Berbatov bày tỏ tình yêu mãnh liệt với CLB, nhưng anh
không bao giờ còn được hưởng trọn vẹn thứ hạnh phúc từng gắn bó với anh
ba năm trước. Manchester United đã không còn mặn mà với anh, nhưng người
ta vẫn không cho phép anh ra đi với một điểm đến hợp lý. Berbatov đã
phải thốt lên những câu chữ tận đáy lòng mình: anh còn yêu Old Trafford
lắm...










Manchester United
đang có 4 tiền đạo mà bất cứ CLB nào cũng phải ước ao, gồm ngôi sao
Rooney, thần đồng Chicharito, tiền đạo trẻ Welbeck và nghệ sĩ Dimitar
Berbatov. Cả bốn người họ tất nhiên có thể sẽ tạo thành một hàng công
đáng gờm ở bất cứ CLB nào, nhưng Sir Alex thì không muốn sự kết hợp luân
phiên đó.




Berbatov trầm uất trong "địa ngục trần gian" Old Trafford United2
Dù bị đối xử tàn tệ, Berbatov vẫn một mực trung thành với đội bóng. Ảnh: Internet



Bị "tù đày" ở một nơi anh trao trọn trái tim, quả là một điều không
thể nói hết qua một hai dòng tâm sự. Song, Berbatov cuối cùng cũng đã
phải lên tiếng vì không chịu nổi sự ngột ngạt chốn tù đày, thương thay
cho cựu vua phá lưới của Premier League!

"Vì mệt mỏi với các tin đồn, tôi quyết định
chia sẻ với các bạn thế này. Tôi đọc báo và họ nói tôi có giá 10m, hỏi
Sir thì ngài bảo tôi chỉ 5m thôi. Vậy ai nói đúng đây? Sự thật là thế
nào?",
Berbatov mở đầu với lời trần thuật trên trang mạng xã hội chính thức của mình.

"Sự thật là
tôi yêu CLB này các bạn ạ, nhưng tôi bỗng trở nên vô dụng với tất cả mọi
người nếu tôi không còn được chơi bóng. Tôi muốn chơi bóng, tôi muốn
góp sức mình cho CLB. Vì một lý do chết tiệt không rõ ràng
nào đó, tôi không còn được làm điều đó. Nếu cơ hội dành cho tôi là có
giới hạn, thôi thì hãy xin nhau một lời chia tay cho thanh thản".


"Nếu
không được nói lời chia tay thì tôi sẽ tiếp tục phận sự hiện tại của
mình để giúp CLB, giúp các đồng đội bất kể khi nào có cơ hội để thực
hiện điều đó".








Nguồn: beta.bongda.com.vn