Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P6)


Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P6)  0605-Cech CFCVN -
Tác phẩm viết về cuộc đời của Petr Cech qua lời văn của tác giả Petr
Cermak, thuật lại hành trình từ khi anh mới chập chững bước chân vào con
đường bóng đá đến khi bắt cho đội trẻ Plzen, sau đó đến Sparta, Rennes
và tỏa sáng rực rỡ ở Chelsea...

Bước chân thứ hai của Cech (phần II)
Khi tôi hỏi cô giáo Jitka Justlova, liệu Cech còn học tốt môn học nào nữa không, cô liền trả lời :
"Cậu
ấy cũng rất giỏi khi học các môn tự nhiên, và tất nhiên với khả năng
suy luận logic của mình, cậu ấy cũng học rất tốt môn toán. Tôi nghĩ cậu
ấy cũng có thể trở thành một nhà khoa học tài ba."
Tôi có thể nói gì đây, cậu ấy thật sự là Einstein của làng bóng đá!!!
"Đó
cũng không phải là sự so sánh quá đáng", cô Jarka Klucinova nói, cô là
người hiểu rõ Cech nhất. "Cậu ấy có một gia đình tuyệt vời, nhưng cậu ấy
khiêm tốn ngay từ khi còn bé. Có thể Cech không biết, nhưng tôi chắc
chắn rằng cậu ấy quan tâm và biết cảm nhận đến giá trị của cuộc sống.
Cậu ấy luôn luôn khiến những người ở bên cạnh thay đổi theo chiều hướng
tích cực. Ngay từ năm lớp 5, cậu ấy đã khiến những người ở bên cạnh mình
cảm thấy vui vẻ và rất tự nhiên. Cech giống như "đại ca" cầm đầu nhóm
con trai của lớp vậy. Không quá khi nói rằng, cậu ấy là người tuyệt vời
và có lẽ tôi sẽ không được gặp người nào giống như cậu ấy sau này. Cậu
ấy không muốn làm những việc đã được định sẵn hay được lên kế hoạch từ
trước, cậu ấy muốn tự tay mình làm ra thành công và cậu ấy đã làm được.
Những điều cậu ấy làm được đều đến một cách rất tự nhiên. Tôi vẫn còn
nhớ, có lần tôi đã cãi nhau với HLV Zaloudek và tôi đã nói rằng, thủ môn
phải biết sử dụng cái đầu của mình, chứ không phải chỉ biết sử dụng cơ
bắp. Và tôi cũng nghĩ rằng, Cech đều có những thứ mà các thủ môn hàng
đầu hiện nay có, khả năng quan sát, phản xạ, khả năng nhận thức và phản
ứng trong mọi điều kiện."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P6)  2013-03-20.01.01.26-1283423553-petr-cech-faktografie
Không
ai có thể nghi ngờ khả năng của cậu ấy, và tôi dám chắc rằng, với tài
năng của mình, cậu ấy có thể học ở bất kì trường đại học danh tiếng nào.
Nhưng đáng tiếc rằng, cậu ấy quá bận rộn vì những buổi tập và các trận
đấu cho nên không có thời gian để làm được việc đó. Và tất nhiên, Cech
không giống như những ngôi sao bóng đá khác, cậu ấy không kiêu căng,
không đến những hộp đêm để giải khuây, cậu ấy không đánh mất chính mình
trước những cám dỗ mà các đồng nghiệp thường mắc phải. Những người đấy
thường đánh mất đi sự gần gũi, cảm xúc của mình và luôn luôn tham gia
các trận đấu trong tình trạng mệt mỏi vì thiếu ngủ.
Và tôi cũng tự hỏi. Liệu những người đấy có được như Cech hay không?
Thông
thường, rất nhiều tài năng trẻ luôn xem thường việc học và đặt bóng đá
lên hàng đầu để có thể đạt đến trình độ chuyên nghiệp, và ngược lại, họ
quyết định bỏ bóng đá để theo việc học? Và liệu có nhiều học sinh trong
trường như vậy không?
"Điều đấy phụ
thuộc rất nhiều và giáo viên và HLV," cô Hana Junkova nói. "Nếu học sinh
có thể học tốt như chơi bóng thì chúng tôi sẽ không cấm đoán việc để
các em có thể tự do tiếp tục đá bóng. Thế nhưng, đôi khi tôi cũng gặp
các trường hợp có những HLV chỉ biết nói rằng – Cứ đá bóng đi, việc học
á? Để sau cũng được mà. Thế nhưng, thật may mắn khi rất nhiều HLV đặt
thành tích học tập của các cậu học trò lên hàng đầu, họ luôn nói – Nếu
em có điểm kém, em sẽ không được đá bóng. Vì thế, học sinh của tôi
thường cố gắng học tốt, để được chơi bóng."
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P6)  2013-03-20.01.01.55-cech-petr_917672
"Và
tôi cũng phải nói thêm rằng, phụ huynh có con theo học trường thể thao
đều phải hiểu rằng, con của họ không phải là học sinh bình thường, chúng
là học sinh kiêm vận động viên." Cô Jarka Klucinova nói thêm.
"Vì
thế, nó luôn có mối liên kết giữa phụ huynh - nhà trường - HLV, nhưng
điều đó không có nghĩa là học sinh mất đi sự tự do của mình."
Thật
đáng tiếc khi buổi nói chuyện của chúng tôi bị ngắt quãng vì các giáo
viên có cuộc họp khẩn và tôi liền quay trở lại nhà của Cech ở Kosutce.
Tôi quên nói với các bạn rằng, Cech không chỉ là mộtcậu học sinh giỏi mà
còn là một "thầy giáo" nữa. Cậu luôn cố gắng giúp đỡ người chị gái song
sinh của mình, Sarka có được điểm số tốt ở trường. Về việc này, Sarka
đã nói đến trong cuộc phỏng vấn của nhật báo Dnes, rằng cô không học
giỏi như Cech :
Petr Cech: Hành trình vươn tới một ngôi sao (P6)  2013-03-20.01.02.59-petr-cech-band-in-prague-chelsea-keeper1
"Nó
luôn phải dạy thêm tôi môn toán và vật lý. Đó là những môn học mà tôi
ghét nhất. Cech luôn cố gắng giải thích cho tôi, nhưng cuối cùng nó cũng
phải hét lên: Em không hiểu sao chị lại không thể hiểu được bài này. Nó
rất đơn giản mà."
Tôi cũng tìm được bài phỏng vấn bố mẹ của Cech, và họ nói rằng Cech là người con hiếu thảo và biết vâng lời bố mẹ.
Vaclav
Cech, bố của anh nói : "Điểm 2 rất ít khi xuất hiện trong học bạ của
nó. Có một lần nó bị điểm 5 ở trường, và khi vừa đặt chân về đến nhà, nó
đã thông báo cho tôi biết. Tôi luôn dạy nó rằng, con phải biết nhận ra
lỗi lầm của mình và nó không bao giờ khiến tôi thất vọng."
Libuse
Cechova, mẹ của Cech nói : "Cech không bao giờ gây rắc rối cho chúng
tôi. Nó rất hiền và chị của nó cũng vậy. Chúng tôi không phải lo lắng
rằng nó sẽ quậy ở trường."
Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi quay trở lại trường để tiếp tục cuộc nói chuyện với những giáo viên cũ của Cech.
"Chúng
tôi có một câu đố dành cho anh đây." Cô Hanka Junkova đưa cho tôi bức
hình của lớp 9.B từ tháng 7 năm 1997 và nói với với tôi. "Anh có thể tìm
thấy cậu ấy chứ?"
Tôi cố gắng tìm
kiếm "cây sậy" trong bức hình, và khi nhìn vào góc bên trái của hàng thứ
3 tôi nhìn thấy một cậu thanh niên cao gầy quen thuộc, vẫn hình dáng
ấy, nhưng còn mớ tóc dài thì sao? Khi tôi nhận thua, cô Hanka cùng các
đồng nghiệp của cô nói rằng, bây giờ cậu ấy không để tóc dài như trước
đây, cũng như chưa nổi trội hơn các bạn trong lớp. Đúng vậy, đó là
Cech!!!
"Rất nam tính và đẹp trai",
một người nói. Nếu Cech nhìn thấy bức hình này, chắc chắn anh rất thích
được quay trở lại thời học sinh, tất nhiên rồi, bởi vì thời học sinh là
quãng thời gian đẹp nhất của đời người…………

(còn tiếp)