Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P4)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P4)  Petr%20Cech,%20Chelsea%20vs%20Bayer CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác giả Petr
Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước chân vào con
đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến Sparta, Rennes
và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...

Bretagne: Tôi sẽ trở lại đấy….
Tôi
cảm thấy cực kì hưng phấn khi nghĩ về câu chuyện của Cech mà Jezek vừa
kể, khi được nghe về tuổi thơ của cậu ấy, tôi thật sự bất ngờ. Tôi rút
điện thoại và gọi cho Antonin Herrman để hỏi liệu ông ấy có thể sắp xếp
thời gian cho tôi một cuộc gặp mặt được không và ông đã khiến tôi bất
ngờ với câu trả lời của mình.
"Anh hãy đợi ở đấy, sau 20 phút nữa tôi sẽ đến SVĐ Lucni."
Tiến
sĩ Herrmann là HLV trưởng của đội trẻ Viktoria Plzen và trường "33",
cũng là hiệu phó của trường đến năm 1996. Ông không chỉ là một HLV bình
thường, "người chỉ biết la hét các cầu thủ trên sân", Herrnann còn là
một con người khôn ngoan, là một thầy giáo và nhà tâm lý của các cậu
nhóc. Ngay từ lúc gặp tôi, ông ấy đã bắt đầu câu chuyện của mình một
cách rất đặc biệt:
"Anh hãy thử tưởng
tượng, anh vừa gặp một cậu nhóc mới chỉ 12 tuổi, cho dù cậu nhóc đấy
chơi môn thể thao gì, nhưng khi cậu ấy nhìn vào mắt bạn và nói với một
giọng đầy tự tin "em muốn chơi cho Barcelona", anh sẽ phải cảm thấy cực
kì bất ngờ trước tình huống đấy."
Chơi
cho Barcelona, đó là mục tiêu đầu tiên của Cech và cậu đã cố gắng rất
nhiều để có thể thực hiện được nó. Có lẽ, Cech đã hoàn thành giấc mơ của
mình từ năm 22 tuổi, khi giờ đây đang chơi Chelsea, một trong những CLB
hay nhất hiện nay. Thế nhưng, việc cậu ấy ngày càng khẳng định được tầm
ảnh hưởng của mình bằng sự cố gắng và tài năng của bản thân ở Chelsea
là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của mình.
Lần đầu tiên anh nghe thấy cái tên Petr Cech lần đầu tiên là khi nào? Tôi hỏi Herrman.
"Tôi
nghe thấy cái tên Petr Cech từ HLV đội học viện Jezek, khi anh ấy được
đá chính ở Lucni và anh ấy giới thiệu với tôi rằng, cậu ấy là một tài
năng hiếm có. Có một sự thật mà ít ai biết, đó chính là không ai biết vì
sao cậu ấy luôn có những pha phát bóng chính xác và uy lực. Từ khi cậu
ấy là một tài năng trẻ, tôi đã theo dõi một số trận đấu của cậu ấy ở đội
học viện và tôi đã được Jozek Calouna cho phép cậu ấy tham gia một số
buổi tập của đội trẻ. Và tôi cũng không quên được quãng thời gian làm
việc chung cùng bộ đôi Jezek-Beran. Tôi huấn luyện đội trẻ và các buổi
tập thường diễn ra ở cùng một khu huấn luyện với đội học viện. Ngoài ra,
tôi còn dạy môn thể dục ở trường tiểu học và tôi đã có một cái nhìn
hoàn hảo về cậu ấy. Đôi khi, tôi mượn cậu ấy từ đội học viện để bắt cho
một số trận của đội trẻ và đó là một trong những thương vụ bí mật của
chúng tôi. Và tất nhiên, cậu ấy luôn thể hiện được phong độ tuyệt vời
của mình khi luôn giúp chúng tôi giành chiến thắng."

khi Cech thi đấu cho đội trẻ Plzen ở Bretagne, không xa thủ phủ Rennes,
vùng đất của hoa hướng dương, rượu vang và những đồi thông. Liệu anh đã
chuẩn bị gì cho Cech ở những giải đấu ở nước ngoài? Liệu anh có nói cho
cậu ấy về những khó khăn đang chờ cậu ấy ở Rennes không?
"Thật
sự mà nói tôi chẳng cần phải nói làm công tác tư tưởng gì cho cậu ấy
hết. Ngay từ giải đấu đầu tiên của cậu ấy ở Pháp, cậu ấy đã là ngôi sao
của giải đấu, và cậu ấy vẫn chưa đến 10 tuổi. Giữa những cầu thủ hơn 10
tuổi, Cech đã được bầu là thủ môn xuất sắc nhất giải. Khi chúng tôi tham
dự giải đấu diễn ra ở làng Plogastel-St.Germain, Bretagne, khi chúng
tôi gặp những đối thủ đến từ Châu Âu và Châu Phi. Chúng tôi là đội bóng
Séc duy nhất tham dự và sống ở nhà dân gần đấy. Trận chung kết ở
Quimber, rất nhiều tờ báo và hãngtruyền thông Pháp đưa tin về trận đấu
đấy. Cech đã thi đấu cùng với chúng tôi trong hai năm 1993 và 1994, cậu
ấy đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất và luôn gây chú ý với đối thủ và
các phương tiện truyền thông."
Và có
lẽ, điều ngạc nhiên nhất của buổi gặp mặt ngày hôm nay đó là việc được
chứng kiến Dr.Herrmann chơi bóng. Đơn giản bởi vì, ông đã được tập bóng ở
chỗ HLV Josef Zaloudek từ năm một0 tuổi. Ông từng chơi cho một đội bóng
nghiệp dư và sau đó chơi cho đội trẻ Skoda Plzen.
Pháp
luôn là điểm đến ưa thích của Herrmann. Ông từng đưa đội trẻ Plzen đến
tập huấn ở năm 2004, ở giải đấu MondialPupilles de Plomelin, sau khi
đứng thứ 2 ở vòng bảng và kết thúc giải đấu ở vị trí thứ 10 trong số gần
20 đội tham dự. Cech đã có mặt ở trận gặp Rennes của đội trẻ Plzen và
sau đó là bán kết với RSC Lens.

khi HLV Frantisek Sluka nói rằng đã gặp Cech, nhưng đó là ở khu huấn
luyện của đội Stade Rennes, đó là lúc cậu ấy chuẩn bị đến London để kí
HĐ với Chelsea, hơn nữa còn trước EURO 2004.
Cuộc
gặp đó đã diễn ra như thế nào? HLV Herrmann nói: "Theo kế hoạch thì
chúng tôi sẽ gặp nhau ở Rennes lúc 1h chiều, thế nhưng chúng tôi lại đến
Rennes vào 8h sáng. Và cậu ấy đã đứng đón chúng tôi ở sân bay. Lúc đấy,
cậu ấy đã xin nghỉ buổi tập vào buổi sáng chỉ để nói chuyện với chúng
tôi. Cậu ấy đã đưa chúng tôi đi thăm quan thành phố và SVĐ." Jezek kết
thúc cuộc nói chuyện một cách khá đơn giản,"Cậu ấy là một cầu thủ chuyên
nghiệp trên sân lẫn ngoài sân cỏ."