Azpilicueta và giấc mơ đoạt cúp


Azpilicueta và giấc mơ đoạt cúp  1702-azpilicueta CFCVN -
Cesar Azpilicueta đang tập luyện hết sức cố gắng để chuẩn bị cho trận
đấu đêm nay, trận đấu mà theo cầu thủ này sẽ là “cuộc đối đầu vô cùng
quan trọng”.

Hậu
vệ vừa có trận ra mắt trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha này đã góp phần
không nhỏ giữ sạch mảnh lưới của The Blues trong trận gặp Sparta Prague
giữa tuần qua và đang hy vọng sẽ tiếp tục có màn trình diễn tương tự ở
cuộc tái đấu đêm nay với Brentford và trên tất cả là hướng đến danh hiệu
vô địch FA Cup.
“Mùa trước tôi theo dõi trận chung kết giữa
Chelsea và Liverpool vì các cầu thủ Tây Ban Nha. Đố là một trong những
giải đấu tôi thích nhất. Một giải đấu lâu đời, một chiếc cúp mà tôi chưa
từng được có tại Tây Ban Nha hay Pháp và năm nay, tôi có cơ hội đạt tớ
ước mơ đó,” cầu thủ 23 tuổi này tâm sự.

“Bầu không khí trên các
sân vận động và tính chất của mỗi trận đấu tại FA Cup rất khác, bạn có
thể cảm nhận thấy nó rõ ràng. Đây là một giải đấu mang ý nghĩa lớn lao
đối với nước Anh và với CLB của chúng tôi.”

Azpilicueta hiểu rõ
về lịch sử thi đấu ở FA Cup ở The Blues trong những năm gần đây, bốn lần
vô địch trong sáu năm qua, không thể phủ nhận cầu thủ lần đầu tiên thi
đấu tại Anh đang thật sự háo hức và tin tưởng vào khả năng Chelsea sẽ
tiếp tục chiến thắng. Đến với Stamford Bridge trong kỳ chuyển nhượng mùa
hè, anh thừa nhận mình chưa bao giờ nghĩ Chelsea sẽ rơi xuống Europa
League mùa này nhưng vẫn nhận định tích cực về tham vọng của đội bóng
thủ đô.

“Khi tôi tới đây, chúng ta đang là những nhà Tân vô địch
Châu Âu. Chẳng ai có thể ngờ tới những điều đang diễn ra bây giờ. Năm
ngoái, cùng với Marseille, tôi vào tới tứ kết Champions League vì vậy
đến với Chelsea, tôi đã nghĩ mình có thể tiến xa hơn nhưng không thể.
Bây giờ Europa League là đấu trường của chúng tôi, và chúng tôi muốn
chiến thắng,” Anh nói.

“Bước vào tháng Hai đồng nghĩa với việc
sắp tiến gần tới thời gian kết thúc mùa giải và chúng tôi sẽ có nhiều
trận đấu quyết định hơn. Trận lượt về với Sparta, đá lại với Brentford
và sau đó phải hành quân tới sân Etihad để làm khách của Manchester
City. Sẽ rất khó khăn và chúng tôi cần phải đạt 100% sức lực.”

Chiến
thắng trước Prague là lần đầu tiên The Blues giữ sạch lưới kể từ sau
trận thắng Stoke ngày 12 tháng Một vừa qua và Azpilicueta tin rằng đó là
một động lực rất to lớn.

“Một trận thắng khá tuyệt khi bạn phải
thi đấu trên sân khách trước một đối thủ đã có thời gian chuẩn bị khá
dài,” Anh nhận xét. “Điều quan trọng là phải giữ sạch lưới, đó là mấu
chốt để có sự tự tin và chúng tôi đang cùng nhau nỗ lực hoàn thiện khâu
phòng ngự. Là một hậu vệ, chiến thắng chỉ được tận hưởng trọn vẹn khi
anh không để cho đội nhà bị thủng lưới.

“Chúng tôi tạo ra nhiều
cơ hội nhưng đây không phải là trận mà Chelsea đã tận dụng tốt những gì
mình có. Vì vậy có thể nói đó là đêm của các hậu vệ.”

Tối nay,
Chelsea được kỳ vọng sẽ tấn công hiệu quả hơn những gì đã thể hiện trước
Prague. Và nếu Azpilicueta được ra sân, chúng ta hoàn toàn có thể kỳ
vọng anh ấy tiếp tục mang đến sự thay đổi sau những gì đã thể hiện ở The
Blues cũng như ở ĐTQG.