Phỏng vấn "Innocent Man" Song Joong Ki trên KSTAR10 (phần 2) Vdia6


Q: Bạn dường như đã nỗ lực rất nhiều để thể hiện một vai diễn
khác biệt với những vai diễn kiểu "anh hùng" của biên kịch Lee Kyung
Hee?


Song Joong Ki (SJK): Lúc đầu tôi rất vui mừng vì góp
mặt trong tác phẩm của biên kịch Lee Kyung Hee. Nhưng cùng lúc đó, tôi
lại nghĩ ngờ liệu bản thân có phù hợp nhân vật của BK không. Rồi tôi lại
nghĩ, có lẽ tôi nên thể hiện điều gì mới mẻ cho nhân vật. Tôi cố gắng
đặt mình vào vị trí của BK khi viết kịch bản để xem những ghi chép về
nhân vật sẽ như thế nào. Trong tác phẩm này, nhân vật của tôi đã thay
đổi 3-4 lần và tôi luôn muốn thể hiện thêm nhiều hình ảnh khác biệt nữa ở
nhân vật này, so với các vai diễn trước kia. Những người hâm mộ tôi đã
rất vui khi thấy tôi nhận những vai diễn khác nhau.

Q: Vậy bạn khát khao chiến thẳng với tư cách một diễn viên Song Joong Ki? (Cười lớn)

SJK: Tôi thích thử thách. Tôi cũng có sự cạnh tranh
nhất định, là không muốn bị lãng quên. Tôi thấy để lại những kỷ niệm sẽ
tốt hơn là bị quên lãng hoàn toản. Và điều này cũng đúng với diễn viên.
Tôi hi vọng mọi người sẽ có thể nhớ về tôi.

Q: Tuy nhiên, bạn đã từng nói sẽ chú trọng vào việc đạt được thành tựu hơn là việc lúc nào cũng được yêu quý?

SJK: Nếu cần phải nói lại, tôi nghĩ là điều đó cũng vấn
đúng. Tôi muốn đi xa hơn, thay vì lên cao hơn. Nếu muốn được yêu quý
hơn, thì bạn nên lên cao hơn. Tôi cảm thấy nếu cứ lên cao thì cũng có
lúc phải xuống, vì vậy là một diễn viên, tôi thấy hài lòng với những
hoạt động trong nước như hiện nay. (Cười) Tôi đã debut muộn hơn so với
các diễn viên khác, nên giờ luôn khát khao tìm kiếm các tác phẩm. Vì lý
do này, điều mà tôi quan tâm nhất là kinh nghiệm. Sau 10-20 năm nữa,
"Werewolf Boy" hay "Innocent Man" có thể sẽ chẳng còn là tác phẩm đỉnh
cao. Nhưng hiện giờ, với tôi là được. Mỗi bước đi là một bước tiến và
tôi mong rằng mình sẽ được ghi nhận.

Q: Điều này hình như không chỉ bị giới hạn trong diễn xuất. Bởi bạn hoạt động ở thêm một số lĩnh vực khác nữa.

SJK: Tôi vẫn chưa hiểu hết về bản thân một cách đầy đủ.
Vẫn đang trong quá trình tìm kiếm cái Tôi và có những điều còn chưa
biết liệu như vậy đã là đúng chưa. Vậy nên tôi giữ cho mình một thái độ,
"Vậy thì làm thử nào!". Do đó, tôi tham gia vào các chương trình tạp
kỹ, làm MC, thậm chí viết sách. Tôi muốn thử sức với vai trò DJ radio vì
những trải nghiệm này sẽ giúp tôi rất nhiều. Các bạn có thể nghĩ tôi
thật kỳ lạ nhưng tôi luôn tò mò liệu sẽ ra sao nếu tôi mắc lỗi. Vì vậy
tôi rất muốn thử thách bản thân như vậy và khám phá khả năng của bản
thân. THêm nữa, tôi làm việc nhiều thì sẽ có thêm các khoản hậu hĩnh gửi
cho bố mẹ tôi (Cười). Tôi nghĩ vậy là đủ. Những gì mà mẹ tôi yêu thích
mới thực sự là quan trọng. Và tôi có sự đồng cảm rất lớn khi nghe bài
hát "Loongking for Happiness" của LeeeSSang.

Q: Thật khó khăn khi tìm điểm cân bằng giữa cuộc sống và giá trị
bản thân. Bạn đang sống như một người nổi tiếng nhưng lại coi bản thân
như một người bình thường


SJK: Mọi người cũng trở nên quen với điều đó. Trên phim
trường, tôi là diễn viên, đó là nghề của tôi. Nhưng nếu tôi lại coi
mình là diễn viên ngay cả trong cuộc sống thường nhật thì khó sống lắm.
Bởi tôi muốn là Song Joong Ki. Tôi đi bộ trên đường, đi du lịch một
mình. Nhiều khi bị anh quản lý mắng cho mấy trận vì chuyện đó nhưng tôi
vẫn cứ làm vậy, bởi nếu không thì sẽ rất mệt mỏi. Tôi biết có lúc nào đó
sau khi nổi tiếng, nếu không vững vàng, sẽ sa ngã. Vì vậy, tôi luôn tâm
niệm, bản thân phải biết mình là ai. Vậy nên tôi vui mừng như thể nhận
được tình yêu vĩ đại. Nhưng sẽ đón nhận ở cách điềm tĩnh.


Phỏng vấn "Innocent Man" Song Joong Ki trên KSTAR10 (phần 2) NgpVx


Q: Nếu bạn thích sự ổn định như vậy, bạn có thể vừa lòng kỳ vọng của mọi người, nhưng bạn cũng có những phấn đấu của riêng mình?

SJK: Tôi cứng đầu quá thì phải? (Cười)


Q: Xem ra có vài chỗ, bạn không thích những phản hồi từ người hâm mộ?

SJK: Tôi biết điều đó. Nhưng cũng có lúc, tôi không
biết. Những ngày này, tôi cảm thấy bị tổn thương khi thấy những lời nói
của tôi lại có sức ảnh hưởng/ lấn át hơn so với quá khứ và đôi khi bị
hiểu nhầm. Tôi không cố ý để tự làm mình nổi bật nhưng rút cục, tôi lại
bị kẹt vào tình huống đó. Tôi đã từng nghĩ, có khi không nên nói gì.
Nhưng gì im lặng thì lại không bản tính của tôi. Tôi sẽ nói "Không
thích" khi không thích điều gì (Cười). Sẽ khó với tôi khi phải giả bộ
lắm. Tôi thấy mình cũng cần linh hoạt hơn, nhưng mặt khác bản thân lại
thấy thoải mái nhất khi là chính mình. Các bạn đã từng lo lắng cho tôi
nhưng có lẽ như thế mới là bản thân tôi được.


Q: Xem như là Song Joong Ki đang giáo huấn công chúng vậy?

SJK:: Tôi lại nghĩ là mình bị giáo huấn. Bởi dù gì, tôi
vẫn là diễn viên, phải sinh tồn. Nếu giờ là xanh, rồi sau đó là đỏ,
không thể đi, thì tôi có lẽ đang trong quá trình đó. Bạn muốn chuyển
sang đen ngay lập tức, thì có lẽ là muốn tôi thất bại rồi. Tôi đang trên
con đường, tiến từng bước một. Một người đã hoàn thành quá trình tìm
kiếm hình ảnh của bản thân hay nâng cao diễn xuất có thể chọn lựa bất kỳ
điều gì anh ta muốn, ngoài việc công chúng muốn. Hiện giờ tôi vẫn chưa
có can đảm đó, tôi vẫn đợi khi đến thời cơ. Sau này khi trở thành một
người có thể dẫn dắt được cho người khác, có lẽ đó mới là thời điểm
thích hợp. Tôi coi tiền bối Ahn Sung Ki là mẫu hình như vậy.

Q: Trải qua quá trình đó, vậy phần thưởng lớn nhất với Song Joong Ki là gì?

SJK: Tôi sẽ trao tặng danh hiệu trái tim ấm áp cho
chính mình. Trong quá khứ, khi nào bị hỏi diễn viên nào mà tôi mong muốn
trở thành, tôi thường hay nói là tiến bối Ha Jung Woo hay Jo In Sung.
Nhưng trong phỏng vấn gần đây, Yoon Yeo Jung đã nói diễn viên là một
nghê phải thể hiện được cảm xúc của người khác, vậy nên muốn làm được
đó, trước tiên, hãy là người tốt. Sau khi nghe như vậy, tôi nghĩ mình
cần phải làm người tốt trước đã. Có lẽ nhân vật có trái tim ấm áp sẽ đạt
được tiêu chuẩn. Đôi lúc, cũng sẽ phải chịu mất mát. Nếu không tính đến
tiền bạc - hãy coi là vấn đề khác - thì điều quan trọng vẫn là con
người và trái tim ấm áp. Tôi sẽ chọn mất tiền bạc thay vì phải chịu cảm
giác không thoái mái.

Q: Vậy là bạn rất nghiêm khắc với bản thân.

SJK: Tôi không hà khắc với bản thân mà chỉ muốn đúc rút
kinh nghiệm. Tôi đã đọc những lời phê bình, thậm chí đọc các bài phỏng
vấn của các diễn viên khác. Tôi đã đọc được nhận xét là trong "Many A
Little Romance" (Love and Cash), tôi quá chú trọng vào những phần không
cần thiết trong diễn xuất, nên đã tới rạp chiếu phim, xem lại tác phẩm
đó. Và tôi đã phát hiện ra được phần nào bị nhận xét như vậy. Vậy nên
tôi muốn lắng nghe thêm từ các chuyên gia phê bình để kiểm điểm lại bản
thân.

Q: Dường như bạn không cho rằng bản thân mình sinh ra là người nổi tiếng hoặc diễn viên tài năng?

SJK: Không bao giờ. Tôi không có tài năng gì cả. Thậm
chí, nếu tôi bảo hát hay nhảy, các fan còn dọa kiện tôi nữa là. (Cười).
Tôi cũng không phải là người sinh ra đã có khả năng diễn xuất bẩm sinh,
vì vậy, tôi phải tiếp tục cố gắng trau dồi hỡn nữa.

Nguồn: KSTAR10
Gavn2310@kites.vn