(VTC News) - Từ vị trí số một cho ngôi vô địch, Argentina khiến bao fan hâm mộ phải hụt hẫng khi suýt bị Bolivia đánh bại. Mọi người giờ đang băn khoăn tự hỏi điệu tango mê hoặc sẽ còn lỡ nhịp cho đến bao giờ?

Cú đề-pa hụt

Bolivia là một cái tên vô cùng hợp lý để Argentina khởi động cho chiến dịch săn vàng tại kỳ Copa lần này. Thứ nhất, đây là một đối thủ thuộc dạng trung bình yếu (chỉ thực sự mạnh khi chơi ở độ cao 3000m ở sân nhà). Thứ hai, đây là một "vết nhơ" của La Albiceleste thời Maradona (từng thua 1-6 ở vòng loại World Cup). Và việc đả bại một đối thủ có quá nhiều duyên nợ như thế là cách tốt nhất và nhanh nhất để gây dựng tiếng vang cũng như lòng tin nơi người hâm mộ quê nhà.
Argentina - Colombia: Lỡ nhịp cho đến bao giờ Messi-bolivia
Messi vẫn chưa thể là chính mình khi lên tuyển

Tiếc là người tính không bằng trời tính. Dù trình làng đầy đủ những ngôi sao thượng thặng như Messi, Tevez, Mascherano... nhưng đội bóng từng 14 lần lên ngôi ở sân chơi châu lục lại bị kẻ chiếu dưới cầm hòa (thậm chí là suýt thua nếu như không có bàn thằng tuyệt đẹp của Aguero). Điều đáng nói hơn là ứng cử viên số một cho ngôi vô địch đã có một trận đấu vô cùng nhợt nhạt. Họ không thể hiện được cái uy của một người "đi làm việc lớn".

So với đối thủ ngày ra quân của đội chủ nhà, Colombia rõ ràng là mạnh hơn nhiều. Họ sở hữu khá nhiều ngôi sao đang tỏa sáng ở châu Âu: Falcao, Guarín, Cuadrado, Zuñiga. Thêm vào đó, Los Cafeteros còn là đội bóng chơi phòng ngự khá tốt với những chuyên gia đánh chặn đã thành danh tại lục địa già như Zapata, Yepes hay Perea. Chẳng thế mà trước giờ khai cuộc, Hernán Darío Gómez đã công khai bản kế hoạch 4-1-4-1 với ý đồ chia điểm cùng Argentina. Trong bối cảnh những chiếc móng vuốt lợi hại nhất của binh đoàn trắng xanh vẫn còn bị cóng thì ý tưởng đó hoàn toàn có thể thực thi.

Miếng ghép cuối cùng

Tất nhiên chẳng một ai ở quê hương Maradona chịu chấp nhận chia điểm với Colombia. Thứ nhất, đội bóng này không cùng đẳng cấp với Argentina (nếu như không muốn nói là kém xa). Thứ hai, việc bị cầm chân liên tiếp trước 2 đối thủ yếu hơn sẽ làm tinh thần các cầu thủ bị xao động. Đó là còn chưa kể đến làn sóng chỉ trích của người hâm mộ lúc nào cũng sẵn sàng chĩa mũi dùi về phía những "người cầm súng". Và thứ ba, một trận hòa nữa đồng nghĩa với việc á quân Copa America sẽ mất quyền chọn đối thủ ở vòng đấu loại trực tiếp, và nó hoàn toàn có thể dẫn đến một trận siêu kinh điển sớm giữa Argentina và Brazil.
Argentina - Colombia: Lỡ nhịp cho đến bao giờ Pastore-jul6
Pastore liệu có là một miếng ghép hoàn hảo hay không?

Là một nhà vô địch (ít nhất là về mặt tư tưởng), lẽ dĩ nhiên là bạn không được phép sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng ở trong hoàn cảnh hiện tại, khi Messi chưa thể thành "vua Mi-đát" (chạm vào đâu là nơi đó thành vàng), còn những vệ tinh quay xung quanh M10 thì vẫn vô định và vật vờ thì thật khó để yêu cầu đội bóng xứ tango quyết chiến trong một trận cầu sinh tử được.

Vấn đề của Sergio Batista bây giờ không phải là xếp Messi vào đâu để anh có thể tỏa sáng, mà phải là tìm cho siêu sao này một đối tác ưng ý. Nên nhớ chân sút 24 tuổi có thể tỏa sáng trong màu áo Barca là vì hỗ trợ cho anh là cả một tập thể, nơi có những nghệ sĩ biết chơi bóng (Xavi, Iniesta, Dani Alves). Còn khi lên tuyển, ngoại trừ hàng tấn công ra thì "những chân rết" của vua phá lưới Champions League chỉ là những anh công nhân chính hiệu (Mascherano, Cambiasoo, Banega).

Bởi vậy khi chiến đấu bên những người đồng hương, thần tượng tại sân Nou Camp không những phải sáng tạo (như ở câu lạc bộ) mà còn phải cần cù lùi sâu tìm bóng. Sự quá tải ấy cộng thêm sự thiếu kết dính giữa các tuyến khiến không một ai tin rằng cầu thủ khoác áo số 10 của Argentina tên là Messi.

Để giải phóng cho Quả bóng thế giới 2010, Batista có lẽ nên quay lại với trò chơi xếp hình ở tuyến giữa (tìm một người có khả năng kiến thiết và điều phối bóng) hơn là chỉ chăm chăm soi xem ai đã mắc sai lầm. Javier Pastore là một ý tưởng không tồi và "miếng ghép cuối cùng" này biết đâu sẽ trở thành một "Iniesta mới" của Argentina thì sao?

Đội hình dự kiến
Argentina: Romero; Zabaleta; Zanetti; G.Milito; Burdisso; Cambiasso; Banega; Mascherano; Tevez; Lavezzi; Messi
Colombia: Luis Rodriguez; Armero; Yepes; Perea; Zuniga; Guarrin; Ramos; Aguilar; Bolivar; Soto; Falcao

Dự đoán: Argentina thắng 1-0