Trần Kiện Phong trông như “trạch nam trầm tĩnh”
thật sự là “cao thủ nghịch ngợm


Trần Kiện Phong trông như “trạch nam trầm tĩnh” thật sự là “cao thủ nghịch ngợm” 8435e5dde71190ef52d1c15bce1b9d16fdfa600f_zpsa072470d


Tác phẩm thời dân quốc “Thập nhị kim tiễn phiêu” được khai máy vào cuối
tháng 8 ở Vô Tích, đến nay đã quay được hơn 20 ngày. Sáng hôm qua, hơn
10 giờ, phóng viên đến film trường, vốn là để xem một văn phòng cán bộ
được biến thành “tiêu cục”. Diễn viên chính Nguyên Bưu nhàn nhã ngồi
trên ghế, tay còn cầm một cây quạt kiểu Tế công. Không lâu sau, một nam
chính khác xuất hiện, Trần Kiện Phong mặc áo sơmi trắng và vest, mang
giày tây màu đen, vô cùng đẹp trai. Đến 11:30, các cảnh quay bắt đầu,
vài người còn phi thân, quay được hai cảnh cũng mất khoảng 4 tiếng.
Trong lúc chờ đợi, phóng viên nhận ra các diễn viên đều kết thành nhóm
nói nói cười cười, chỉ có Trần Kiện Phong trầm tĩnh ngồi một góc, cầm
kịch bản học rất chăm chỉ, không quên dùng viết đánh dấu những phần quan
trọng. Sư phụ quay film trong đoàn nói: “Trần Kiện Phong là một người rất yên tĩnh. Lúc mọi người nháo nhào đùa giỡn, cậu ấy lại rất chăm chú vào kịch bản.”
Phóng viên bắt đầu tiếp cận, anh rất lịch sự và trả lời tất cả các câu
hỏi, sau đó còn đùa giỡn với phóng viên, rất tinh nghịch. Chàng trai này
trông rất “yên tĩnh”, là “trạch nam”, nhưng thật ra là cao thủ nghịch
ngợm, là một người thích đùa giỡn. Đúng là nhìn người không thể nhìn bề
ngoài.


Không ăn cơm trưa vì muốn tỉnh táo đóng film

Đến giờ cơm trưa, trợ lý của Trần Kiện Phong và đoàn làm film ngồi trước
cửa “tiêu cục” cùng nhau ăn cơm. Phóng viên ngạc nhiên vì không thấy
Trần Kiện Phong. Trợ lý của anh nói: “Trần Kiện Phong không ăn cơm trưa.” Nhìn thấy Trần Kiện Phong một mình ngồi ở một góc, lẳng lặng ăn trái táo, “Sao anh không ăn cơm? Giảm cân àh?” Phóng viên hỏi. “Vì ăn cơm trưa xong tôi lười biếng lắm.”
Trần Kiện Phong nói để tỉnh táo đóng film cho tốt, lúc đang đóng film
anh ăn rất ít, thường chỉ ăn trái cây. Điều đáng nói nữa là tạo hình của
anh trong film có kiểu tóc “nồi úp”, vô cùng đáng yêu. Về chuyện này,
Trần Kiện Phong nói anh cũng muốn thử nhiều tạo hình khác nhau, đã
thương lượng với đạo diễn xem có thể cắt kiểu tóc này hay không.

Trong “Thập nhị kim tiễn phiêu”, Trần Kiện Phong đóng vai Dương Hoa, là
đệ tử tiền vệ, vì báo thù cho cha mà gián đoạn chuyện học hành, dấn thân
vào tiêu cục An Bình chờ ngày báo thù. Nhưng vì năng lực chưa đủ, anh
bái “kẻ thù” Du Kiếm Bình làm sư phụ. Ngày ngày phải thấy kẻ thù trước
mặt, trong lòng vô cùng dày vò. “Rất là phức tạp, kịch bản được viết rất tinh tế. Bề ngoài bình tĩnh thản nhiên nhưng phải luôn chú ý quan sát và suy luận.”
Phóng viên nhận ra lúc anh không có cảnh quay, thích ngồi một mình
nghiên cứu kịch bản. Bởi vì anh lo nếu không nghiên cứu kĩ, sẽ không nắm
bắt đầy đủ tâm tư tình cảm của nhân vật. Kiện Phong nói, vì nhân vật
này là kiểu “kín đáo”, cho nên tất cả các biểu hiện, ánh mắt, tính cách
đều biểu lộ rất ít, đây là dạng nhân vật “trong ngoài bất nhất”, đóng
vai này rất có tính thử thách.


“Trạch nam” không rời khỏi thành phố

Những vai diễn trước đây của Kiện Phong đều để lại ấn tượng cho khán
giả, Lý Bách Kiều lạnh lùng nội tâm trong “Cảnh sát”, Từ Phong đến chết
không hối cải trong “Trăm mưu ngàn kế”, Đế Vương Lưu Hằng si tình trong
“Mỹ nhân tâm kế”. Từ TVB chuyển sang Đại Lục, đối với rất nhiều khán
giả, Kiện Phong rời khỏi TVB là một điều đáng tiếc, nhưng đối với Kiện
Phong, thay đổi hoàn cảnh là một cách tiếp thu cái mới.

Kiện Phong nói với phóng viên, anh rất muốn đi Tây An xem tượng binh mã,
nhưng cũng muốn đến Thanh Đảo. Phóng viên hỏi anh thích non xanh nước
biếc hay là thích thành thị, Kiện Phong chỉ nói anh là một “trạch nam”,
ít khi ra khỏi thành phố, tất nhiên anh thích nơi thành thị đầy đủ tiện
nghi, muốn mua cái gì cũng có ngay, ở thâm sơn thì không thể được như
vậy. Phóng viên nói, “Bây giờ nhiều khu phong cảnh đều có khách sạn năm
sao, cái gì cũng có.” Kiện Phong trả lời, “Như vậy còn chán hơn, không đi thì thôi, nếu đi thì phải đi sơn cùng thủy tận thật sự.”
Kiện Phong nói anh từng đến Malaysia, cùng bạn bè đi đến thâm sơn cùng
cốc ở ba ngày, không internet, không sóng điện thoại, ở thì ở trong lều
cỏ, còn phải dùng màn, buổi tối cả núi toàn là côn trùng. Thỉnh thoảng
có thể thử qua cuộc sống thế này. Phóng viên hỏi vì sao anh không ở 1
ngày thôi mà đi đến 3 ngày, Kiện Phong đùa: “Wah… Như vậy thì uổng lắm, đi đường thôi cũng hết 3, 4 tiếng rồi, không được, không được, cái mông không chịu nổi đâu.”


“Thiên tài Weibo” thích ăn bánh bao nhỏ ở Vô Tích

Đài An Huy đang phát sóng bộ film “Thiên tài Weibo”, Kiện Phong đóng vai
thiên tài IT tài giỏi đẹp trai – Hàn Tử Tĩnh, trên đường tìm kiếm khởi
đầu mới cho công việc, tình yêu, tình thân, Kiện Phong cho rằng vai diễn
trong film và anh ngoài đời rất giống nhau, “Nhân vật này rất tích cực
chủ động, yêu ghét rõ ràng.” Kiện Phong nói ngoài đời anh cũng là một
“thiên tài weibo”. “Weibo rất tiện dụng ah, có thể xem TV, chơi games, xem tin tức, trao đổi với các fans, làm bảng khảo sát.”

Khi phóng viên hỏi Kiện Phong có thích đi mua sắm ở Vô Tích không, có
món ăn gì yêu thích? Kiện Phong nói không, mỗi lần đi ra ngoài đều bị
nhận ra, nên anh không ra ngoài, nhưng lại rất thích ăn bánh bao nhỏ ở
Vô Tích. “Bánh bao nhỏ Vô Tích ngon nhất là ở…” Phóng viên chưa nói hết, đã bị Kiện Phong cướp lời, “Tôi biết, tôi đã đi ăn qua rồi.” Phóng viên tỏ vẻ không tin, thật sao? Kiện Phong hỏi ngược lại, “Vậy chứ anh nói chỗ nào?”

Khi phóng viên cung cấp cho anh những địa điểm ăn uống ngon, anh lại nói “Không
cần đâu, tôi thích mua về ăn, với lại vừa ăn vừa ôm máy tính!”. “Anh có
thể dùng điện thoại mà!”, “Điện thoại không có màn hình lớn ah!”
Kiện Phong nói. Phóng viên lại hỏi “Vậy anh dùng iPad cũng được chứ?”, Kiện Phong khoái chí nói, “Cái đó thì không có bàn phím, không có cảm giác!” Anh không biết là mọi người xung quanh đều bạn cười, thi nghịch ngợm với Kiện Phong, phóng viên chỉ có thể chịu thua.


Source: JiangNam
Vtrans: Lolly_Lam @ Kites.vn
[Kites.vn] Tin tức được dịch bởi thành viên Kites, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!