỉ số 1-0 cho đội bóng từng 4 lần VĐTG.



Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  Cassano
Rút kinh
nghiệm từ sự chùng xuống tai hại ở trận hòa Croatia, ĐT Italia vẫn tiếp
tục miệt mài tấn công ở đầu hiệp 2 dù vào thời điểm ấy, tỉ số trận Tây
Ban Nha - Croatia đang có lợi cho họ. Phút 47, Balzaretti lại đột phá
sâu xuống cánh trái, nhưng pha dứt điểm nhanh của Di Natale lại bị hậu
vệ đối phương cản phá.

Sau khi Chiellini phải rời sân vì chấn thương, HLV Prandelli thực hiện
thêm 1 sự thay đổi người rất mạo hiểm ở phút 63, khi Cassano rời sân
nhường chỗ cho tiền vệ Diamanti. Kể từ đó, do mất 1 tiền đạo để duy trì
sức ép, ĐT Italia để đối thủ tạo áp lực ngược trở lại. Rất nhiều cơ hội
được tạo ra trước khung thành thủ môn Buffon. Phút 75 là pha uy hiếp của
Dunne và Long trong pha tranh chấp bóng bổng rất nguy hiểm trước khung
thành, bóng đi vọt xà ngang. 4 phút sau là cú sút phạt cực mạnh của
Andrews, thủ môn Buffon không bắt dính nhưng 1 hậu vệ Azzurri đã kịp phá
ra.

Đến cuối trận, khi biết thông tin ĐT Tây Ban Nha đã mở tỉ số trước
Croatia, ĐT Italia đã dâng cao tìm thêm bàn thắng bởi nếu Croatia gỡ hòa
1-1, Azzurri chỉ có thể đi tiếp nếu thắng 3-0. Đúng vào phút cuối cùng,
ĐT Italia có bàn ấn định tỉ số 2-0 từ cú vô-lê tuyệt đẹp của Balotelli.
Trong khi TBN khép lại trận đấu cùng giờ với tỉ số 1-0, kết quả đẹp khi
2 ứng viên vô địch dắt tay nhau đi tiếp!

================================

Đúng
lúc này trọng tài đã thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Italia giành chiến
thắng chung cuộc với tỷ số 2-0 và giành một suất chơi ở tứ kết


90'+3: Balotelli đi bóng rất nhanh về phía khung thành Shay Given, thay
vì chuyền thuận lợi cho đồng đội, anh lại quyết định dứt điểm và đưa
bóng đi ra ngoài.

90'
VÀO.....OOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!! Tỷ số là 2-0 cho Italia. Nhận đường
chuyền của đồng đội, Super Mario ngả người móc bóng cực kỳ đẳng cấp dù
vướng phải sự kèm cặp rất rát của JohnO'Shea


89' THẺ ĐỎ: Trọng tài đã rút thẻ vàng thứ 2, đồng nghĩa với một thẻ đỏ đối với tiền vệ Keith Andrews của Ireland vì lỗi phản ứng

86' THAY NGƯỜI: Simon Cox vào sân thay Robbie Keane. Một sự thay đổi trên hàng công của Ireland

84' Italia được hưởng quả phạt ngay sát vạch 16m50 trực diện với khung thành của Ireland.

79' KHÔNG VÀO! Ireland suýt nữa đã có bàn quân bình tỷ
số với cú sút phạt như búa bổ của Keith Andrews. Buffon đã không thể bắt
dính và may mắn là 1 cầu thủ Azzurri đã rất nhanh phá bóng lên giải
nguy

76' Ireland bắt đầu đẩy mạnh tấn công biên trong những
phút vừa qua. Có lẽ HLV Trapattoni muốn hàng thủ Azzurri mắc sai lầm ngớ
ngẩn như Chiellini trong trận đấu với Croatia

74' THAY NGƯỜI: Balotelli vào sân thay Di Natale. Một
cầu thủ có tài câu giờ và quấy rối như Balotelli thích hợp với ý đồ bảo
toàn tỷ số của HLV Prandelli

71' THẺ VÀNG: De Rossi đã phải nhận thẻ vàng vì lối kéo ngã đối phương



Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  E8

69' KHÔNG VÀO! Italia được hưởng quả phạt chếch bên cánh trái. Pirlo dứt điểm kỹ thuật nhưng bóng đi hơi cao so với khung thành của Shay Given

65' THAY NGƯỜI: Shane Long vào sân thay McGready. Một sự thay đổi cho hàng công

62' THAY NGƯỜI: Người hùng Cassano đã được rút ra và người vào sân là cầu thủ chạy cánh Diamanti

60' KHÔNG VÀO! Keith Andrews vừa đe dọa khung thành Italia với cú sút xa như búa bổ nhưng bóng lại đi trúng vị trí của Buffon

57' THAY NGƯỜI: Italia đã chịu tổn thất với chấn thương của Chiellini. Người đồng đội tại Juve - Bonucci đã vào sân thay thế Chiellini

54' KHÔNG VÀO!
Italia phản công cực nhanh và bóng được nhồi
thuận lợi cho Di Natale thoát xuống cực nhanh. Tuy nhiên cú dứt điểm góc
hẹp của tiền đạo này lại bị thủ thành Shay Given khép góc kịp thời.
Không có cầu thủ Italia nào băng vào đệm sau khi bóng văng ra

51' KHÔNG VÀO! De Rossi từ cánh trái di chuyển vào trung lộ trước khi tung ra cú cứa lòng đưa bóng đi hơi cao so với khung thành của Shay Given



Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  E7
50' NGUY HIỂM! O'Shea lật bóng bên cánh phải nhưng pha móc bóng rất nhanh của Kevin Doyle lại đưa bóng đi thẳng lên trời

47' KHÔNG VÀO! Balzaretti căng ngang cực kỳ hóc hiểm bên cánh trái nhưng cú đệm bóng của Di Natale lại đi trúng người 1 hậu vệ Ireland

46' Ngay khi hiệp hai bắt đầu, CH Ireland là đội dâng
cao tấn công với hi vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa nhưng hàng thủ của
Azzurri vẫn chơi rất chặt chẽ.

Hiệp 2 bắt đầu

Kết thúc hiệp 1, Italia đang tạm dẫn Ireland với tỷ số 1-0


45' Tính đến thời điểm hiện tại, Italia đang dẫn đầu
bảng C với 5 điểm (hiệu số +1), TBN 5 điểm (+4), Croatia 5 điểm (+2) và
CH Ireland 0 điểm (-7). Nếu kết quả này được giữ nguyên đến hết trận
Italia và TBN sẽ đi tiếp

44' Mật độ tấn công của Italia bắt đầu dày đặc hơn
trong những phút vừa qua. Ngay cả một tiền đạo như Robbie Keane giờ cũng
đã phải lùi sâu về sân nhà đá phòng ngự

41' Phong độ của Cassano khiến nhiều người bất ngờ bởi
anh đã vắng mặt ở giai đoạn lượt về năm nay sau ca phẫu thuật tim.
Italia cũng bắt đầu thi đấu thanh thoát hơn sau khi có được bàn thắng mở
tỷ số

38' Với bàn thắng vào lưới Ireland, Cassano đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất của Italia trong lịch sử các kỳ EURO.



Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  E5

35'
VÀO.....OOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!! Sau 2 cú sút suýt thành bàn, Cassano
rốt cuộc cũng đã có được bàn thắng với cú đánh đầu đưa bóng đi đập xà và
bóng được xác định đã đi qua vạch vôi trước khi 1 hậu vệ Ireland phá
lên rất nhanh.

30' KHÔNG VÀO! Balzaretti đi bóng dũng mãnh bên cánh
trái trước khi chuyền vào thuận lợi cho Di Natale dứt điểm. Tiếc rằng cú
sút của "lão tướng" 34 tuổi này lại đập trúng tay một cầu thủ Ireland.
Tuy nhiên không có quả penalty nào cho Azzurri.

28' Hậu vệ trái Balzaretti đã phải nhận thẻ vàng vì pha
bỏ bóng ôm người. Với thế trận phản công sắc sảo của Ireland, khả năng
hàng thủ Italia nhận thêm thẻ vàng hoàn toàn có thể xảy ra

24' Italia đang gặp vô vàn khó khăn trong việc tìm
đường đến khung thành của Shay Given. Không những vậy, khung thành của
Azzurri còn bị đặt trong trạng thái nguy hiểm với những pha phản công
đầy tốc độ của Ireland, bất chấp chỉ có 2-3 cầu thủ tham gia những tình
huống này

19' Những pha bóng đáng chú ý nhất của 2 đội vẫn là
những tình huống tranh chấp tay đôi. Cả Italia và Ireland vẫn chưa thực
hiện được cú sút chính xác nào về phía khung thành đối phương

15' HLV trưởng Giovanni Trapattoni tuyên bố sẽ không có
chuyện Ireland "thả" cho đội bóng quê hương ở lượt trận cuối này. Tuyên
bố của chiến lược gia 73 tuổi này đã được cụ thể hóa bằng thế trận cực
kỳ sòng phẳng trước Azzurri tính đến thời điểm này


Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  E2
11' NGUY HIỂM! Đường
chuyền vào bên cánh phải cực kỳ thuận lợi của Cassano lại không được
các đồng đội phía trong như Di Natale và De Rossi tận dụng thành công.
Lật cánh đánh đầu có thể được xem là một giải pháp tương đối ổn trong
bối cảnh Italia đang rất bế tắc ở khu vực trung lộ

6' Italia đang không có được sự chuẩn xác trong những
tình huống quyết định. Họ quá tự tin với khả năng phối hợp của mình mà
không quan tâm đến lực của trái bóng có vừa vặn hay không

3' NGUY HIỂM! Nhận đường chuyền của Di Natale, De Rossi
bắt vô lê rất nhanh nhưng cú dứt điểm trái chân của anh lại đưa bóng đi
thiếu chính xác

2' Italia buộc phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Đây
mới chỉ điều kiện cần của Azzurri bởi họ vẫn có thể bị loại dù thắng
trong trường hợp trận đấu giữa TBN và Croatia không hòa với tỷ số 2-2
trở lên.

1' Italia mắc lỗi giao bóng tạo điều kiện để Robbie
Keane cướp mất và có cơ hội đối mặt với Buffon. May mắn là thủ thành
đang khoác áo Juventus đã băng ra kịp thời giải nguy

Hiệp 1 trận Italia - Ireland bắt đầu. Italia là đội giao bóng trước

Hai đội chuẩn bị ra sân làm thủ tục thi đấu trước trận



ĐỘI HÌNH RA QUÂN


Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  B9

Italia 2-0 CH Ireland: Bị kịch 2004 không tái diễn!  B10
Từ 10
năm trở lại đây, ngoại trừ hành trình kỳ diệu ở VCK World Cup 2006, ĐT
Italia đã gặp vô vàn khó khăn trước các đội bóng yếu hơn, mà việc bị
Croatia gỡ hòa là ví dụ mới nhất. Chính những cú vấp ngớ ngẩn ấy đã
khiến Italia bị loại ngay sau vòng bảng EURO 2004 và World Cup 2010,
phải rất khó khăn mới giành quyền đi tiếp ở World Cup 2002 và EURO 2008.

Vậy gương mặt nào sẽ được Azzurri thể hiện trước ĐT Ireland? Đội bóng áo
xanh lá cây đã thua lấm lưng trắng bụng ở hai trận đầu, nhưng họ vẫn là
đội có thực lực, hoàn toàn có thể gây khó khăn cho Italia nếu chủ
trương chơi “cù nhầy”. Ấy là chưa kể tới việc ĐT Ireland hiện nay do hai
cố nhân của Azzurri nắm: HLV Trapattoni và trợ lý Tardelli. Trapattoni
từng dẫn dắt ĐT Italia ở giai đoạn 2000-2004, trong khi Tardelli nằm
trong thành phần những nhà VĐTG năm 1982.

Italia khó thắng với cách biệt cao, thậm chí sẽ phải chiến đấu cật lực
để giành 3 điểm. Bên cạnh đó, các tifosi cũng sẽ phải cầu nguyện cho
trận đấu cùng giờ giữa TBN và Croatia kết thúc có phân thắng-bại!







Nguồn: bongdaplus.vn