Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P7)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P7) Czech CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác giả Petr
Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước chân vào con
đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến Sparta, Rennes
và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...

"Cậu
ấy đã đến đây vào khoảng 2 hay 3 năm trước, nhưng chỉ đến thăm chúng
tôi trong một khoảng thời gian ngắn, bởi vì cậu ấy không có nhiều thời
gian. Nhưng đó là một sự kiện lớn đối với chúng tôi.’’ Cô giáo chủ nhiệm
của anh không giấu nổi sự tự hào và vui mừng trong giọng nói của mình.
Không chỉ có mỗi mình Cech mà chắc chắn cô giáo của anh cũng sẽ rất vui nếu được trở lại quãng thời gian hơn 10 năm trước.
"Anh
là người đầu tiên khiến tôi phải lục lại đống tư liệu cũ đấy," cô hiệu
trưởng Jitka Justlova đùa tôi, "Tôi đã tìm trong đống tư liệu cũ và thấy
rằng ngoại trừ thầy Antonin Herrmann dạy môn thể dục thì chúng tôi
không có những người đủ sức quản lý lũ trẻ. Như lúc anh ấy ở đây thì ở
lớp 9, lớp của Cech có 20 học sinh nam và 10 học sinh nữ. Tất cả đều tập
chung với nhau. Và thầy Zaloudek không hề thích điều này, chính các học
sinh khác đều thừa nhận điều đó. Và đây nữa, cậu ấy được khen thưởng vì
thành tích học tập và tập luyện."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P7) 2013-03-27.06.46.32-1217841338_cech-petr-oranzovy
Tôi liền hỏi Frantisek Puchmert . Có
lẽ với những tài năng hiện tại của bóng đá Séc thì sẽ không có một Petr
Cech mới. Và liệu có thêm chu kì 10 năm xuất hiện 1 nhân tài như hiện
nay không?(những năm 60 - Josef Masopust, 70 - Ivo Viktor, Antoni
Panenka, 80 - không có ai, 90 - Pavel Nedved, Petr Cech, Tomas Rosicky)
"Tôi
nghĩ rằng mỗi năm có hơn 500 cầu thủ nhí tài năng, mỗi lớp đều có 2-3
tài năng trẻ. Nhưng thật sự mà nói, để đạt được đến tầm như Petr Cech
hay Nedved là cả một quá trình rất dài."
"Chúng
tôi rất hi vọng rằng Martin Fill có thể đạt đến tầm của họ, cậu ấy cũng
tập luyện ở chỗ HLV Zaloudek như Nedved trước đây," cô hiệu trưởng nói,
"Zaloudek không chỉ quan tâm đến những việc nhỏ nhặt mà ngay cả những
vấn đề ở trường như điểm hay các môn học đều được ông quan tâm kĩ lưỡng.
Nếu Martin có vấn đề gì ở trường thì ngay lập tức, ông đến gặp giáo
viên và nói chuyện về vấn đề đó, đó thật sự là một người thầy và cũng là
một người cha của Martin. Ông không quan tâm đến những thứ khác ngoại
trừ bóng đá và những vấn đề của lũ trẻ. Tôi vẫn nhớ, những khi bọn trẻ
thi đấu tốt, ông thường khen và thưởng chúng kẹo sô-cô-la, nhưng nếu
chúng thi đấu kém ông cũng biết cách chỉ bảo những lỗi sai của chúng. Và
có lẽ sau Pavel Nedved thì Martin Fill là cầu thủ mà ông dành nhiều
thời gian và tình cảm nhất. Và nhiều người cũng tỏ ra lo ngại vì Martin
cũng là cậu nhóc khá nhỏ người. Nhưng Zaloudek nói rằng, đó là những sự
lo lắng thừa thãi vì Martin biết phải làm gì với trái bóng.
"Thế
nhưng Martin không có được xuất phát điểm như Cech, đơn giản vì năm 17
tuổi Cech đã chuyển đến Blsan còn Martin vẫn tập luyện ở trường "33".
Nếu như Cech không đến Blsan năm 17 tuổi thì có thể cậu ấy vẫn còn quanh
quẩn ở giải trong nước chứ không bắt cho một CLB lớn như Chelsea."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P7) 2013-03-27.06.46.52-95004f0214eaba
Như
chúng ta đã thấy, con đường đến với bóng đá chuyên nghiệp không bằng
phẳng như mọi người vẫn nghĩ. Rất nhiều người đã đổ rất nhiều công sức
để đứng trên đỉnh cao, nhưng giữ mình trên đỉnh cao còn khó hơn. Những
điều đấy đòi hỏi rất nhiều nghị lực của bản thân.
Tôi rời khỏi trường và đến thăm CLB Viktoria Plzen lần nữa, tôi muốn tìm hiểu thêm về quãng thời gian ở đây của Cech.
Tôi đến gặp Radomir Havel, cựu thủ thành của Plzen và bây giờ đang làm giám đốc điều hành FC Viktoria Plzen.
"Cech
tập luyện với một HLV thủ môn rất đặc biệt. Lúc cậu ấy chơi cho đội trẻ
thì Josef Caloun, cựu thủ thành huyền thoại của FC Viktoria Plzen đã
đích thân dạy cậu ấy, và có lẽ ông ấy hiểu cậu ấy nhất. Trong lúc chờ
ông ấy đến, tại sao chúng ta không đi tham quan CLB một vòng nhỉ?"
Radomir Havel nói.